1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị cho em lời khuyên - tử vi - cách sống hay phải làm thế nào? cần cần lắm lắm ạ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rose_avizone1910, 19/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Anh ơi, em nhầm ngày sinh của em cho anh em rùi
    chính xác đây ạ:
    Nguyến Thị Hà: 25/11/1982
    Nguyễn Thái Học: 17/10/1982 sinh vào khoảng 12h đến 12h''30 đêm hôm đó ạ
  2. PUMANEW

    PUMANEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em nhầm ngày sinh của em cho anh em rùi
    chính xác đây ạ:
    Nguyến Thị Hà: 25/11/1982
    Nguyễn Thái Học: 17/10/1982 sinh vào khoảng 12h đến 12h''''30 đêm hôm đó ạ
    thooEhemf!
    đành rằng có thờ có thiêng có kiêng có lành thật đấy(Con thành thật xin lỗi các cụ) nhưng (lại các cụ) cũng dạy rằng:
    Tử vi xem bói cho người
    Số thầy thì để cho ruồi nó bâu
    Hòn đất mà biết nói năng
    Thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn
    (Mà nói trước tôi cũng mê tín nhưng chỉ trong trường hợp mà ...... nó đúng thôi)
    Nói sơ qua tử vi tý chút: Phàm về xem tử vi thì ta cần có các số liệu sau. Giờ sinh: Trước giờ; giữa giờ và cuối giờ
    Ngày sinh
    tháng sinh
    Năm sinh
    Nam hay nữ
    có nghĩa là trong 1 yếu tố là giờ sinh sẽ vào khoảng( 7200s :3) 2400s . Mà trong 2400 s đó sẽ có bao nhiêu số mạng giống nhau? cứ thử tính trong 1s có bao đứa bé ra đời mà đây lại bao gồm tất cả các đứa trẻ sinh ra trong khỏang 2400s đồng nghĩa có từng đó đứa trẻ/2 sẽ có số mạng giống nhau à?( đấy nà Em lói trên quan điểm không mê tén hay lói cách khác nà theo Duy vật biện chứng)
    Mà qua truyện bói toán: THIÊN CƠ BẤT KHẢ LẬU có ai dám chống lại công việc của trời(Em nói trên quan điểm mê tín hay theo chủ nghĩa duy tâm) .Một người biết công việc của trời (ăn lộc trời) lại dám ăn cả lộc đời nữa thì chỉ chóng đi về với các cụ hay là sẽ bị các cụ hành lại thôi nên nói đúng ra ít người dám nói thật lắm đa phần chỉ dám úp úp mở mở thôi để ai nghe thì hiểu gì thì hiểu(kiểu sấm trạng Trình).
    À mà ông bà thầy bói nào mà biết trước được sự việc thì sướng nhỉ có lẽ cả dòng họ gia tộc của họ sẽ tránh được nhiều thứ và chắc là giầu khủng khiếp vì ....... à mà thôi đây chỉ bàn về việc góp ý thôi. Ta cứ việc ta mà làm đừng nghe người khác bói toán mà làm ảnh hưởng đến ta và ta cũng chỉ cần sống lhông thẹn với lương tâm, với trời đất là được.
  3. closed_heart

    closed_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này giống chuyện của tớ cách đây 2 năm. Tớ bị cả gia đình nhà ấy phản đối cũng vì nhà đấy đi gọi hồn gì đấy bảo nếu hai đứa lấy nhau thì một đứa sẽ chết yểu. Kết cục là để cả hai đều sống chúng tớ chia tay. Yêu 4 năm và chờ đợi người ấy cả một năm đi công tác xa để đổi lại tất cả như vậy.
    Bây giờ tớ cũng chuẩn bị cưới và chồng tương lai của tớ cũng bằng tuổi người cũ, chị chồng tương lai tớ bây giờ còn bảo là hai tuổi này lấy nhau rất tốt. . Sự đời nó là như vậy đấy.
    Tớ cũng chẳng dám khuyên hay góp ý kiến gì cho ấy chỉ muốn chia sẻ cùng mọi người một chút.
  4. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng góp thêm 2 ví dụ của bản thân nè:
    1/ Năm học 12 có một người quen của Mẹ, ông ấy cũng đi xem xây nhà cửa và cũng hay bói cho mọi người, hôm đó ông ấy lên nhà Ông Bà Ngoại mình chơi thì Mẹ mình có hỏi và nói xem giùm mình sau này làm gì: xem chỉ tay, xem mặt .... ông ấy nói tướng mình sau làm công an. he he cả nhà ko ai dám cười, đợi ông ấy đi rồi mới cười vì Ông Ngoại là cảnh sát Ngụy, Ba mình là lính Ngụy cũng có cỡ.
    2/ Nhà mình vừa mở cửa hàng giầy dép, trước khi làm cũng hỏi thầy, hôm khai trương thầy cũng nói làm ăn tốt lắm, nhưng chưa đầy 1 tháng sau, dẹp tiệm vì Ông Nội đổi ý muốn sống yên ổn không thích ồn ào.
    Công nhận thầy nói ....đáng tin ko ?

  5. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Thái Học: 17/10/1982 sinh vào khoảng 12h đến 12h''''30
    Thấy cái topic này mãi chưa kết thúc được. Con người nhiều khi bại trận ngay trong nhà chứ không phải trên chiến trường.
    Anh bạn này Thân Cư Mệnh mà để mọi người bàn ra tán vào thì nhất định là trong lòng cũng bán tín bán nghi chứ chưa tin vào tình yêu của mình. Cũng phù hợp với cái tính Cơ Lương Đồng Nguyệt
    Nếu anh của bạn vóc người cao cao, mặt mũi cũng sáng sủa, ăn nói được, ăn mặc kỹ tính, sống tình cảm, có tín ngưỡng, là con trưởng thì vợ của anh đó như thế này:
    - Vóc người nhỏ, hơi gầy mảnh, đảm đang tháo vát nhưng hơi vất vả, đi nhanh, có tài ăn nói, mắt kém hoặc đeo kính, có học hành, có linh tính rất tốt, có khướu cảm nhận thẩm mỹ, có thể sống hoặc làm việc ở xa nhà.
    Chắc mấy ông thầy nhìn Tang Mã Binh Điếu Hổ thấy choáng quá nên sợ đôi trẻ die hết. Không sao, còn có Tuần Triệt và đứa con hoá giải.
    Bạn trai này số tốt, không phải lo nhiều. Còn chuyện hôn nhân, thuận duyên thì nhẹ nhõm hơn một chút, không thuận thì phải nhẫn nại. Nếu vì yêu mà quyết cam kết nhẫn nại thì cũng chẳng sao. Yêu nhau thực sự thì không cần phải so đo nhiều. Cái chính là có dám tin tình yêu đủ lớn để bất chấp mọi thứ không?
    Thầy tôi dậy: Thương là được, yêu nhau cứ lấy.
    Điều này chắc anh bạn phải tự trả lời chứ chẳng ai trả lời được.
    Vài lời dông dài! Chúc gia đình bạn sớm tâm thường an lạc.
  6. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    phát khiếp nhưng nếu mà tình yêu mạnh hơn thì đành chịu thôi
  7. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Đức Năng Thắng Số
  8. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Bạn Chiêu quân nhầm giờ sinh rồi. 12-12h30'' sáng mà. Lá số bạn an cho anh chàng kia là bạn lấy 12h trưa.
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Người thân mệnh đồng cung thì số phận đã sắp đặt sẵn rồi, duy có điều cung Phu thê của đương số có thiên tài thiên thọ đại hao đồng cung báo hiệu cái nợ truyền kiếp phải trả với người vợ rất lớn. Cung tật ách bị nhiều sát tinh hãm địa bủa vây, đặc biệt thiên việt phi liêm đi với thiên hình hoá thành sấm sét mổ xẻ, diễn ra rất nhanh bất ngờ ko đỡ nổi. Cung thiên di vô chính diệu có mã khốc khách kình Đà càng chứng minh cho cung tật ách.
    Các sao hội chiếu cung Tài bạch khá tốt nhưng những sao ở bản thân trong cung lại xấu, tiền bạc tụ tán thất thường. Cung phụ mẫu ko đẹp, hội quá nhiều sát tinh.
  10. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hichic, không biết bạn chủ topic có biết chuyện tình của vua Duy Tân không. Đại loại là khi hoàng hậu có ý định kén vợ cho vua, vua ý nhị cho hay rằng ông đã để ý cô Mai Thị Vàng con gái thầy học rồi (chuyện "đãi cát tìm vàng" ấy mà), tuy nhiên vua chưa định cưới ngay vì vua còn trẻ quá, mới 15 tuổi, còn cô Vàng cũng mới 16 tuổi thôi, định bụng năm sau mới tiến hành. Hoàng gia đi xem bói, thấy thầy bói phán rằng nếu năm sau mới cưới thì vợ chồng sẽ ly tán, hoạ đến không đỡ kịp, còn nếu cưới năm nay thì hung sẽ hóa cát, sẽ phú quý hạnh phúc trường tồn con cháu đầy đàn blablabla gì đấy... Thế là ông vua 15 tuổi cưới ngay năm đó. Một thời gian ngắn sau, ông bị đi đày ở châu Phi, ở đó đến suốt cuộc đời. Bà Vàng thì ở giá suốt đời. Còn vận hạn nhà Nguyễn lúc đó thì đương nhiên cũng chẳng nhờ cuộc hôn nhân đúng ngày tốt của nhà vua mà cứu vãn được.
    Nói dông dài vậy để bạn coi xem chuyện này có đáng tin không. Nhà Nguyễn vào thời Duy Tân tuy đã mạt rồi nhưng đâu đến nỗi không tìm được thầy bói xịn, phải không bạn? Thế nhưng dù đã trái ý vua làm theo ý thầy bói rồi mà sự thể vẫn cứ như là ... đám cưới vào năm sau ấy.
    Cứ cho là tử vi có khoa học, nhưng chắc chắn nó vẫn phải có xác suất của nó, kể cả với người coi tử vi xuất sắc nhất. Chuyện người thiệt mạng bạn nói có thể rơi vào xác suất đúng nhưng chuyện này thì chưa chắc tẹo nào.
    Người nhà tớ thì chẳng tin chuyện này. Ông bà tớ hồi lấy nhau cũng bị nói là xung khắc rồi vận mạng xấu rồi một người thiệt mạng rồi gia đình li tán... Ờ, kể ra gia đình cũng li tán thật, đời con đời cháu của ông bà cứ lớn lên là đi du học tùm lum (sorry tớ ko khoe đâu nhé chỉ nói để bạn hiểu thôi), nhưng mà học xong toàn về nhà cả í mà. Gia đình không phải là khá giả nhưng cũng không nghèo, được cái cũng êm ấm. Còn về vế kia, đúng là trong hai người, bà tớ đã ra đi thật, vào năm 83 tuổi, trong vòng tay ông tớ (năm nay ông cũng gần 90 rồi, cầu trời phù hộ cho ông ở lại lâu lâu với con cháu). Ông bà tớ tình cảm lắm, cả đời gắn bó, đến tận cuối đời ông bà vẫn nằm chung giường, ông vẫn đưa tay cho bà gối. Ngay cả khi bà mất rồi phải sau một thời gian ông mới thôi thói quen đưa tay cho bà gối như thế.
    Hic lan man quá, sorry chủ topic. Ý kiến chủ quan của tớ là vẫn để hai nhân vật chính biết, và những người còn lại thì tôn trọng quyết định của họ (có ai phản đối thì cố thuyết phục thôi, hic). Có điều, nếu có quyết định không tin thì phải thực sự gạt được nó ra khỏi đầu, chứ cứ lăn tăn nghĩ về nó suốt thì ... Chẹp, người ta vẫn bảo mình có xu hướng giống như những gì mình nghĩ, bạn cứ thử ngẫm lại xem có đúng không.
    Tớ giống với một bạn trong này, chỉ tin tử vi nếu nó đúng , tức là những việc đã xảy ra rồi hoặc rất có xu hướng sẽ xảy ra đúng như thế. À quên, vụ gò má cao bạn cũng đừng lăn tăn làm gì. Các cô model bên Âu Mỹ nhiều người gò má cao lắm, nhưng chả mấy khi tớ thấy báo chí đưa tin buồn về phu quân của họ cả.

Chia sẻ trang này