1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị em xung phong ghi tên để đặt áo đồng phục NTC

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi canhchimviet45, 02/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Xin góp ý tý nha :
    - Màu áo nên chọn màu xanh hoà bình ( ai ở miền Bắc thì chắc hay nghe danh từ này , xin lỗi vì không nhớ chính xác màu đó tiếng Anh là gì)
    - Logo đơn giản như lúc đầu ( có chỉnh sửa) : Chữ NhaTrang bên cạnh có sóng biển và đặt ở bên ngực trái .
    -ttvnol.com/ntc.ttvn cỡ chữ nhỏ thôi ( đứng xa 2m với mắt 10/10 ...potay là được rồi ) đặt dòng chữ này ở tay áo bên phải .
    - Phía sau áo không in thêm chữ gì nữa , ngoài ra trên nền áo phía trước có thể thiết kế 02 sọc đứng màu trắng bên ngực phải .
    ==> bác nào rành "đì zai" làm hộ cái cho bà con xem thử dc ko ?
    thx !
  2. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hix...
    design thì nhanh thoi, vi da co file san, nhung màu xanh hoà binh la mau gi? phai vidu 1vat dụng hoac hình ảnh tuong tu nao do de hinh dung chu.
    Hon nua, logo do doi voi moi nguoi la don gian qua va khong dac biet.
    Hix......
  3. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Xanh hoa binh la xanh da troi
  4. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Này!
    Tui thấy thế này: nếu quyết tâm thì tập trung vào làm cái một cho ra cái một, còn nếu thấy quá khả năng thì nhất trí dẹp qua một bên luôn đi, lằng nhằng thấy phát mệt.
    Lời Nametal nói không phải là không có lý, chỉ có điều không biết lựa lời, nói thô lỗ và thiếu văn hóa quá thôi.
    Tiếp tục hay không tiếp tục? Một lời cho rõ ràng, dứt khoát xem nào mấy mem của NTC
  6. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    (1) Bác không được nóng tính
    (2) Nhận xét quá đúng
    (3) Nếu mọi người quyết tâm thì phải thực hiện đến cùng chứ.
  7. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
  8. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Cái áo có 2 sọc thẳng xuống được đấy, VDK kết cái kết, còn vì sao thấy đẹp à?? cũng chẳng biết nữa, chỉ là cảm giác thôi
  9. canhchimviet45

    canhchimviet45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    PHÍA SAU ÁNH MẮT BUỒN
    Dường như ngày hôm nào .Mình đang còn vui đùa.
    Chỉ em và anh.Bên nhau nơi chân trời
    Rồi như ngày mưa buồn.Người nói câu chia tay
    Giờ đây còn riêng mìnhLặng thầm một nỗi đau
    Anh như đánh mất con tim .Lúc em lìa bước ra đi thật mau
    Anh không hề khóc. Chỉ thấy sao nhạt nhòa
    Anh không yếu đuối đơn côi .Vậy mà nước mắt còn rơi mãi
    Không thể nào dấu .Nước mắt khi xa em
    Lệ đắng đã rơi .Trong mắt anh
    Sau nỗi đau cố quên không được
    Đằng sau đôi mắt. Vẫn ngóng trông về người dấu yêu
    Người yêu em hỡi.Có biết chăng lòng này vẫn mong bóng em trở về
    Mang nỗi buồnCủa anh đi thật xa .
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    HOA NẮNG
    Ngày qua phố thấy em khẽ nhìn .Nhìn em bước nắng xuyên gót mềm
    Nhẹ bàn chân vui trên hè phố quen .Lòng chợt thấy gió đang khẽ cười
    Nhẹ nhàng vui bước biết đâu người dõi theo
    Và ngày mới nắng buông hoa cười .Rồi lại thấy bóng em tóc trần
    Nụ cười xinh em như chiều gió hương .Lòng lại thấy nắng như đang cười
    Chợt như ai đó đến bên cùng sánh đôi .
    Và hè phố vắng bóng em gió thôi đùa .Mưa lang thang rơi rơi bước chân buồn âm thầm phố dài .Chiều không nắng người đi khuất
    Còn trên phố đám lá rơi gió thu buồn
    Hoa như đang khóc cho bước chân ai
    Mây buồn xa khuất rồi
    Nhìn lại phố như trời chợt nắng
    Những tia nắng thôi cười
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    ÂM NHẠC KẾT NỐI TÂM HỒN
    Từng nét chữ viết trong đêm dài gửi bao giấc mơ diệu kỳ
    Thành bao khúc nhạc viết lên muôn lời ca
    Từng ánh mắt với bao nụ cười hòa chung khúc ca cuộc đời
    Vui bên nhau cùng ước mơ bay thật cao
    Bao vui tươi cùng buồn phiền sâu trong mỗi người
    Cùng cất tiếng hát xóa tan đi sầu đau
    Vượt sông sâu núi đồi cách trở. Dùng lời ca nối ngàn xứ sở
    Mọi người tay nắm tay cùng .Cho tiếng ca chỉ lối con đường ngày mai
    Thật ấm áp khi nghe tiếng dương cầm vọng ngân những giai điệu buồn .
    Gửi bao mơ ước và những tâm tư chìm sâu .
    Và những lúc ghita của ai vang câu ca bên phím đàn
    Lắng nghe cùng để tiếng trái tim cất lên.
    Bao vui tươi cùng buồn phiền sâu trong mỗi người
    Cùng kề vai nhau vượt ngàn nỗi đắng cay ...
    Ohhh... Yeahhhh
    Khi bình minh đem ánh dương về
    Hãy cùng bên nhau ta hát vang Oh.....
    Mang lời ca đi khắp trăm miền Oh...Oh...Yeah
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    CƠN MƯA QUA
    Trong đêm tối cô đơn chỉ mình em bước dưới cơn mưa mong chờ anh đến
    Cơn mưa qua từng dòng lệ phôi phai
    Anh nơi đây ngồi ôm giấc mơ
    Nơi hiên nhà em như đi qua và bóng đêm quay về
    Đôi chân lê miệt mài tìm về nơi đâu
    Bao nhiêu đêm (ngồi) một mình chờ em đôi mắt sâu
    Ôi ngây thơ, dại khờ và thương đau
    Đành suốt kiếp anh đến sau
    Và có một điều anh dối gian
    Rồi chợt có một nụ hôn đánh mất nồng nàn
    Rồi chợt có một người đang trách than
    Ngậm ngùi ai oán trong đớn đau
    Anh sẽ nhớ mãi hình bóng em chôn sâu trong tim
    Ôm cho riêng anh một nỗi đau bao đêm anh kiếm tìm
    Biết trước có nước mắt khi nhìn thấy em yêu vui bên ai
    Và anh biết anh đã sai ...
    Ôi bao đêm ...ôi bao đêm ... ôi bao đêm ...ngắm sao bên thềm nhớ về cuộc tình đã qua , anh giờ đã cất bước đi xa xa cõi đời em để lại 1 mình em nơi đây với bao tháng ngày hiu quạnh , em vẫn nhớ về anh ,nhớ đến biết bao kỉ niệm dịu êm ngày nào
  10. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Canhchimviet đang bị khùng hả? Sao chơi 1 mạch mấy bài uỷ mị đẫm mùi thất tình vậy?
    Tui nói thật nghe, tui thấy cậu chỉ có cái hứng nhiệt thành nhất thời thôi, và càng lúc càng không theo đến cùng cái ý tưởng này. Khi cậu nêu ra ý kiến, cậu phải có trách nhiệm với cái ý của mình chứ. Không phải cái kiểu chờ đợi và quá vẻ phụ thuộc như thế. Làm cái áo cho mọi ngưòi, tất nhiên là phải đưa ra cho ý mọi người, đó cũng là cách tôn trọng mọi ngưòi. Nhưng tui nghĩ cậu nên học thêm cái tính dứt khoát đi. Đã đưa ra ý tưởng, thì phải tìm tòi, phải vẽ, cứ đổ lỗi là ko biết vẽ, không có công cụ vẽ, không biết thế nào, cậu nhờ người ta vẽ, sao cậu ko hỏi cách vẽ, sao không tìm cách down về máy mà làm.....Cậu xem, có 1 cái áo mà gần cả tháng trời, không quyết định được 1 cái gì cả, màu sắc, logo, slogan. Mấy lần vài người đã nhắc khéo cậu là cậu gút lại đi. Chứ cứ trưng cầu ý kiến thế này không biết kéo dài bao giờ!!!! Mọi ngưòi vào đóng góp ý kiến, rồi lại giục cậu, chứng tỏ rất quan tâm tới ý tưởng của cậu, thế mà cậu chơi nguyên mấy bài thơ say khướt tình thế kia. Đúng là chả ra làm sao!!!!!
    Được changes_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 24/10/2006

Chia sẻ trang này