1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh các chị tư vấn giùm em thế này là sao ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 268268, 27/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Các anh các chị tư vấn giùm em thế này là sao ạ?

    Em và hắn iu nhau được có 2 thangsau đó vì nhiều vẫn đề xẩy ra bọn em không tiếp tục được nữa. Em đề nghị chia tay trước, hắn im lặng không nói gì. Từ đó bọn em không ai liên lạc lại với ai cả. gần đây, sau hơn 4 tháng không có thông tin gì thì đúng vào sinh nhật em từ sáng sớm em đã nhận được tin nhắn chúc mừng cảu hắn. Cũng không tình cảm gì chỉ là chúc em tuổi mới thật hạnh phúc thôi. Em cũng có gửi lại tin cảm ơn hắn. Sau đó bọn em vẫn không liên lạc lại. Liệu hắn còn có tình cảm với em nữa không nhỉ?
  2. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Còn tí ti gọi là, nhưng không đủ to béo để ảnh hưởng đến em. Kệ đi thôi. Có khi hắn đang vui vẻ bên cô bé nào đó khác rồi, đôi lúc nhìn cảnh xưa chợt nhớ đến tí tị ti nên nhắn tin thôi. Bình thường.
  3. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi cần đặt ra là: "Em đã cảm thấy có tình cảm với nó chưa?". Anh nghĩ là rồi. Vì vậy thì cứ bật đèn xanh cho nó đi. Còn nếu bật đèn xanh mà nó vẫn không đi thì có thể nó bị ... chết máy
  4. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Thanks 2 bác em đã vote 5* cho mỗi bác. Nói thực là em vẫn còn iu hắn các bạc ạ. Tuy nhiên em sợ lại như lần trước, hắn nói yêu em nhưng thực sự em chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu đấy cả. Hắn rất hay hứa nhưng toàn quên hặc không làm được đúng như những gì đã nói, hay sai hẹn....nên em bỏ. Tự nhiên nhận được tin hắn nhắn em có chút sao lòng. Nhưng bảo em bật đèn xanh thì em hơi ngại ạ (không tự tin lắm)
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Cứ bật đèn xanh đi em. Chị nghĩ là làm gì thì nên làm cho đến cùng, để ít nhất một lần biết anh ta thế nào, nếu không sau này có khi em lại thấy tiếc vẩn vơ, lại nghĩ là mình bỏ phí một cơ hội đấy!
    Bật đèn xanh đi, để biết là anh ta có yêu mình không, nếu có thì tốt quá, nếu không, em cũng biết là em đã làm hết sức nhưng anh ta không yêu em, để sau đấy khỏi phải vương vấn gì và có thể thanh thản mà không nghĩ đến anh ta nữa!
    Tự tin lên em nhé !
    P/S: em ơi, nếu em muốn vote, em làm ơn vote nick chị, đừng vote bài được không (chị rất thích * ) ?
  6. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hoà mỗ chẳng hiểu bọn trẻ các vị bây giờ thế nào mà cứ yêu, 2 tháng, bỏ, yêu, 2 tháng, bỏ...yêu cái kiểu ý là kiểu gì nhỉ. Đó mới là thích thôi chứ yêu cái gì chứ.
    Nên suy nghĩ khi yêu em gái ạ. Bỏ nhau cũng thế. Tình yêu mà đơn giản thế thôi sao. Nói thật. Bọn em bây giờ tình cảm nó hời hợt quá. Tốt nhất em nên tĩnh tâm một thời gian. Không yêu đương gì hết. Sau đó bắt đầu lại một phong cách sống mới. Năng động và tự tin. Yêu ra yêu, sống cho ra sống. Đã yêu là không hối hạn và sống chết vì tình yêu của mình. Kế cả là van xin cũng phải làm. Đừng để cái sĩ diện, cái tôi nó to tát quá lấn át tình yêu.
    Đã làm thì không hối hận mà đã hối hận thì đừng làm. Vậy sao lại bỏ nhau, nếu như thế thì đừng bỏ, cơm sôi bớt lửa, hy sinh vài thứ của bản thân vì tình yêu, vì người mình yêu liệu có thiệt thòi quá không. Nhưng khốn nỗi, tuổi trẻ bồng bột, nhiều anh nhiều chị mới 16, 17 đã hô váng lên tôi đang yêu, tôi đã yêu và từng yêu. Họ chỉ đang yêu bản thân họ chứ chưa biết thế nào là một tình yêu đích thực. Hoà mỗ không dám nói em gái như thế nhưng nếu đúng chỉ 2 tháng mà bỏ thì quả là bồng bột thật. Thử hỏi họ có dám nghĩ rằng với người đó, tình yêu đó sẽ sống với nhau hàng chục năm không. Mới 2 tháng nhìn mặt nhau đã chán, vậy thử nhìn nhau ngày mười mấy tiếng trong vòng mười mấy năm sẽ như thế nào. Chỉ có tình yêu, cảm giác cần có nhau mới có thể giúp cho 2 người nam nữ có được điều này.
    Em gái hãy nghỉ ngơi, tĩnh tâm lại. Đi tập thể thao, đi du lịch, xem ohim đi cà phê với bạn bè. Hãy sống tận hưởng tuổi trẻ đã em ạ. Tội gì đau khổ về một cái không đáng. Đến lúc nào yêu thì tình yêu sẽ đến. Sự chín chắn, lòng khoan dung, sự đồng cảm sẽ là nền tàng cho một tình yêu đích thực. Cô bé ạ.
  7. botay291

    botay291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Anh nì nói sâu xa quá em nó ứ hiểu đâu
    Giờ khái niệm tình yêu của tụi nó đơn giản quá rồi, thích thì đến mờ hông thích thì đi, ai cũng nghĩ là mình đúng cả, mình hoàn hảo cả, đòi hỏi người kia phải đáp ứng nhưng lại không hề xem mình đã cho đi những cái gì để mà đòi hỏi phải có sự đáp ứng đó
    Em gái bảo vẫn yêu lắm, em xem kĩ lại xem, có đúng không?
  8. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Có một thứ hạnh phúc gọi là Quên
    Hạnh phúc lớn nhất
    Trong truyền thuyết có một loại canh, sau khi uống xong có thể quên đi tất cả. Quên đi tất cả ưu phiền, quên đi tất cả mọi oán hận, quên đi tất cả những điều không vui và những thứ ở trong lòng muốn quên đi, đương nhiên nó bao gồm cả việc quên tình quên yêu ...
    Quên đi được ưu phiền, cũng có nghĩa là đã không còn ưu phiền nữa, có thể làm xoá đi những nếp nhăn trên mí mắt, u sầu trên mặt. Những điều không công bằng và không vui vẻ mọi ngày đều theo đó quên đi hết, con người sẽ cởi mở hơn. Giống như bầu trời bị đám mây che kín, đột nhiên trong xanh trở lại.
    Quên đi được oán hận , cũng có nghĩa là mọi oán hận đều đã bỏ qua. Biết quên thì cũng sẽ biết tự mình tha thứ. Tâm hồn sẽ không còn bị oán hận chi phối, tất cả mọi thứ trước đây trong mắt đều biến thành khói mấy. Tất cả đều cảm thấy nhẹ nhàng, tha thứ được cho người khác cũng là tự cứu thoát lấy chính mình.
    quên tình, quên yêu, cũng có nghĩa là quên đi tất cả những điều không vừa ý trong ký ức. Lúc tình yêu làm cho một con người đau khổ quằn quại, lúc nó làm cho một đoạn tình cảm nuối tiếc sợ hãi. Đột ngột quên đi chỉ còn lại thật nhiều những hạnh phúc.
    Chưa có người nào có thể đạt được nó một cách thoải mái, chưa có người nào có thể quên như vậy ! ngày tháng đã từng yêu, từng thương, từng đau mãi mãi không thể biến mất, thời gian đã trải qua vẫn ở trong ký ức đau khổ. Có thể đau khổ càng rõ ràng hơn, có thể trái tim càng tan nát hơn, có thể yêu biến thành hận, tình biến thành oán ...
    Đã từng yêu thì không hối hận, phân ly luôn có tiếc nuối. Từ lúc con người còn ngây thơ đến lúc tự mình có thể nhìn thấu trần ai, nhìn thấu xã hội, đó đều là lịch trình kế hoạch. Kỳ thực không phải vậy, đạo lý trong sách đã nói quá nhiều rồi, nhưng hiểu được thì rất ít. Oán trời trách đất, tự đáp, tự oán luôn là người hiểu biết, đại bộ phận con người là ích kỷ. Đời người ngắn ngủi được mấy mươi năm, cần gì phải chống đỡ mệt mỏi như thế, người nào không học mà có thể quên ? Một mực đi tìm hoàn mỹ, mà ở cái thế giới này, căn bản không có thứ đồ hoàn mỹ, trái ngược với hoàn mỹ là khiếm khuyết, vật có khiếm khuyết mới thực sự là thứ hoàn mỹ. Người đời càng làm thế, chưa có được mối hận suốt đời, chẳng hề vui vẻ. Cho nên, đeo đuổi hoàn mỹ kỳ thực chính là đeo đuổi một tâm thái hoàn mỹ.
    Lúc cuối cuộc đời sẽ đi qua năm ải luân hồi, trước lúc đi qua cầu nại hà làm người trở lại sẽ phải uống một thứ canh gọi là canh Mạnh Bà, sẽ quên đi ký ức của kiếp trước, kiếp này sẽ khởi đầu trở lại bằng vui vẻ. Lẽ nào cần tới lúc ấy mới có thể thực sự quên? Hạnh phúc là gì, hạnh phúc ở đâu, con người cứ đang phải khổ công sở hữu, tìm kiếm nó. Kỳ thực hạnh phúc đang ở giữa con ngươi, kỳ thực hạnh phúc đang ở trong cái người ta gọi là quên ấy.
    Có một thứ tình cảm gọi là yêu, có một thứ tình cảm gọi là oán hận, cũng có một thứ tình cảm gọi là thương hại. Quên đi được tất cả những đau đớn đã khắc sâu trong lòng, quên đi được tất cả nỗi đau đã thấu vào tận nội tâm, đó chính là thứ hạnh phúc lớn nhất ...
    Phúc CD dịch
    hãy quên đi em gái ạ , khuyên thật lòng đấy
  9. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Hic hic có khi em phải kể tường tận các bác mới hiểu hết được câu truyện của bọn em. Em không còn nhỏ nhít như các bác nghĩ nữa em 24 tuổi roài còn hắn hơn em 8 tuổi. Hắn là mỗi tình đầu của em, trước nay em chưa yêu ai cả, cũng không phải là người thích chơi bời dẽ rãi gì. Em quen hắn qua 1 người bạn học cùng, đầu tiên bọn em liên lạc điện thoại, ròi sau thì chat WC. mối quan hệ ấy kéo dài 2 năm, trong thời gian ấy hắn có ngỏ lời yêu em vài lần. Tuy nhiên em chưa đồng ý vì em và hắn ở rất xa nhau (hắn công tác trong Nam còn em ngoài Bắc) với lại em cũng không chắc chắn tình cảm của mình nên chưa nhận lời. Mãi rồi hắn hỏi tới lần thứ 3 sau cả tháng suy xét tình cảm của mình em cũng nhận lời. lúc đầu em thật sự hành phúc bọn em sms cho nhau liên tục. Em tính còn trẻ con vớil ại lần đầu tiên em yêu nên rất GATO, hay giận kiểu trẻ con. Khi em nói hắn không hiểu em thì hắn cứ khẳng định là hắn hiểu ấy htế àm hắn luôn làm ngược lại với những điều em mong muốn. Chuyên jchỉ thực sự bắt đầu khi tết hắn không được về phép, em biết chăc ở lại đơn vị thì chắc à buồn lắm nên đã nhắn tin cho hắn và cả gọi điện cho hắn ấy vậy mà mãi chẳng thấy hắn nhắn lại, em gọi mãi hắn mớin ghe máy thì trả lời là anh ngủ không để ý. Em không tin ngủ gì mà những 2 ngày ko dậy đọc tin nhắn chăc. Rồi ra tết hắn về phép lúc đó cong giận nên em cũng không hỏi hắn ngày nào về. Chờ mãi chẳng thấy hắn gọi gì em liền gọi cho hắn thì hắn bảo về đến hôm nay là ngày thứ 2 , em trách hắn ko báo em bít thì hắn bảo là hắn bị mất điện thoại. Hứ mất điện thoại di động thì vẫn còn điên jthaọi bàn mà làm gì mà không gọi nổi cho em 1 cuộc để thông báo chứ. Em không tin lắm nhưng thôi bỏ qua tuy nhiên cũng tủi thân lém các bác ạ. Rồi em cang bực hơn khi hắn hẹ 8-3 sẽ xuống thăm em, ấy vậy mà hắn lỡ hẹ. Lúc đầu em lo lắng lắm, không liên lạc được với hắn, mà chờ mãi vẫn không thấy hắn đâu, em sợ nhỡ có tai nạn thì sao. Cả mấy ngày liền đứng ngồi không yên. Tận 4 hôm sau hắn mới gọi lại hco em, em bực quá không htèm nghe điện thoại, em thấy hắn ko tôn trọng em gì cả. em giận thực sự. Em không muốn tiếp tục chạy theo hắn, không muốn lúc nào cũng phải chủ động gọi cho hắn. Em đề nghị chia tay. hắn yêu cầu mãi rồi em và hắn cũng gặp nhau nhưng gặp để chai tay ạ, em nhất quyết thế nhưng gặp rồi lại mềm lòng cho hắn thêm 1 cơ hội để sửa chữa. Ấy vậy mà lần hẹn gặp tiếp theo hắn cho em leo cây luôn vì mải đi chơi với bạn ngoài Móng Cái. Em thực sự không chịu nổi nữa em nhắn cho hắn 1 cái tin, hắn nhắn lại xin lỗi em hắn nói là do điều kiên jắnh không thể về được và im lặng từ đó. Em nghĩ dù cho hắn có bận đến mấy đi chăng nữa chắc cũng có đủ 1 phút để nhắn tin cho em báo ko đến được chứ làm gì đến nỗi để em pảhi đợi hắn cả tối thế. Vậy là chai tay nhau, cănhgr ai nói với ai thêm gì nữa. Em vẫn còn nhiều tình cảm giành cho hắn lắm chứ nhưng không thể cứ bỏ qua mãi thế được. Rồi như em nói ở trên đó hắn nhắn tin lại cho em vào SN ( sau hơn 4 tháng ko liên lạc) các bác bảo hắn có yêu em thật không? và em có nên nhắn lại cho hắn hay không?
  10. mucluc

    mucluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Giải tán khẩn trương thôi em ơi. Nó chắc ko yêu em đâu. Vì sao thì nói ra hơi dài dòng nhưng chắc chắn là như thế. Dù em có bật đèn xanh hay vác quả đèn xanh to tuớng đứng ở cổng nhà hắn cũng chỉ làm em thêm mất giá thôi. Còn nhiều anh hay lắm mà. Sao lại cứ phải đâm đầu vào bụi dậm thế này. Yêu mà mấy tháng ko có tin tức mà chịu đc à. Chán.

Chia sẻ trang này