1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các anh (chị) cho hỏi tý về tinh dịch nhé

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi playboy168, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Bệnh tật cái deck gì đâu! Chẳng có gì phải lo cả.
    Bình thường, ông nào khi xuất cũng cho ra ít cục như vậy. Ông nào không có thì hoặc là bất bình thường, hoặc là chiến đấu với tần suất quá cao, cơ thể không sản sinh kịp cái cục đấy.
    Cục đấy gọi là keo phèn, mới ra thì trong, để một lúc thì có thể sẽ đục dần. Chức năng là nhằm để bịt cổ tử cung, khiến cho thằng đến sau dù có chiến được thì cũng deck xua quân vào được sâu bên trong mà uýnh nốt quả trứng lĩnh giải thưởng.
    Tự nhiên nó vốn là như thế. Con đực thì làm hai ba cái liền tù tì là hết xí quách, còn con cái tới mùa động dục thì nó làm đêm làm ngay cũng chẳng sao. Chúa trời bố trí như vậy cho con cái để tăng khả năng thụ thai cho nó. Con đực thì dĩ nhiên là cố đảm bảo để cái thai đấy là cái thai của mình. Thế nên đức chúa trời khi nặn hình các loài thì cũng vo viên mấy cục đất nhỏ xíu nhét vào bên trong con đực. Tới lúc chúa hà hơi thổi ngạt vào mấy cái hình thú vật bằng đất sét, mấy cục nhỏ nhỏ đó biến thành keo phèn. Lúc con đực với con cái làm chuyện đực cái, mớ keo phèn này được đưa ra trong giai đoạn sau của quá trình xuất binh, khi lượng dịch chứa quân binh ở mức đậm đặc đông đảo nhất đã được tống vào trong. Khi hai con đực cái xong thì mớ keo phèn này bịt kín đường đi lối lại, quân binh của các chú đến sau bị chặn đường khỏi đi đâu nữa mà chỉ quay lộn trở ra. Vậy nên cho dù con cái có đi vui vẻ với nhiều con đực khác sau đó thì những con đực đầu tiên vẫn có khả năng làm papa cao hơn. Nhà chú nào nuôi heo nhảy nọc, để ý sau khi gieo nọc xong lâu lâu thì thấy trong chuồng con nái có cả đống thứ này.
    Tới loài người thì không còn được như vậy. Tại loài người ham ***, hứng tình chẳng theo mùa, lúc nào cũng máu chiến, lại cứ đòi cái ch...im to, nên cái keo phèn này gần như hết tác dụng. Ch...im to quá không vào được tử cung nên đành đứng ngoài bắn hú hoạ vào trong. Mà trong đó tối hù, có mỗi một con mắt, làm sao mà nhắm bắn cho trúng. Mà có bắn ra được ngoài thì đường đất cũng trơn bỏ mother, nên mấy cục keo phèn cũng hết bám. Vậy là khỏi bịt khỏi chặn. Thành ra sướng một tẹo nhưng nhiều khi khổ dai dẳng.
  2. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Bác này nói hay thật, đọc cứ như đọc tam quốc ấy. Chả biết thông tin có chính xác không, nghe cũng hợp lý phết
  3. luulydalat1208

    luulydalat1208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này buồn cười chết được nhưng mà nghe cũng có lý nhể.
  4. playboy168

    playboy168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    cò mấy lời của chú em yên tâm hẳn ^^, hum any vui vẻ trở lại òi ^^, thanks chú nhiều nhé, vote cho chú
  5. truchang

    truchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    3.950
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa đi lính , ông đại đội phó chính trị của em cứ hay chửi : Chúng mày ngu lắm, thỉnh thoảng phải quay tay không tinh đóng viên đấy"
    Em cứ thắc mắc mãi, đến giờ xem bài này mới hiểu . Lại nhớ đến thủ trưởng cũ
  6. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Ở đây có trò vote hay đáo để, nhỉ. Để lúc nào iem cũng thử vote xem cái cảm giác nó thế nào.
    Mà bác ạ! Các bác bây giờ sướng bỏ mother. Cái gì không biết, cứ lượn một vòng nét là ra hết. Sướng quá thế thành ra lại nhẹ đầu. Đầu đíu chứa cái gì, rỗng tuếch, thì chẳng nhẹ là gì.
    Chẳng bù cho cái thời em, làm deck gì cũng phải tự lần mò, tìm tòi. Giải quyết xong thì mọi thứ nó tự động chui tọt vào nằm trong đầu. Thành thử đầu óc chứa đủ thứ hầm bà lằng. Nặng đầu bỏ mịa lên được.
    Đến cả cái chuyện keo phèn này cũng phải tự lần mò. Cách đây mấy chục năm, iem phải tự vận công phóng vào cái khăn mùi xoa, rồi vê vê lần lần, rồi mầy mò sách vở, mới ra được nó là cái gì.
    Ấy thế mà hồi đấy, mới thấy mấy cục đấy, cũng deck đến nỗi phải lo bệnh lo tật. Nghèo đói thông tin thành ra điếc không sợ súng. Giờ bác sướng quá. Vote cho bác.
  7. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Ồ ôi sao lại gọi cô ấy là Nó thế? Người kiểu j đấy?
  8. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Cu này lên đây để thủ râm tinh thần à...
    Tặng cu thêm câu nữa :
    Đàn ông ai cũng thế cả k sao đâu, cứ vui chơi nhảy múa hát ca đi
  9. playboy168

    playboy168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    bác thông cảm thằng em o khéo ăn nói lắm^^, cái chính o góp ý lại để ý linh tinh wa''.
  10. thuoc115

    thuoc115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    chả làm sao cả đâu bác ạ

Chia sẻ trang này