1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị em TTVNOL giúp đỡ em với....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Mr.Luc, 23/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr.Luc

    Mr.Luc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em mới quen một bé khá cute, bé đó hẹn em thứ 4 gặp mặt ở quán Cafê. Em vốn nhát gái, hẹn hò không biết nói gì, sợ em nó cụt hứng thì hết cửa "làm ăn":-ss. Anh em ai có kinh nghiệp chia sẻ giúp em ca này với. Chân thành cảm ơn các anh em. :-bd
  2. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.960
    Đã được thích:
    183
  3. Mr.Luc

    Mr.Luc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác nhiều nhé. Em cũng có cãi mũ bảo hiểm cứng phết, chắc ko sao. Chúc bác 1 ngày tốt lành.
  4. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Lại một con gà nữa ;))
  5. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Sang đây toàn cao thủ chém gió thôi.
  6. Mr.Luc

    Mr.Luc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ai đỡ giùm em ca này với. Ca khó đẻ với em...
  7. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi, trước đây anh cũng giống chú, gặp gái là chân tay soắn suýt tít mù chả khác gì cái quẩy nóng.mồm miệng thì lắp ba lắp bắp cứ ậm á ậm ừ, hỏi có mỗi câu em ăn cơm chưa? mà phải mất 20 phút sau em nó mới hiểu. sau này thằng bạn anh nó dạy anh trước khi gặp đào thì làm vài chai là ok, anh nghe theo lời nó, sau khi làm vài chai anh hùng hổ lấy xe máy phi một mạch đến nhà nàng, quả thật người ta nói ko sai, rượu vào thì lời ra. từ lúc đến cho đến lúc về toàn anh nói một mình mà chẳng thấy em nó nói rì cả, vì em nó chỉ ngồi im lau mặt bằng khăn lạnh cho anh kể cũng đã. mà đến tận hôm sau rồi mà vẫn đíu nhớ mình đã nói gì với em nữa, vì nói nhiều quá, em nó bảo sao hôm qua anh bạo thế nói nhiều như ma làm ý, lại còn đòi hôn người ta nữa chứ. anh cứ ngỡ nó nói chuyện hôm qua nó ngồi với thằng khác chứ ko phải anh.
  8. Mr.Luc

    Mr.Luc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em mà làm chai rượu như bác thì em phi thẳng vào Bạch Mai chứ đến được chỗ hẹn hò đâu nữa mà tán. Tửu em kém lắm, hôm trước làm có 1 xị rượu mà cắm thẳng đầu vào cột điện, ăn con rết 4 chân lên đầu rôi. Bác có kinh nghiệm nào nữa ko, em xin thỉnh giáo.
  9. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    làm 2 chai ken cũng đc .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    làm 2 chai ken cũng đc .
  10. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Chẹp, cafe buổi đầu là hỏng rồi.

    Đọc bí kíp Quarker đi em.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này