1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị cho em lời khuyên - tử vi - cách sống hay phải làm thế nào? cần cần lắm lắm ạ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rose_avizone1910, 19/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Em phải nói rõ là đêm ngày 17/10 hay là đã qua ngày 18/10 rồi vì 12 giờ đêm là đã sang ngày hôm sau rồi
  2. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    quả thật là sinh mạng quan trọng nhất thế nhưng nếu sống mà ko lấy đc người mình yêu thì đúng là cs ko mấy ý nghĩa, rồi cũng lại nhàm chán trôi qua
    chữa duy tâm thì tốt hơn là hãy đi xem nhiều nơi khác nhau, nhiều vùng khác nhau để nghe xem ngta nói thế nào, để có niềm tin mà cưới, chứ cưới mà trong tình trạng 2 bên gđ thế này cũng khổ cơ ấy thử bảo gđ đi xem xem sao đi
  3. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Có cách để thay đổi lại những điều này đó
    1. Bạn có chắc là thầy bói đó đủ cao tay không, nếu cảm thấy chưa tin, thì nên tìm 1 thầy bói cao thủ, mình sẽ giúp đưa bạn đến những người như thế.
    2. Thầy bói cao thủ thì cũng chỉ biết bói, còn để cải biến số mệnh trong chuyện lập gia đình thì cần có những cao thủ hơn không hành nghề bói mà đi giải quyết các vấn đề đại loại như chuyện của ban. Khi giải quyết xong thì số mệnh của những người đó thường đi sai so với tử vi và phụ thuộc nhiều vào sự cố gắng của họ.
    Trong cuộc sống đúng là có những cặp lấy nhau xong sẽ có người phải chết, nhưng thường do duyên tiền định của 1 người quá mạnh, chứ không phải do bản thân 2 người đó, việc này giải quyết không khó!
  4. boudeuse_liph

    boudeuse_liph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Spam 1 tẹo, bạn có thể share cho mình vài địa chỉ xem tử vi tốt được không. Tớ biết 1 bác nhưng bác ý k xem chuyên nghiệp mà chỉ là người quen rồi giúp thôi, nên ko xem được cho nhiều người. Nếu bạn ko phiền thì Pm cũng được
    Thanks nhiều nhé
  5. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
  6. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Ngày là ngày 17/10/1982, tối hôm đó anh e sinh lúc 12h đến 12h30 sáng ạ.
  7. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bói ra ma quét nhà ra rác, mấy ông thầy bói giỏi giang thế sao còn đi bói toán cho người ta để kiếm tiền. Còn ông bác của bạn, tôi ko biết phải nói thế nào hết, chắc thấy chị dâu bạn gò má cao nên nói thế, cái này ko biết, cũng xin miễn bình loạn.
    Có điều đã xác định cưới mà xảy ra chuyện thế này thì thương cho cô ấy quá, có khối người coi ngày giờ đẹp, rồi hợp tuổi, cả hai ăn nên làm ra, nói đủ thứ hay ho, sống với nhau chưa đầy năm đã đưa ra tòa, lúc đó chắc đi trách ông thầy bói đó, mấy ông ấy giỏi giang thế đã chẳng đi làm cái nghề này, nói thiệt tui có ấn tượng ko mấy tốt đẹp với mấy ông thầy bói thế này. Người ta sống với nhau, cưới chồng cưới vợ thì chỉ cần coi coi cái nhân cách của người kia thế nào, hai người có yêu nhau không, sau này lấy nhau về có chăm lo cho nhau không, có cần nhau không.
  8. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Không biết giờ sinh người còn lại thì xin chịu ạ.
    Nếu em ko nghiêm túc trong chuyện này thì chị cũng ko có thời gian mà giúp nghiêm túc đâu.
  9. moonstar84

    moonstar84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mình ko tin đâu nhé. Khi còn nhỏ mà thấy mẹ lên chùa hỏi sư là về quạy quọ với mẹ ngay đấy. Tới lúc mình lấy chồng. Cả hai cũng chẳng cho mẹ đi coi ngày luôn...Ơ nhưng mà mẹ coi lén 2 đứa. (cao tay thế đấy)
    Bây giờ thì khác rồi, mình tin vào tử vi hơn, mặc dù cũng ko chấp nhận chuyện bói bậy bạ nhé. Vì lớn lên, mình để ý mọi chuyện xung quanh. Ví dụ như: gia đình mình này...chán lắm...tội nghiệp ba me khổ đường con cái, anh mình. Cả nhà mình 4 người rớt ngay vào tứ hành xung. Tới giờ ba mẹ vẫn đau lòng vì anh mình. Rồi chị chồng mình, khắc tuổi với mình nhé...nên cứ suốt ngày...soi mình. Còn 1 chuyện nữa là mình thấy trước mắt: Có anh chị kia khắc tuổi nhau. KHi yêu, anh ấy nói hơn tuổi nên chị ấy ko biết. Mà hồi xưa do nghèo nên chỉ vào ở với nhau thôi. Sau này chị biết ra nhưng đã lỡ rồi nên cũng ở. Vậy mà đùng phát, anh ấy phải đi xa. Đang thương yêu nhau thế mà bị bắt bỏ đi xa cùng gia đình.....rồi tự nhiên mất liên lạc hẳn. Mấy năm sau, chị đi coi bói 1 bà thầy ở xa, bà hỏi chồng tuổi gì. Chị ấy nói ra. Bà phán: 2 người sẽ có 1 sống 1 chết. Nếu muốn ko như vậy thì cũng sẽ cách trở nhau trên 10 năm hơn. Lúc ấy, chị ấy nghĩ bụng: " Đã bị chồng bỏ mất tiêu rồi còn cách trở gì nữa mà mong tái hợp".
    Đùng phát, đúng 15 năm sau, anh ấy tự nhiên liên hệ lại với chị ấy. Rồi làm thủ tục để gia đình hợp lại. Bây giờ hợp lại rồi, anh ấy thương chị ấy gấp đôi vừa nể vợ, vừa muốn bù đắp cho vợ.
    Còn nữa nhá, khi anh ấy bỏ đi, đứa con đầu lòng chỉ 1 tuổi. Cũng vì nhà nghèo quá, đến cái chiếu cũng ko lành lặn nên chị cũng động viên anh ấy đi để đời anh bớt khổ...biết đâu còn quay về giúp con, chứ ôm nhau thế này thì khổ quá. Từ khi anh đi, chị ấy từ bàn tay trắng vậy mà sau 15 năm, chị ấy gây dựng nên tài sản phải tính bằng tỉ... mà đến giờ chị vẫn tin là do đứa con sinh đúng vào hợp tuổi với chị ấy.
    Mình kể bạn vài chuyện, còn suy nghĩ thế nào là tùy bạn. Mình nghĩ, bạn đã lên đây hỏi ý của mỗi người tức cũng băn khoăn rồi. Vậy sao ko đem chuyện này mà xin các thầy đàng hoàng...ví dụ lên chùa chẳng hạn để họ giải giúp. Ko nhiều thì cũng được ít, còn lại là do tâm mỗi người nữa bạn ơi.
  10. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Chị nói thật nhé tử vi rất đúng đó, vì cuộc đời con người thế nào nhìn qua lá số tử vi biết ngay và người xem giỏi thì sẽ giải ra đúng lắm. Tử vi nó không phải là dạng bói toán, linh tinh đâu, nó có khoa học và nói như đó là nghiên cứu về con người đó, nó nhân bản lắm.
    Gia đình em đi xem thế thì chị nghĩ nếu số của anh trai em mà thế ( chị nói dại) thì có cuới cô nào cũng sẽ bị thôi vì đã là số phận thì không thể tránh đưuợc và không có gì giải được hết, tránh cô hiện tại về sau cưới cô khác mà bảo tốt đẹp nhưng số đã vậy thì cũng sẽ gặp không tránh được đâu nên đừng có tin lung tung mà nhất là đi xem người ta bảo nếu lấy ai thì sẽ bị chết hoặc cắt tiền duyên để có chồng đều là nhảm nhí hết, chỉ tốn tiền và đầu óc thêm mệt mỏi thôi.
    Nên em cứ an ủi mẹ đi 2 anh chị em yêu nhau muốn cưới thì cứ cho cưới chứ chỉ vì người nói thế này nọ mà chị rẽ 2 người yêu nhau sắp đám cưới thì tội nghiệp lắm.

Chia sẻ trang này