1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị cho em lời khuyên - tử vi - cách sống hay phải làm thế nào? cần cần lắm lắm ạ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rose_avizone1910, 19/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ nhưng lại là lớn đối với người mê tín. Nếu ai chưa ở trong cuộc thì rất dễ đưa ra lời khuyên, nhưng ....nếu chỉ vì lý do bói toán thì việc chia tay theo tôi là rất ngớ ngẩn, nó chỉ đáng xảy ra cách đây khoảng ....100 năm
    Kinh nghiệm bản thân tôi trong gần mười năm dẫn hơn chục cô đến xem cùng một ông thầy được gọi là cao tay, mà tuổi tác thay đổi khác nhau đến gần chục tuổi (từ 1976 quyét đủ đến 1985) vẫn nhận đưọc đáp án là: lấy là tèo Mà tôi cũng giở đủ bài thuyết phục gia đình rồi, không ăn thua.
    Nhiều khi tôi ngẫm thấy buồn cười, hoá ra các ông thầy bói có mỗi bài đấy, nhưng bản thân mình không thấy thù ghét gì ông ấy cả, vì lấy hay bỏ là do mình. Kết thúc thì chỉ vì nghe ông thầy mà kết cục là sẽ lấy vợ trẻ . (cũng là một trong các cô theo ông thầy này lấy....là tèo)
    Chỉ có điều là nếu chống lại một định kiến thì sẵn sàng chấp nhận tất. Vì việc bạn coi thường mê tín, tử vi, tướng số có khác gì bạn dội một gáo nước lạnh vào niềm tin vững chắc của các thế hệ cha chú.
    Vậy bạn đã đủ mạnh chưa nếu như phải bắt tay làm với 2 bàn tay trắng ? Không phải chuyện kể hù doạ con nít đâu, thực tế kinh nghiệm bản thân tôi ngẫm thấm thía lắm đấy, các cụ tịch thu công ty (thì tôi mở công ty khác, bây giờ rẻ thôi), Các cụ không cho xu nào thì có ít tiêu ít, có nhiều tiêu nhiều lo gì. Các cụ ghét không cho ở chung thì.... thuê nhà ở riêng lo gì. Bạn đã chuẩn bị tư tưởng chưa nếu như chiến tuyến một phía là 2 người còn bên kia là ....cả 2 họ công thêm dăm ông thầy bói, hồi hộp phết đấy
    Để nói được một câu: Tôi không mê tín và làm đúng như thế là cả một chặng đường dài đấy các bạn !
  2. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói Có Thờ Có Thiêng, Có Kiêng Có Lành .
    Nhưng kệ cứ cưới đi bạn ạ . Yêu mà ko cưới đc thì khổ lắm .
    Số còn phụ thuộc cả vào con nữa . Sinh em bé là thay đổi ngay ấy mà .
  3. doquynhnhi

    doquynhnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sống chết có số em ạ. Không phải lấy người này thì sống mà lấy người kia thì chết đâu. Nếu thế thì loạn hết.
    Nếu muốn xem ngày cưới và tuổi thì em kêu người gia đình lên Chùa xin ngày cho yên tâm, đừng coi bói toán linh tinh suy nghĩ cho mệt.
  4. mualamtham

    mualamtham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo " Lấy vợ xem tuổi đàn bà , Làm nhà xem tuổi đàn ông " Xin các bạn hãy tập trung vào đối tượng chính đi chứ ?
  5. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đúng hay sai tôi ko dám bàn nhưng bạn thử hỏi xem có cách nào hoá giải không?

Chia sẻ trang này