1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị có kinh nghiệm tư vấn giúp em với !!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JoonNM, 15/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JoonNM

    JoonNM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em năm nay 19t, đã yêu đơn phương 3 năm trung học, nhưng bị từ chối mặc dù đã thể hiện rất rõ và chân thành, dù mình ko đến nỗi tệ thậm chí ko mún nói là khá nổi trong trường cấp III....thi ĐH xong, em quyết định từ bỏ tình yêu đó và tìm một tình yêu mới, và em đã thành công, tới bây giờ thực sự em yêu bạn gái em rất nhiều, kiss cũng nhiều.....tuy nhiên có một điều làm em băn khoăn và khó chịu...."first kiss" của em là cô ấy....Em là người đầu tiên cô ấy thực sự yêu........nhưng "first kiss" của cô ấy không phải là em, vì một lí do khiến em rất tức....Bạn thân của cô ấy, yêu cô ấy 1 năm đơn phương, ko nói ra, cho đến ngày tụi em yêu nhau được một ngày, ngay tối hôm sau, bạn thân cô ấy hẹn cô ấy và nói thik, rồi bất ngờ hôn cô ấy....em có cảm giác như bị cướp một điều gì đó ngay trước mắt, cướp trắng ngay ngày đầu tiên yêu, sau này cô ấy vẫn nhớ đó là nụ hôn đầu, em đã cố gắng nhịn, cố gắng làm tất cả, cao thượng có, ích kỉ có, hôn nhiều cũng có, để cô ấy quên đi cái nụ hôn đó, vì cảm giác mình là người đầu tiên mà ko pải là nụ hôn đầu tiên thực sự rất khó chịu và bức xúc....phải chăng em quá ích kỉ??? giờ em chỉ mong cô ấy quên đi nụ hôn đó....giờ em phải làm sao đây??? mong các anh chị tư vấn giúp
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tin quá em zai ơi :)) Đàn ông con zai phải thoáng lên chứ, ny chú bị động trong tình huống đó, chú cứ coi như là không tính đi (mặc dù anh đoán chú ko làm được vậy :))). Con anh nghĩ, đến lúc chú là người đầu tiên đưa em nó vào đời, thì em nó cũng quên phắt ngay cái nụ hôn nhảm nhí đó đi thôi. Chúc vui :))
  3. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Tưởng thằng kia cướp mất của em ý cái ji, hoá ra là nụ hôn đầu tiên :))
    Trong ty đúng là fải có sự ích kỷ và chiếm hữu nên anh hiểu cảm giác của chú, nhưng cái vụ của chú là bỏ qua đc, anh tưởng em nó bị thịt trước mới đáng lên án ,còn cái vụ hôn đầu với hôn cuối ko quan trọng, cái chính là bh em ý yêu chú, 1 lòng với chú là đc rồi. Chúc vui!:D
  4. 1900571263

    1900571263 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc của em bạn gái có biết không?Em nên nghĩ thoáng trong vấn đề này. Việc em tức tối và rất khó chịu như vậy sẽ ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của em.
    Mà xét từ góc độ của bạn gái em, cô bé cũng đâu muốn vậy. Nếu không đã yêu cụ kia và bạn kia cũng không phải đơn phương trong vòng hơn 1 năm.
    Em nên tự hài lòng với những gì mình có và hãy cố gắng vun đắp tình cảm của hai người. Đừng để kẻ thứ 3 có cơ hội chen vào nhé!

Chia sẻ trang này