1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị cho em lời khuyên - tử vi - cách sống hay phải làm thế nào? cần cần lắm lắm ạ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rose_avizone1910, 19/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nancy_lemlinh

    nancy_lemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là nên kể cho 2 người kia . Bảo họ xác định trước đi , nếu thấy hơi băn khoăn do dự thì bỏ mịe nhau cho lành . Sống là phải thanh thản , tin tưởng chính mình . Chứ cứ lăn tăn mấy cái hão hồ này thì chả bõ cuộc đời !
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có chuyện 1 trong 2 nguwòi chết, người nào chết thì xem tử vi rõ ngay, chắc cung phu của chị kia xấu, hoặc có sao sát phu nên ông bác mới nói vậy.
  3. hoxudee

    hoxudee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đi coi nhiều thầy rồi, sắp cưới đây, bị phán là chông chết trước vợ sau 70 tuổi, mịa, sao vợ ko chết trước cho chồng lấy vợ khác nhỉ, hị hị :P :P
  4. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Nếu thấy quyết tâm cưới thì nhờ thầy làm lễ cúng, xem tử vi của ai xấu thì đi mua 1 cái Hình nhân thế mạng về, cúng lễ xong thì đốt cái hình nhân đó đi, chắc là giải được.
    Cái này tớ đã chứng kiến 1lần, cô kia dính tai nạn suýt die, may mà cứu được, nhưng tàn tật cũng khá nặng
  5. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Ợ, đấy là tớ chỉ khuyên trong trường hợp 2 người quyết tâm cưới thì mới làm thế thôi. Còn nếu do dự hay lo ngại thì tớ khuyên nên thôi, ít ra là vì tình yêu chưa đủ mạnh để vượt qua nỗi sợ chia cách.
    Hị, tớ có gì nói thế, sai thì bỏ qua, coi như mấy dòng trên là vô nghĩa
  6. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Môfi ngươ?i 1 ý , khó lắm chị ah` .
    Mọi ngươ?i cứ ba?o ko nên tin , uhm ,công nhận nhưng tu?y tư?ng vấn đê?.Em thi? riêng chuyện la?m nha? , cưới xin.. thi? ... ko xem ko được , sợ lắm . Chă?ng câ?n pha?i nói , ơ? đâu ma? cha? có trươ?ng hợp như vậy , chị cứ nhi?n la? biết . Thế mới biết , tại sao trước khi cưới xin , nha? ai cufng pha?i hỏi thâ?y , giơ? giấc đê? tiến ha?nh .
    Em thấy mấy ba? bói ba?o ko được thi? đi la?m lêf , tha?o na?o cứ đến mu?ng 1 , ră?m , em thấy các cô các bác ơ? Hn đi lêf chu?a nhiê?u lắm .
    Pác na?o tin thi? tin , ma? ko tin thi? thôi ko nên báng bô? ah
    Co?n chuyện nha? chị , em nghif tốt nhất mọi ngươ?i trong nha? nên họp lại , cu?ng ba?n xem thế na?o , cu?ng đưa ra hướng gia?i quyết , nếu 2 anh chị kia yêu nhau quá , ko bo? được thi? cưới , dám la?m thi? pha?i chịu thôi , cuộc sống => có pha?i lúc na?o cufng như ý mi?nh muốn đâu .
    Ma? vợ chô?ng ăn nă?m với nhau co?n bo? được huống chi ...
    Chúc cho anh trai chị đu? sáng suốt đê? ti?m đến hạnh phúc cu?a mi?nh nha .

  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    tớ có lời khuyên bạn rose như thế này: việc mình mình làm, chẳng có niềm tin gì ở đây cả. nếu cứ đúng như mấy thầy phán, tháng 4 rồi tớ đã CHẾT rồi đấy. chuyện lanhf tớ, mẹ bước vào 49, bố vào hạn 53, có bà phán chỉ mặt tớ là đứa con lớn nhà anh chị sẽ chết trong tháng 4. mẹ tớ khóc lên khóc xuống, bố thì tin bà kia còn định ly hôn với mẹ vì bà ta phán là muốn hoá giải thì 1 là bố mẹ tớ bỏ nhau thì con cái mới tai qua nạn khỏi rồi phất lên đc, 2 là gia đình cứ lụi dần. tớ đứng lên nói rằng, có chết thì tớ cũng chẳng phải chết theo lời bà ta phán. sao mà tớ căm thù con mụ ấy thế. tháng 4, tớ chẳng làm sao cả. giờ thì là tháng 9 rồi đấy. đúng là toàn chuyện nhảm nhí, điên rồ. tín cũng tín vừa phải thôi, ko toàn thành những kẻ điên dở đấy. sau chuyện này tớ và bố giận nhau đến giơqf vẫn chưa hết. bực mình lắm.
    tớ nghĩ điều quan trọng là cậu nên động viên mẹ cậu, bảo bà là ít đi bói toán, xem tử vi, lắm thầy nhiều ma, nhêìu chuyện cười ra nước mắt đấy. còn anh chị cậu lấy nhau như dự định. chúc nhà cậu vui vẻ!
  8. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Hic, em vẫn còn đang run hoa mày chóng mặt đây cả nhà ạ, cho em xin ý kiến tiếp
  9. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    ngày sinh của chị đây ạ: chị tên Hà sinh ngày 25/11/1982 và anh em tên Học sinh ngày 19/10/1982
    anh xem nhanh giúp em nhé
  10. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Em ơi phải có giờ sinh chính xác nữa chứ.
    Chị chưa vote chờ đó.
    Nếu gấp thì phone chị nha: 0912 148 368.

Chia sẻ trang này