1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị cho em lời khuyên với ạ, em đang mù dở!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doicondai_gaiconnhieu, 25/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doicondai_gaiconnhieu

    doicondai_gaiconnhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thưa các anh các chị, em lập topic này với tư cách của 1 con gà thành tinh:(. Rất mong anh chị đọc qua và tư vấn giúp thằng em vụ này:
    Em đang rất thích cô cáo cùng tuổi này , bọn em quen nhau lâu rồi ( khoảng 1 năm trở lại đây), nhưng vì hồi đấy em chưa có cảm tình ji với cáo này mãi đến tháng 6 năm nay bọn em hay có dịp gặp nhau nên em mới bắt đầu thích và qđịnh cầm cưa tuyên chiến[r32)].
    Ban đầu , đi với cáo em khá huênh hoang, tự đắc với vốn hiểu biết và trình độ non trẻ của mình nên đã ko ít lần chém gió và đến khi vỡ ra là em kém cáo nhiều mặt quá( gặt bão): thể thao, trò chơi , học tập, tin tức , tài lẻ ( cái ji cáo cũng biết:(). Càng đi với cáo em càng nhận ra mình "bé" hơn cáo, nhục lắm chứ:((. Cáo nó được thể lại càng làm cao, bỡn cợt sự thua thiệt đấy của em:((
    Nhiều lúc nghĩ mình sẽ chẳng bao h đủ trình để tán nổi cáo và muốn từ bỏ trước khi quá muộn, nhưng càng như thế em lại càng thấy mình phải tỏ ra mạnh mẽ hơn và cần trau dồi kiến thức , kỹ năng nhiều hơn , và lẽ dĩ nhiên em lại càng thích cáo hơn:(.
    Bọn em có đi ăn và đi xem phim vài lần(solo) , em biết cáo cũng có tí tc với em, muốn tạo cho em (cho cả cáo) một cơ hội để hiểu nhau hơn, có thể tiến đc thì tiến( cáo cũng đang alone). Nhưng rốt cuộc , những lần đi chơi đấy ko những ko tiến triển mà em còn bị cáo bôi thêm cái mác "con gà" nữa chứ. Đại diện có hôm em đi xem phim với cáo , vì mải dắt tay cáo mà em dẫn nó ngồi nhầm hàng ghế, cáo nhắc thì em cứ bảo thủ:" ko sao đâu, có ai ngồi đâu mà lo", đến lúc có người đến lấy chỗ thì luống cuống rời đi:(--> ngượng ko tả:((. Sau đó bọn em đi uống nước trong 1 quán teen do cáo chỉ, bọn em chơi cờ--> cáo thắng[:D] , cáo lên đánh piano còn em há hốc đứng nhìn:-O, sau nó hỏi em có biết chơi loại nhạc cụ nào ko-- >> thưa ko:D-->> chịu nhục lần 2:((.Ra về mà lòng nặng chĩu u uất.
    Bọn em đi lần nào cũng gần như thế đấy các anh chị ạ, muốn tiến cũng chả đc vì cảm thấy mình kém cỏi quá, nặng nề cứ như bị bóng đè nên chả thấy hứng hay nảy sinh ý muốn ôm hôm , vuôt ve ji đó:(
    Kể đến đây chắc phần lớn các anh chị sẽ bảo "nghỉ đi cho khỏe, em ý ko hợp với chú đâu", thế nhưng em lại càng phấn đầu có đc cáo, vì nể cũng như yêu cái cách hồn nhiên của cáo ( nó rất hay giả vờ ngạc nhiên khi biết em ko bằng nó điểm ji đó) .
    Em ko hiểu sao cáo vẫn cứ thích đi với em trong nhiều vụ khác nữa: thăm thầy cô, đi giúp em chọn đồ , đi đến lớp học thêm của cáo... Noel này cáo có tặng quà và ghi thiệp cho em mặc dù đang bận ôn thi nên ko đi chơi với em, trong thiệp ghi :"trông ấy rất giống con tuần lộc này(hình cái thiệp), nhưng tớ vẫn còn sự yêu mến dành cho ấy, GSvui vẻ:D" (bằng TA ạ, em dịch luôn)
    (?)Em muốn tiếp tục thích cáo này nhiều hơn nữa, muôn cáo hiểu đc tc của em giành cho cáo và tiếp nhận nó thì phải làm tn ạ? Các anh chị cho em xin lời khuyên.^:)^^:)^

    Trích ngang:
    - Em: ngoài hình được, ưa nhìn,học bt, ko có kn trong tình trường, ko hẳn là nhát gái nhưng đứng trước cáo thì em lại luống ca luống cuống:(
    -Cáo: biết cách ăn mặc, nhìn đc, năng động, ngoan , học giỏi,thích đùa( đá đểu:(), lắm tài lẻ, đã từng yêu 1 thời hồi cấp 3:|

    Cảm ơn mọi người đã bỏ tg vào topic của em:)
  2. mecao8X

    mecao8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    uh vụ này khó tư vấn hè hihi bao giờ cậu bỏ cái tính coi thường bản thân rùi lên đây chị tư vấn hihi
  3. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Ủng hộ cưa tiếp!
    Cáo này hay đấy!
    Còn nếu muốn rút thì xin mời...và cậu sẽ mãi là một thằng hèn! Lúc nào đời cũng phải có cái mà phấn đấu chứ :)
  4. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Người hát phải có người vỗ tay, hát không được thì vỗ tay phải hoành tráng!
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là thế: phải cưa tiếp, vậy mới gọi là cưa chứ! tèn tèn mấy gái dỡ hơi cưa gì nữa? khều cái là ngã rồi, ko khều cũng tự ngã ;))
    Tình cảm ko phân biệt có tài lẻ hay ko mà có tài lẻ thì hậu thuẫn rất nhiều cho việc tâm hồn gái bay bổng rồi.. rút thang -> đổ
    Nếu gái hát/đàn hay, chú trố mắt nhìn thì..đại ngốc! chú khẳng định: a trước giờ éo đi học nên ko biết hát hò đàn đúm gì cả, hát đàn chỉ là trò dở hơi! giờ mới hiểu nó hay thế nào..
    Ko riêng gì đàn/hát mà nấu ăn chẳng hạn, gái xứng đáng đc khen thì phải khen thưởng nhiệt tình vào để hưởng ứng gái đàn/hát cho nghe, nấu cho mà ăn chứ? Đây ko phải kđịnh gái hơn chú mà thể hiện chú là người có tầm nhìn rộng, là người biết thưởng thức. (a sẽ hơn e ở mặt khác: uống giỏi, chạy xe đánh võng chẳng hạn :)))
    Nếu khen thưởng xuông thì đúng là thằng chỉ biết vuốt đuôi, thỉnh thoảng đá điểu vài câu: e đàn/hát hay ghê, bài đấy a nghe Mỹ Tâm hát, phải nói là trên cả tuyệt vời..thế là nhào vào karaoke hát, bạn a nó vỗ tay ầm ầm vì chất giọng a khàn khàn như.. Bò rống [:D]
    Bữa a cafe ở zz, nó mở bài saxophone Trần Mạnh Tuấn, nghe mà tê cả người (mặc dù chán vkl).. E phấn đấu nữa có khi thành người nổi tiếng ý :D lúc đấy a xách dép cho e nhé (mặt tỉnh bơ) vừa nhẹ nhàng cho gái biết chú éo hiểu âm nhạc (piano liên quan gì tới saxophone?) vừa tâng bốc gái, vừa nai (làm éo gì có chuyện xách dép nhẩy? - Gái sẽ nghĩ ngược lại: chú sẽ thành ông gì, hay chỉ là thằng nhóc bán vé số?)

    Chỗ chưa thông của chú là: nặng chuyện tài lẻ của gái, chú lấy mình ra so sánh với gái (ở tư tưởng) thì chú mãi ko bao giờ bằng gái đc, vì gái đã đc học trường lớp mới có kq như htại. Ngoài ra chú phái có ý chí phấn đấu vào cái gì đó thực tế của bản thân chú để gái nhìn thấy (học/kiếm tiền/phấn đấu làm trưởng nhóm/tổ trưởng/trưởng phòng..)
  6. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chú rút lui đi rồi giới thiệu cáo này cho anh. Nghe chú kể thôi mà anh đã thấy thèm 8->
  7. doicondai_gaiconnhieu

    doicondai_gaiconnhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    @mecao8x chị nói rõ hơn đc ko ạ, em có coi thường bản thân đâu, chỉ là thấy mình thua cáo nhiều điểm thôi ạ:|
    @okiaemdayah em đang phấn đấu để xứng với cáo đây:)
    @lovelyciaboy anh có thể nói rõ hơn đc ko ạ:D
    @Fixed dĩ nhiên là cưa tiếp chứ ạ, bác nói đúng, em có phần hơi tự ti về vấn đề "tài lẻ " này vì em nghĩ cái ji cũng phải có sự tương xứng cân bằng của nó( mà em là con trai thì fải hơn em nó ở cái đấy mới fải:D) nhưng bh thì bt rồi anh ạ, em chả suy nghĩ về cái đó nữa:D
    @cucfunkho đợi đến khi em hết thích nó đã anh nhé;))
    Em xin bổ xung thêm 1 số thông tin ạ:
    Khi đi chơi ,bọn em hầu như chả bao h tâm sự với nhau điều ji cả( chỉ toàn đá đểu, đá xoáy nhau thôi:-p) nhưng hôm 23 vừa rồi khi đi ăn với em, cáo có nói rất nhiều về bản thân, đại loại là tính tớ dở hơi lắm, chỉ hợp chơi thân với con trai, rồi kể:nào là có thằng ngày xưa hay đưa đi học, có thằng hay giúp đỡ trong học tập, có thằng hay truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy:-w, rồi về chuyện ôn thi hiện tại đang rất mệt mỏi...blah,blah.
    Nói chung em chỉ nghe và thỉnh thoảng góp vào vài câu , cũng vui vì ít ra cũng nắm đc chút thông tin về tiểu sử của cáo để sau này dễ bề tiếp cận:)

    Hiện tại chỉ có thế , em sẽ up thông tin liên tục ạ:D
  8. enter_xyz

    enter_xyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    +giọng văn thì lảm nhảm đo đi tính lại[:D]
    +hay so sánh, thiếu tự tin và éo dứt khoát[:D]
    +phải mạnh lên ông à[r23)]
  9. ngoctai89

    ngoctai89 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    2
    =))=))=))=))=))=))
    nói thẳng 1 câu : bố chết không đau bằng đứng sau đàn bà :)) theo mem bác sẽ rớt là cái chắc :))
    đùa bác chủ top tý nhá, đừng để bụng. Theo em bác có suy nghĩ như thế là ko đc rùi, mặc kệ em ý giỏi tài lẻ, bác đừng bao giờ để trong mình có cảm giác thua kém người khác nhất là đàn bà (mặc dù thực tế có nhiều người mình thua kém thật=)) ) kiểu gì mình chả có những điểm mạnh hơn em ý. Tự tin lên nhé, chúc bác thành công =D>
  10. The-Loneliness

    The-Loneliness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Gái này thân thiện, nghiêng về bạn đến thế rồi cơ mà :)

    Gái có tài của gái, bạn cứ làm việc của mình :) Quan trọng bạn kiếm cái gì đó để làm, đừng nghĩ về gái nhiều, xoắn vào thì..càng dễ bị coi thường thôi. Học tập, chơi với bạn, kiếm niềm đam mê, sở trường riêng..quan tâm gái để gái thấy vui là đc rồi :)
    Đừng quan trọng hóa, đâu phải cứ trai là phải giỏi hơn gái đâu :D

    Cuộc sống còn nhiều vấn đề để bạn quan tâm gái mà :)

Chia sẻ trang này