1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh, các chị ơi! em phải đi ra mắt, giúp em với!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi khoanglang123456, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhiều lời khuyên, thậm chí rất cụ thể ở trên, có thể làm bạn ù tai hoa mắt chóng mặt nhức đầu rối trí hoảng loạn đấy!
    Tốt nhất: giản dị, chân thật, tự nhiên, thoải mái một tí, đừng có giữ kẽ quá! Các cụ cũng chả quá khó tính xăm xoi đâu, nghĩ thế oan cho các cụ chết!
    Ngày xưa nàng lần đầu tiên gặp bố mẹ tôi, đơn giản là vừa ngồi một lúc uống xong chén nước nàng xà xuống bếp ngay cùng mẹ tôi nói chuyện và phụ giúp nấu nướng, thế thôi! Còn tôi thì ngồi với ông già, đàn ông mà
    À mà nói thêm một chút nữa, điều này xin lỗi rất có thể bạn sẽ phật ý đấy! Thằng em trai tôi đã từng 4 lần đưa 4 cô gái về nhà giới thiệu trong vòng 8 năm qua. Rốt cuộc bây giờ nó vẫn "vườn không nhà trống" không phải do ông bà cụ duyệt hay không duyệt mà do chính bản thân nó và những cô gái ấy thấy không ổn lại chia tay. Ông bà cụ tôi chả bao giờ nhìn người con gái đầu tiên đến nhà như nhìn một người tương lai có thể trở thành nàng dâu của gia đình đâu, trừ phi hai gia đình đã có dạm ngõ. Tôi nghĩ chắc chắn bố mẹ anh ấy cũng như vậy vì tôi tin chắc chắn rằng đó là suy nghĩ chung của các bố mẹ hiện nay. Nói vậy để bạn cũng giản dị trong ứng xử với các bậc cha chú, tôn kính, lịch sự thì cần thiết nhưng không nên câu nệ tiểu tiết quá và không nên cầu toàn quá! Hãy là chính mình và như một người bạn thân thiết của anh ấy, vậy thôi, còn tương lai thì mọi cái sẽ từ từ mà tính!
    Được khuongvu sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 27/09/2006
  2. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên trên kia chỉ là tham khảo còn em đến nhà anh áy thì hãy tự nhiên như bản thân mình đỗi xử hàng ngày vậy. càng tự nhiên với tính cách của mình bấy nhiều càng dễ lấy lòng và không lo sợ gì cả.
    Còn anh của em sợ mẹ anh ý đến vậy, mẹ mà không bằng lòng là anh thôi em luôn vậy tình yêu của anh ấy chưa đủ để em hy sinh đến vậy nên càng không phải sợ. Anh của em chưa gì đã hù doạ em vậy lại còn nói là mẹ không đồng ý thì chúng ta chia tay nhau chị mà là em có yêu đến mấy cũng chúng ta chia nhau đi vì anh ý nghe lời, sợ mẹ quá nếu có lấy rồi mẹ chồng mà dễ tính không sao nhưng khó tính mà nghe em nói mẹ anh ý khó tính vậy thì cũng khổ lắm.
    Tóm lại, đến nhà anh ý thật tự nhiện vào và cũng đừng có tham gia quá nhiều vào công việc nhà người ta vì em chua phải là vợ anh ý.
  3. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Nếu sự thật đúng như chỗ vàng vàng kia thì nói thật em đừng buồn nhé, nếu em và anh ấy có cưới nhau thì cuộc sống cũng khó mà hạnh phúc kể cả khi em và mẹ chồng hợp nhau.

Chia sẻ trang này