1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị giúp em, chẳng hiểu cô ấy đang nghĩ gì???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoigiandoi, 04/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    hehe, nếu cậu muốn chết sớm thì cứ kiếm đường tỏ tình với em nó
    Anh nói thế vì mỗi lần nghe ở đâu câu nói này là anh ớn lạnh. Một câu này thôi mà tớ biến hẳn thành tên giúp việc cho em nó vô điều kiện. mất hết tiếng nói với gái, rồi dần dần mất luôn giá trị trước mặt gái.
    Cậu có đọc qua bác Quacker nói thì phải nhớ bác ý nói và nhấn mạnh cho gà rằng KHÔNG BAO GIỜ TỎ TÌNH.
    Tại sao các cậu cứ phải tỏ tình, các cậu muốn nắm tay thì nắm, muốn hôn thì hôn, có khi xxx được luôn. vậy việc gì phải tỏ tình.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Tóm tắt:
    Cô ấy từ chối khéo:"đừng tốt với mình quá, bạn sẽ bùn đấy"
    Rồi sau đó, cô ấy lại tìm cách liên lạc, và nói rằng ko muốn làm mình buồn. Dừong như có j muốn nói mà ko tiện. Chẳng biết cô ấy muốn gì?
    Cụ thể:
    Em đã làm mọi cách cho cô ấy hiểu, là em thích cô ấy thật lòng. Chỉ có điều là em chưa tỏ tình thôi ( vì chưa đúng lúc, em nghĩ là vậy).
    Bữa hôm trừong em có tổ chức đi chơi, cô ấy đi với lớp cô ấy, còn em có lớp của em. Buổi tối hôm đó, em có nhắn tin:"Tuấn qua lớp Thảo chơi nhe!!!"
    Cô ấy nhắn lại: "Thảo chẳng biết chơi gì với Tuấn hết. Mà Tuấn đừng tốt với Thảo quá, Thaỏ sợ Tuấn sẽ buồn! Bây giờ Thảo bùn ngủ rồi"
    Em hiểu đựoc đó là lời từ chối lịch sự của cô ấy, em rút lui.
    Cả tuần sau, bọn em ko nhắn tin với nhau.
    Tự nhiên tuần này, cô ấy nhắn hỏi em:" Tuấn còn bùn không, chắc hết rồi ha!"
    Em ko trả lời, vì em đang cố quên cô ấy.
    Rồi ngày hôm sau cô ấy lại nhắn tiếp:" Tuấn bùn Thảo lám phải không, thật sự Thảo không mún làm Tuấn bùn"
    Rồi cô ấy nhắn liên tục 3, 4 tin nữa. Em vân ko trả lời.
    Ngày hôm sau cô ấy nhắn: "Tuấn có rảnh ko?"
    Em chịu hết nổi nên quyết định rủ cô ấy đi chơi lun. Và cô ấy đồng ý. Buổi đi chơi cũng bình thừong chẳng có j đáng chú ý.
    Mọi ngừoi làm ơn giải đáp dùm em, cố ấy đang nghĩ gì? Cám ơn rất nhiều.[/QUOTE]
    Được cong050 sửa chữa / chuyển vào 02:59 ngày 05/04/2008
    Được cong050 sửa chữa / chuyển vào 03:00 ngày 05/04/2008
  2. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    con gái mà, bao h nó chả vậy, đang đắn đo suy nghĩ>>> làm cho ae gà lăn tăn....chú muốn thì làm tới đi
  3. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đừng nên hỏi thì tốt hơn. thật đó:
    Ai nhẹ nhàng, lạc quan thì phán một câu: "theo tình tình phớt, phớt tình tình theo."
    Ai sống thực tế thì :" chú này là một con gà ngon, để xổng mất thì phí, đôi khi ta phải cho ít thóc để lúc nào cần còn có mà dùng"Hơi phũ phàng một chút đúng không?.
    Ai đang thất tình, hoặc hận gái thì:"Chú mày chỉ là đồ sơ cua thôi, gái nó không thèm để ý đến đâu, đừng hi vọng hão huyền.Ah quên, khi nào gái chán chơi, thèm lấy chồng thì chú sẽ được xét duyệt."Đau lòng nhỉ.
    Bạn muốn nghĩ thế nào cũng được, gút lắc.
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    chỉ là có cảm tình thôi, cơ bản chưa chắc chắn về tình cảm, tiến thì cũng không dám, mà nếu thôi hẳn thì cũng khôg đành. Cái này cần thời gian suy nghĩ, bạn chủ topic cứ từ từ mà tán là ổn mà
  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ cô bé chỉ coi bạn là bạn thôi và không muốn mất đi một người bạn như bạn.
    Hãy đối xử với cô ấy tốt như với một người bạn chứ không phải như với một người yêu. Không thì bạn sẽ buồn và thất vọng đúng như cô bé đã cảnh báo bạn trước.
    Nếu thật lòng yêu cô bé, hãy luôn ở bên cô bé như một người bạn vô tư, trong sáng... Đến một ngày cô bé sẽ nhận ra không ai tốt với cô bé hơn bạn thì lúc đó cô bé đã thuộc về bạn rồi.
    Vấn đề chỉ là thời gian thôi, bạn có đợi được không, có làm được không?
    Vài ý kiến chia sẻ với bạn. Chúc tình bạn của 2 người đẹp mãi!
  6. shizuaka

    shizuaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đừng đặt quá nhiều hi vọng
  7. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Đây gọi là : bỏ thì tiếc mà vương thì tội
    Một nửa muốn bạn bỏ cuộc, nửa kia lại muốn bạn tiếp tục. Đã nt vậy rồi thì dứt điểm, cứ hỏi han làm như lo lắng lắm ==>>> Tuỳ bạn thôi. Nếu vẫn thk thì tiến tới, nhìu khả năng e í đổ. Nếu k đc thì thôi... stop
  8. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Chả phải phụ nữ, đàn ông con zai cũng đầy thằng ích kỉ như thế. Kiểu như cta chia tay, nhưng chia tay rồi a vẫn muốn e phải quan tâm, nghĩ..... tới a. Muốn chia tay, ng ta cố quen lại gợi chuyện.....
  9. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ theo hướng 1 của bác này hơn , có lẽ cô ấy sợ bác bùn nên mới thế thôi ( ko muốn mất đi 1 tình bạn )
  10. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Như thế này là em này thích chú rùi đấy, con gái tính nó thế chú cứ chủ động tấn công, căn cứ tình hình có cơ hội ăn được thì ăn nhé.

Chia sẻ trang này