1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị giúp em với ạ, hiuhiu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phaicuoivo, 13/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    gà quá, chú chưa biết tán gái rồi. đôi khi chỉ cần nhìn thôi là gái nó kết rồi chú ạ, ánh mắt thay vạn lời nói
  2. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Thứ nhất là anh thấy lạ: Rất nhiều chú lên đây xin tư vấn đêu cưa gái ở khoảng cách 60km. 60 chứ không phải bất kỳ số nào khác???
    Thứ 2 là chỉ nên đục đẽo trong phạm vi bán kính 10km trở xuống, xa quá nảy sinh nhiều bất lợi: hao tổn tài nguyên xăng dầu, xe cộ, thời gian, rất khó nắm bắt thông tin của gái...
    Thứ 3 là cái nick "phải lấy vợ" của chú. Nó cho thấy chú thiếu hơi gái, mót vợ lắm rồi, vô tình tự tạo áp lực cho bản thân ==> trình cưa cẩm chú đã gà lại càng thêm củ chuối, tăng năng suất thất bại.
    Thứ 4 là cái hành động van lơn, ép buộc gái để chú chụp hình nó, xin xỏ nó tặng hình về nhà đỡ nhớ dù chú với gái Chưa Là Gì ==> Chú đã gửi đến gái cái thông điệp: Anh mót lắm rồi, anh kết e tới mức xoắn tít rồi, ngoài e ra anh chả còn mối nào để gửi gắm, gặp được e anh như sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh, như nắng hạn gặp được trận mưa rào, chú xem chú có khác gì thằng Ăn Mày van xin gái bố thí tý tình cảm ko?... Tóm lại chú đã Bợ nguyên cái bàn tọa gái đặt lên đầu mình. Và tất nhiên gái nó chả bao giờ trân trọng cái thứ nó ko mất tý công sức nào mà vẫn có được, chưa cần đong đưa chú đã đổ gục chết ngắc ngư.
  3. classik

    classik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Bác tán kiểu này có vẻ hơi không tế nhị, khiến gái nó nhanh quên lắm, thế này đi, nên hỏi thăm nó về chuyện dạy học, đi sâu vào nghề của nó mà khai thác để nó kể....cái nữa là nó đi học vào cuối tuần thì nt hẹn khi nào em học tan anh đợi ở cửa nhé... rồi dẫn đi ăn uống, cà phê ở 1 khu phố lãng man, yên tĩnh.... như thế con đường dẫn ra chỗ vắng vẻ ôm hôn mới nhanh chứ

Chia sẻ trang này