1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị cho em lời khuyên với ạ, em đang mù dở!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doicondai_gaiconnhieu, 25/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Cố lên chủ thớt, k biết tư vấn thế nào nhưng ủng hộ tinh thần :D
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Rất tâm đắc[r2)]
  3. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Bác SH quả là value=))
  4. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Thế chú có hiểu tại sao máy bay bà già lại rất khoái ôm giặc lái trẻ không?

    Dừng là dừng thế nào ? Chú đã kiếm được một cái lò luyện khá tốt , vậy cớ sao chú lại chịu buông súng lòng thòng . Đây là cơ hội hiếm có để chú có thể trở thành thợ săn trong tương lai gần . Anh chỉ e khi đó cáo không còn là mục tiêu của chú nữa mà khi đó chú lại có thêm sở thích săn và sưu tầm lông cáo .
  5. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Theo kinh nghiệm quan sát của tớ là tớ thấy : gái kiểu này, tỉ lệ người yêu đá, chồng ngoại tình cao hơn hẳn gái tồ tồ.
    Lúc mà chủ thớt trình ngang hoặc cao hơn em nó rồi, sẽ nhận ra những điều chú và em nó có với nhau chỉ toàn là 1 màu chém gió, đàn ca sáo nhị, những cái giản dị thường ngày, cơm canh dầu củi, sự tinh tế, ân cần, chăm sóc của người con gái sẽ deck có đâu
    Thôi cứ thịt đi, chả mấy
  6. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ đúng là muốn trở thành một mảnh ghép còn thiếu hơn là vật trang sức trên áo của người đàn ông hoàn hảo nhưng chỉ theo giới hạn nào đó..... quên chuyện nobita và xuka đi vì ngoài đời thực không có đôrêmon nào cả... không ngừng vươn lên và nỗ lực xứng đáng với nàng..... đó là cách bền vững nhất có được hạnh phúc
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Uầy uầy, a là Đôrêmon đây [:D]
    Nghe a hỏi này: Vì sao chú khóc?
  8. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7

    Chú NeuBietTruoc không đọc kĩ Doremon rồi!!!
    Xuka yêu Nôbita là vì cứ khi nào nguy hiểm là lại núp sau Nôbita => lòng tin từ vô thức! (Đọc truyện dài sẽ thấy ngay)
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Đ/c này tinh ý nhẩy. Chung chung xuka yêu nobita éo ai nhìn ra đc cái lý của tác giả.
    @chủ top: nếu gái là xuka thì chú có can đảm làm nobita ko hay chú chọn làm dekhi? liệu ở thực tế có những tình tiết như trong truyện ko?
  10. doicondai_gaiconnhieu

    doicondai_gaiconnhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, cáo nó ko phải Xuka đâu ạ:)). Xuka trong chuyện đâu có miệt thị, nhạo báng NBT như con cáo này;)) , nó mô kích, khích đểu nhiệt tình luôn:| , em càng tỏ ra bức xúc cáo lại càng trêu khoẻ, khổ thế đấy:(. Cáo có nói thẳng với em là:" tại ấy toàn tinh vi, huênh hoang nên tớ mới trêu:-p"
    Nhưng cáo có điểm giống Xuka là hay quan tâm ,biết nghĩ đến người khác:) .

Chia sẻ trang này