1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị giúp em 1 tý.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi waterjewelry, 20/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. waterjewelry

    waterjewelry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị giúp em 1 tý.

    Thực ra thì em cũng chả muốn đem chuyện của mình ra cho mọi người mổ xẻ nhưng mà suy đi tính lại thì em vẫn quyết định lập ra cái topic này,hi vọng sẽ được các cao thủ chỉ giáo cho vài chiêu.
    Em sẽ cố gắng nói ngắn thôi,tóm lại thì là vụ cọc đi tìm trâu.Cách đây độ nửa năm,em có quen 1 người.Nói thật là lúc đầu,em cũng chả suy nghĩ gì vì cảm giác đấy ko phải type của mình,mà cứ có cảm giác người ta hơn mình nhiều quá.Hôm đấy đi cả 1 hội và vì chả ai biết ai mấy nhưng có mối liên hệ là học cùng trường nên cả lũ kéo nhau đi cà kê giao lưu và trao đổi sdt.
    Nhưng rồi cuối cùng cái sdt đấy cũng chỉ để làm cảnh vì sau đấy ai cũng bận,thỉnh thoảng gặp nhau ở trường thì cười 1 cái.Hết.Bẵng đi 1 thời gian,tự nhiên 1 hôm người ta nhắn tin cho em,em nhắn lại,hỏi han linh tinh 1 lúc,cuối cùng đổi nick để chat.Càng nói chuyện,em lại càng thấy xiêu vẹo.Phải nói là em là người khó tính,thế mà cho đến bg em vẫn chưa thấy 1 điểm gì để phải chê ở anh ta cả.Em cũng là 1 người rất tự tin,thế mà lúc nói chuyện với người ta,em cứ như là con ngố vậy.Thế là bọn em giữ liên lạc,thỉnh thoảng nt,chat chit.Có lần em gọi từ máy bàn vào dd của anh ta,cũng chả nói gì,thế mà anh ta cũng đoán được đấy là số nhà của em,lưu lại rồi 1 ngày đẹp trời gọi điện đến buôn với em.Cũng 1 vài lần gì đấy,của đáng tội 2 đứa đều lắm mồm nên nói chuyện đến 1 tiếng...rồi cũng đi uống nước..Sinh nhật anh ta,em mất cả tháng để nghĩ ra và hì hụi chuẩn bị 1 món quà handmade 100 % từ trong ra ngoài,anh ta cũng có vẻ thik.Nếu mọi chuyện cứ thế tiến triển thì có lẽ cũng chả có gì để nói,nhưng mà thật tình là càng lúc em chàng chẳng hiểu anh chàng này nghĩ gì trong đầu nữa,có muốn tiếp tục hay chỉ dùng lại ở đó? Có những lúc bẵng đi 1 thời gian,chả thấy anh ta liên lạc gì,có những lúc lại những nói chuyện kiểu rất xã giao,có những khi than là mệt mỏi,chán chường,em ngỏ ý muốn chia sẻ thì lại chẳng muốn nói ra,ccó lẽ là vì trong đầu lúc nào cũng giữ cái ý nghĩ em còn nhỏ,ko hiểu được chuyện của anh ta? (Mà em chỉ kém anh ta có 3 tuổi).Thực ra em cũng là đứa suy nghĩ già dặn,có điều là em cứ không thể hiểu nổi là vì sao khi nói chuyện với anh ta em lại ngố thế?Bây giờ anh ta đã ra trường.,vừa đi làm mấy công việc 1 lúc,vừa làm luận văn nên nói chung là bận,em ít gặp mà cũng chả có cớ gì mà gặp.
    Phần em thì em không muốn dừng lại như thế, nhưng mà em lại chả biết nên tiếp tục thế nào đây?Qủa thật là em cũng ko đến nỗi (các bác liếc sang avatar thì thấy) nhưng mà ngần này tuổi đầu chưa 1 mảnh tình vắt vai nên chả có chút kinh nghiệm nào cả,mà lại nhất là spider girl thì càng không.Tham khảo báo chí suốt nhưng mà toàn thấy nói kiểu chung chung,chả áp dụng được cho mình gì cả.
    Nói thẳng thì em không dám rồi,với lại thực ra mọi chuyện cũng chưa đến mức để em có thể nói thắng được,em chỉ mong học được chiêu nào để có thể lái câu chuyện theo hướng mà mình muốn thôi.Em thấy nhiều bác trong này cứ bảo con gái mà cưa con trai thì đến 80-90% là thành công mà sao em thấy khó thế? Em nói thẳng ra là nếu chuyện này có thể có kết quả thì em chả ngại khó ngại khổ vì xác định là người ta là người xứng đáng với những gì mà mình bỏ công ra.Các bác cao thủ xắn tay giúp em với.Con bạn em cũng là cao thủ mà nó cũng bó tay mất rồi.Mỗi em loay hoay,khó quá.
  2. caongaytho

    caongaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Khó nhờ....coi nào.Tên trâu kia của waterjewelry là trâu...chọi mất rùi. Nhưng nếu như waterjewelry miêu tả thì đã có lúc hai người nhắn tin qua lại rất vui, lại đã đi uống nước mấy lần, trâu lại thích món quà 100% hand made của waterjewelry thì là có cơ sở gì đó rùi, có thể bây giờ hắn đang thăm dò chăng?
    Hay nhất vẫn là giữ thái độ bình thường không nên làm gì quá khích. Vẫn nhắn tin nếu hắn nhắn tin đến, đi chơi, nếu được có thể đôi lúc chủ động, nhưng không nên đi quá giới hạn. Quá lên trâu nó sợ mà có khi lặn mất đấy.
    Có gì các bác nhiều kinh nghiệm hiểu sao trâu nó hành động như thế vào trả lời cho em nó giùm
  3. Spicypink

    Spicypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    nếu hình trong avatar là của bạn thi` quả là bạn rất xinh. thế mà chả hiểu chú kia bị làm sao. Nhưng có điều lưu ý là ví dụ như mình thì khi nhận được quà thì mình cũng lịch sự cảm ơn rồi tỏ vẻ thích. Dù sao mình cũng thương người ta đã bỏ công ra mua hay làm cho mình nên mình cũng ko muốn người ta buồn. Dù người ta chỉ là bạn bè bình thường thôi.
  4. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Thấy câu chuyện của em gái giống 1 thời anh định cưa 1 cô bé thuở đại học xa xôi.
    Nhớ cô bé đó xinh thì không hẳn xinh lắm, hiền thục thì đúng hơn. Kiểu kiểu giống cái ảnh của em đây. Đó là vụ bỏ ăn duy nhất của anh. Cũng cái điệu à ơi, dưa lê, dưa hấu sinh viên thế này.
    Bẵng đi một thời gian, anh cũng chẳng liên lạc gì nữa, cô bé thi thoảng gọi điện hỏi thăm.
    Sinh nhật tự động vác hoa đến đứng ngoài cửa gọi mình xuống tặng bằng được thì thôi.
    Khổ nỗi, lúc đó mình lại chuyển hướng săn một mục tiêu khác. Sức lực có hạn nên dành bỏ lại bé gái tội nghiệp.
    Mãi sau này một lần gặp lại em gái đó, hai anh em ngồi uống cafe thì cô ta nói cảm xúc loay hoay muốn tỏ tình tới anh lúc ấy.
    Anh mới cuời bảo " chỉ cần em mạnh dạn hơn ở thời điểm đó, hoặc kiên nhẫn đợi anh thất bại trong cuộc tình thuở ấy là em đã có được anh".
  5. waterjewelry

    waterjewelry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    @Cao ngay tho:Tớ cũng biết là chẳng thể vội vàng được nhưng cũng lâu rồi chả tiến triển gì thêm cả,nếu cứ thế này thì đến nt cũng chả có lí do gì mà nhắn mất.
    @Spicy: Ưà,ảnh mình đấy,chả dám nhận là xinh,ko đến nỗi,nhưng mà thấy người ta hơn tớ nhiều lắm..
    Tớ phân biệt được đâu là lời khen xã giao đâu là khen thật mà vì sau vụ đấy cũng khá lâu,tự dưng anh ý nt bảo là đang lôi quà của tớ ra xem,và rất thích.
    @WWW.Cám ơn câu chuyện của anh.Ý anh là sao? em nên mạnh dạn hơn hay nên chờ đây?Mà mạnh dạn hơn thì làm gì chứ?Dù thế nào em cũng là con gái mà,mà em cũng biết người ta không thích mẫu con gái quá mạnh bạo.
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cô Thủy Ngọc qua tấm ảnh mô tả ở khúc trên thì quả nhơn sắc cũng không đến nổi.. chìm xuồng, các bước mà cô thể hiện để chuẩn bị di quan hạ huyệt với thằng giai kia như thế cũng tạm ổn. Nhìn chung cô đã tự phơi bày phèo phổi ra hết rồi, vấn đề hiện tại là chổ thằng giai kia.. lúc đầu nó đã chủ động khiều chọt cô, chẳng hiểu về sau nó gặp bịnh hoạn gì mà tự nhiên yếu xìu như thế.?
    Cô Thủy Ngọc nên chú ý 2 việc:
    - Có thể thằng giai kia nó còn đang bận mối mang mần ăn với 1 gái khác, nếu nhìn nhận ở góc độ lạc quan tiếu.. tay này kưa gái hơi đạo đức 1 chút. Có khả năng nó đang phải giải quyết công nợ nhì nhằng với gái cũ chưa dứt điểm, cô là một đối tác mần ăn mới.. hãy an tâm và kiên nhẫn vì theo giải thuật kưa gái FIFO chú giai kia sẽ đưa cô vào bảng băm cô trong một tgian gần.
    - Em nói chuyện già dặn, 1 bộ não củ chuối thì không thể nào mữa ra được cái già dặn.. thế nên trường hợp quá lù đù ngu ngơ sẽ được loại trừ. Tuy nhiên anh phê bình cô ở cái chổ chữ ký, vì những người được sinh ra như thế rất bất bình thường.. và tiếp tục phê bình lối suy nghĩ nhược tiểu gái khi hiển thị trước mẹt thằng giai kia. Có lẽ cô đã quá ái hâm mổ và thần thánh hóa thằng kia mà thôi, cô nên biết rằng nó cũng ctạo bằng da thịt như bao chú giai khác.. dù sao nó chỉ là một thằng ku vừa hoàn thành cái nhiệm vụ mài đít trên ghế nhà trường, nó chưa có khả năng để làm những chuyện động trời kinh doanh tế thế.
    Anh cũng có lời khuyên chung với các cô chú ở Box là như thế này: kưa gái hay kưa giai là một thú chơi tao nhã nhặn, mỗi người chơi điều là một nghệ nhân. Nhìn chung tgian gần đây anh thấy các cô chú hay chỉ bày vẽ lạm dụng quá nhiều yếu tố "kỹ thuật", mà trên đời phàm cái gì thái quá cũng không tốt.. nó sẽ làm mất đi tính đạo đức và trong sáng của tình yêu.
  7. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là cáo đang à ơi, makeno.
  8. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Phải kiên nhẫn em ah. Như bác tetuong đã nói, có thể cậu kia đang contract/đong 1 em khác.
    Để giữ quan hệ khách hàng được tốt đẹp, 2 tuần 1 lần em nhắn tin cho khách hàng nhờ vả cái gì đó (nhỏ thôi, kiểu xem hộ cái máy tính hoặc hỏi mượn sách).
    Khi nào khách hàng thanh lý hợp đồng cũ, chuẩn bị tìm hợp đồng mới thì cô bé đại lý waterjewelry sẽ được ưu tiên.
  9. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    theo iem thì chị cứ nên giữ quan hệ thôi, 1 phần để hiểu hơn về người ta, xem xem các mối quan hệ tình cảm của người ta thía nào, 1 phần xác định tính cách và hiểu người ta rõ hơn xem có hợp với mình hay ko, 1 phần nữa là để duy trì mối quan hệ và có gì thì bày ra ........ âm mưu tác chiến.
  10. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    chưa thấy 1 điểm gì để phải chê ở anh ta cả,
    Ko có thằng nào thế này cả em gái nhé. Hoặc em chỉ chiếm nó vì mục đích j` đó, chứ em iu đưong j` nó. của đáng tội 2 đứa đều lắm mồm nên nói chuyện đến 1 tiếng, đây là điểm đáng chê của nó đây em này, 1 tiếng đồng hồ mà lại là buôn qua điện thoại. Rồi thì sau đó đi uống nc mà rồi thì em vẫn chẳng hiểu nó là cái hể loại j` thì đó cũng lại là một điểm đáng chê của nó nữa, không chân thành vì nếu chân thành nó đã fải hé lộ cho em một ít thông tin j` đó.
    Dĩ nhin, mình tưởng là ngon đời nào mình bỏ, ai cũng thế em ạ, nhưng mà trước khi wyết định bỏ hay ko fải xác định nó ngon thật hay ko đã chứ ko fải là tưởng.
    Cách thì dễ ấy mà, lúc nào gặp hoặc lúc nào buôn điện thoại thì cứ nhẹ nhàng hỏi han về cái thời dụng biểu của nó, rồi đăng lên đây ae xem rồi lại xúi cho.

Chia sẻ trang này