1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị giúp em 1 tý.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi waterjewelry, 20/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtu0tien

    langtu0tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Thêm thông tin đi chứ, nói chung chung quá nên chỉ nhân được những lời khuyên chung chung thôi :))
    Update thông tin cụ thể hơn đi em...
    Bây giờ, em đang lo ngại những cầu nối giữa 2 người quá mỏng manh và nhanh chóng rơi vào quên lãng, vậy em nên tạo ngay lập tức một (hay nhiều) cầu nối theo đường vòng tới cậu ta: làm quen, kết bạn với : bạn trai thân thiết hay bạn đồng nghiệp thân thiết của cậu ta, em gái hay chị gái cậu ta, hàng xóm của cậu ta, bạn học phổ thông của cậu ta....etc
    Em sẽ có nhiều thông tin và nhiều cầu nối hơn đến cậu ta mà không phụ thuộc vào cậu ta :))
    Cuối cùng, khi có thể tự mình dựng nên được thời gian biểu của cậu ta rùi thì em sẽ có nhiều cơ hội hơn, tạm thời vậy thôi nhé !
  2. waterjewelry

    waterjewelry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    @manhmouse:Anh này ăn nói văn hoa quá,đọc xong vẫn chẳng hiểu là ý gì nữa?Mình ngu muội quá chăng?Xin được chỉ giáo.
    @Langtu0tien:Làm được gì thì em cũng làm rồi.Bg em còn thân với anh của anh ta hơn cả anh ta.Hizzz,chả hiểu sao nói chuyện với anh ý còn dễ dàng hơn với anh trâu kia,.Thời khoá biểu của anh ta thì em cũng ko rõ lắm,tế nhị mà,nhưng mà đại khái là ngày ngày đi làm,chiều thỉnh thoảng đi làm thêm,ko thì đi bơi lội,đá bóng gì đấy,tối về viết luận văn,lên mạng nghịch ngợm gì đấy.Nói chung là ngoan.Nói thật là đọc những gì các anh chị viết,đoán mò là anh ta thế này,anh ta thế nọ em cũng ko thoải mái lắm vì em biết anh ý không đến nỗi thế.Công nhận là em ít kinh nghiệm hơn các bậc tiền bối ở đây nhưng cũng ko đến nỗi gà ,ko phân biệt được người nào tử tế,người nào không,Vậy nên nếu có thể thì mong các tiền bối tập trung chuyên môn,chỉ giáo cho đàn em thôi,đừng phán đoán bừa về con người ta thế.Thanx
    Túm lại là sau khi nghiên cứu đi nghiên cứu lại thì tốt nhất là em chả nên làm gì,cứ việc sống vui sống khoẻ sống có ích thôi đúng không ạ? Thế thì em cứ khoanh tay ngồi đợi 1 thời gian nữa vậy,nếu ko có tiến triển thì thôi,đường ai nấy đi?Quả thật là khó...Dù thế nào cũng cảm ơn các bác đã cho ý kiến.
    Được waterjewelry sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 23/08/2006
  3. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Này, khoan đã, nếu anh ta thật sự ko có j đáng chê thì rõ là người tốt rồi, người tốt thì ko nên bỏ qua, ko nên ngồi im mà đợi, Đã thân với anh trai người ta như thế thì cứ nhờ anh của anh ấy làm bồ câu hộ, thường xuyên nhắn tin hỏi thăm, quan tâm, chăm sóc vì anh ta quá bận rộn, nên mệt mỏi và mình thì quan tâm, vậy là được rồi. Nhẹ nhàng thôi nhưng kiên nhẫn, chúc thành công nhé.
  4. langtu0tien

    langtu0tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    waterjewelry viết lúc 10:47 ngày 23/08/2006
    @Langtu0tien:Làm được gì thì em cũng làm rồi.
    Thật không em ?
    Em đã chắc là em đã làm hết sức để có được một tình yêu chưa ? Anh nói thật nhé, tình cảm chân thành không cần thầy dạy, mà nó có sẵn trong trái tim mỗi người rồi, em cảm thấy nên làm gì thì làm thế thôi, đừng dắn đo tính toán nhiều quá, đừng sợ đông sợ tây nhiều quá....
    Tình yêu đòi hỏi sự đồng cảm từ hai phía, em cứ yêu đi, không có được tình yêu thì em cũng không bao giờ phải nuối tiếc vì dám sống và dám yêu như mình muốn....
    Giống như một canh bạc, mình đánh dốc túi mà bốc được bài xấu ..... Nếu mình có niềm tin, thì điều kỳ diệu cũng luôn có trong cuộc sống, trâu cũng nghe được tiếng đàn
    Em lên đây, anh chỉ thấy trên này có kỹ xảo/kỹ năng làm quen và các bài tâm lý giới tính cơ bản thui, chứ em định nhờ ai trên này yêu hộ à
    Hay là thấy con cá to này thì tiếc, dù rằng mình cũng không thèm lắm, .....
    Còn thì, đơn giản thui, gọi đt tới nói: " Tối nay anh rảnh không, em không được vui, anh đưa em đi chơi/ đi xem phim đi "
    Chúc em may mắn gặp được người tốt
  5. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Em bé này chưa là gì đã bênh giai kia chằm chặp.
    Cứ xông đến đi em ạ, liều mình như chẳng có. Đợi thì cũng 1-2 tháng thôi. Đèn xanh bật mà ku kia ko đi thì em cũng phải chuyển sang đèn đỏ chứ.
    "Anh rỗi tối nay không, đi chơi với em nhé. Em có cảm tình với anh rồi." - nt vậy mà ku kia không đi thì anh hết ý kiến.
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng nhận thấy rằng.. là chưa sơ múi mít gì hết ráo mà cô Thủy Ngọc lại đang tâm nặn tượng đắp hình thằng giai kia, và đưa nó vào thờ cúng ở trong tâm tưởng rồi. Nhưng nếu lơf k may sau này cô và chú giai kia có đạt được thành tựu tay trong chân với nhau.. thì e ră?ng cô cũng sẽ rất chóng được đến cofi sung sướng nhưng lại mau đau sầu khổ. Với 3 cái mớ suy nghĩ kiểu lạc quan giai khi vư?a xuất quân như thế, thì y như rằng nếu có cơ hội được hươ?ng tự nhiên cô sẽ rất dễ dàng phải hầu hạ thằng giai kia bằng tinh thần, vật chất và cuối cùng là ngọc thể. Tất nhiên là anh cũng không khích gái xi?a săm soi giai bằng thấu kính hiển vi, vì nếu quan sát giai hay gái cho dù là đường hoàng nhứt bằng phương pháp trên.. thì anh e rằng các cô chú sẽ ói mữa hết mà chẳng dám sơ? mó mống nào.
    Một vấn đề rất kinh điên điển nữa thuộc về phạm trù viêfn tâm gái, khi nhìn nhận giá trị bô? dinh dươfng của gái dưới con mắt của thằng giai.. sự nôn nóng của gái, và quá sẵn sàng nhảy xổ vào để đớp thằng giai bằng mọi giá trong mọi trươ?ng hợp. Khác nào bọn trọc phú học đòi chơi kiểng bonsai nhưng lại thuê mướn người khác chăm sóc tỉa cành, va? tất nhiên cũng tùy thuộc vào thằng giai kia thuộc về hạng lớp nào.?
    - nếu nó là nghệ nhân chơi chim cá kiểng chân 9 va? chuyên nghiệp thì nó sẽ rất bực mình và đau xót, vì thấy cái đống sản phẩm lù lù trước mắt nhưng không phải do bàn tay nghệ sỹ của mình nha?o nặn bóp nên hình.
    - nếu nó la? dạng trọc phú gia lươ?i lao động nhưng thích hươ?ng thụ, nó sef rất chi mư?ng rơf vâfy vâfy cái đuôi va? le le cái lươfi rô?i đớp ngay va?o đống sa?n phâ?m ma? không the?m ái nái va? chút nghif ngợi.
  7. waterjewelry

    waterjewelry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em dùng từ ngữ rất chi là nhẹ nhàng mà các bác hiểu lầm em rồi.Tất nhiên là khi thích 1 ai đó thì chắc chắn là chỉ nghĩ tốt cho người ta chứ ai mà nghĩ xấu đúng ko?Xấu thì đã chả thích.Nhưng mà em cũng qua cái tuổi mơ mộng quá đáng rồi,ko còn nhìn đời kiểu lúc nào cũng toàn màu hồng nữa,nên cũng chả bg có ý định tôn thờ gì anh ta cả.Chỉ có điều là có lẽ em không quen,nên nghe người khác cứ phán kiểu thằng nọ con kia,rồi toàn đoán mò người ta thế này thế kia thì ko thoải mái thôi,các bác có công nhận là khi mục tiêu của các bác bị đem ra mổ xẻ,thêm thắt với những lời lẽ và suy nghĩ kiểu thế,chẳng bác nào thích đúng ko?Mà nói chung là em ko thích mấy cái cách các bác nói chuyện trên này,con hàng,rồi gái nọ gái kia,ngủ nghê lung tung....công nhận là các bác lọc lõi tinh thông,rất am hiểu tâm lí con gái,nhưng mà hình như vì thế mà các bác cứ mang con gái ra nói chuyện,trao đổi kinh nghiệm như hàng hóa,tán gái như thuần hóa thú hoang ý...Mà thôi,em cũng ko muốn động chạm đến vấn đề này thêm nữa.Một lần nữa ,rất cám ơn các bác đóng góp ý kiến,đây là những kinh nghiệm rất hay,em sẽ cất đi,suy ngẫm dần dần.Tiếc là từ giờ đến sn em còn những 2 tháng nữa,mà trong đó có hẳn 1 tháng phải lên trại.,xem ra trời ko giúp mình rồi.

Chia sẻ trang này