1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị bảo em nên làm thế nào đây ạ

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tinhban86nd, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhban86nd

    tinhban86nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị bảo em nên làm thế nào đây ạ

    Em cũng quý anh ấy, chẳng qua là em hơi kênh kiệu một chút thôi. Ai ngờ, anh ấy hình như nản, mệt, hết tự tin ..... không theo đuổi nữa
    Các anh, các chị bảo em phải làm gì bây giờ đây.
  2. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  3. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thả rồi bắt, bắt xong lại thả. Vừa thả lại vừa bắt, vừa bắt lại vừa thả.......
    Nếu ấy kênh kiệu thì cũng nói bóng, nói gió để thằng ku đấy nó biết, vì như thế nó còn có niềm tin. Chứ cứ mò mẫm trong đường hầm mà em cứ như là ma trơi ấy thì bố thằng nào không nản
    Thôi nói tóm lại là nên chân thành và thẳng thắn..... Mà nếu thế mà thằng ku ấy vẫn nản thì....để anh !
  4. thuygie

    thuygie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi em làm như vậy đến anh còn chạy mất Jeeép nữa nà thàng cha nào đó
    được fép kiêu nhưng cũng fải bật đèn xanh cho người ta thấyđường đi chứ, em để bạn em đi trong đêm mà không có đèn thì kông vấp fải đá cũng quằng fải dây tai hại kông bít nhường nào mà kể. mà người đó là người mà em cung thấy iu iu dúng không ? em không thấy thương người đó sao? chắc là có rồi ......vậy thì nhanh làm lành với người ta trước đi, nhanh còn kịp kẻo không................
    có iu thì nói rằng iu
    chẳng iu thì nói 1 điều cho xong
    mau mau trả JJJJEEEEPPP cho anh đi rìa
  5. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    "Già néo đứt dây"
  6. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, còn phải hỏi à. Một người thiếu kiên nhẫn như thế sau này yêu em, khi hẹn nhau đi chơi mà em chậm 15 phút thử hỏi hắn có chờ được không. CHắc chắn là nếu chờ được cũng nhặng xị lên. Thế nên, lời khuyên trước hết là anh khuyên em nên bình thản, bỏ qua tìm người khác. Và chúc em may mắn vì đã thoát, hehe
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Quý khác Yêu fải không em?
    Kô theo đuổi thì kô nghĩ tới, tốt thế còn gì nữa
    Mà em có yêu thật thì cũng bỏ qua anh ấy đi, con trai gì mà kém thế, chưa gì đã nản thế thì sau này có thành người yêu thật thì cũng chán lắm em ạ.
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Gớm lẽo đẽo theo người ta cả ngày mà chẳng được đoái hoài , lại còn tỏ vẻ kiêu kỳ thì thằng nào mà chịu được .
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Sốt ruột,yêu đương làm gì cho nó mệt.Cứ như em đây này,chẳng phải lo nghĩ gì.Mà con trai gì mà chưa chi đã nản.Loại,loại ngay từ vòng đầu!
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Khà khà , rồi cô sẽ yêu sớm cho mà xem !

Chia sẻ trang này