1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị giúp em với, ca này là để cưới vợ ạ, hic hic HELP ME PLS!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phaicuoivo, 05/11/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phaicuoivo

    phaicuoivo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị,
    - Tình hình là em sống ở nông thôn. Năm nay cũng 27 rồi. Bị gia đình họ hàng giục lấy vợ ghê quá vì đứa em gái chắc là đầu sang năm (nếu thuận lợi) là cưới, em lại là con trưởng, cháu đích tôn (thế mới khổ). Em bị giục 2 năm rồi nhưng mà khổ nỗi kém khoản tán gái nên chả biết cách tán gái nên chả em nào đổ cả =(( Chây ì mãi giờ cũng đến lúc phải cưới rồi, do bị thúc ép nhiều và do cũng đến lúc rồi ạ. Mọi người giúp em với =((
    - Trong làng em có 1 em mới ra trường kém em 4 tuổi, làm giáo viên. Gia đình bên đó có vẻ là khó tính, hay nói nho - đại loại thế, lại có người ông cũng già tuổi - 70-80 gì đó.
    - Nhà em đó lại có họ với nhà bác em. Em ấy lại là bạn thân của chị họ em.
    - Dù ở cùng làng nhưng tuổi khá xa nhau lại đều đi học nên bọn em không quen nhau. Em thì có tiếng là ngoan, học hành tử tế, không phải người chơi bời nghịch ngợm.
    - Gia đình em ở làng như nào thì nhà đó cũng biết rồi. Mấy hôm trước em có hỏi xin mẹ em ấy số điện thoại để cháu gọi điện làm quen, mẹ em ấy cho ngay.
    - Bác em - có họ với nhà em ấy đã gặp em ấy nói với ý là hỏi xem cháu có người yêu chưa để bác hỏi gia đình em ấy rồi giới thiệu cho 2 đứa tìm hiểu nhau.

    - Sau đó em gọi điện làm quen ngay và bảo chủ nhật anh vào chơi nhé, em nó bảo ko biết nữa vì dạo này bận quá. Em cũng kệ, tối qua cứ vào, hơn 8h tẹo vào thì nhà đang ăn cơm, em đi xe vào chớm đến sân là tắt máy ngay. Chào ông em ấy 2 câu nhưng chả thấy nói gì. Rồi bố mẹ và em ấy mời vào ăm cơm - xã giao, nhưng chả thấy mời lên nhà ngồi. Em cứ đứng ở sân độ gần chúc phút mới xong và em ấy đi ra mời lên uống nước. Chỉ em và em ấy ngồi nói chuyện. Lúc đầu em ấy cứ cúi mặt, nhưng sau độ 5 phút thì cũng thi thoảng ngẩng lên nhìn em (e cứ tưởng cả buổi e ấy ko ngầng lên lần nào @-) ) Em hỏi han, em ấy cũng chia sẻ lịch đi dạy học Ra mời ông em ấy uống nước mà mời đến câu thứ 4 mới ngoảnh mặt lên (đang nằm võng xem tivi, không biết ông có bị nặng tai (nên không nghe em mời) không hay là khó tính nên thế) rồi ừ hay ờ 1 tiếng - đến là nản =(( Chẳng biết là vì ông già thâm nho khó tính, gia đình hay nói nho (em nghe người chị em nói thế) hay là vì em đến đúng lúc đang ăn cơm hoặc là vì em không dắt xe từ cổng hoặc là vì gia đình em ấy đang xây mộ các cụ hay gì đó mà em cứ thấy không ổn =((.
    - Em cũng ngồi đó nói chuyện độ 15-20 phút rồi bảo là về để e đi soạn bài.
    - Sau khi về em em nghĩ có nên nhắn tin gì sau lần đầu này vào nhà chơi không - lần này em vào nhà mục đích là để cho em ý biết mặt và quen nhau, nhưng mục đích làm quen thì em nó cũng biết là tìm hiểu và đi đến cưới nếu được. Dự định em nhắn là "hnay gặp em rất vui, chúc em ngủ ngon". Em cũng định tầm sau 10h là nhắn, nhưng sau khi về được độ nửa tiếng thì em nó chủ động nhắn tin "em xin lỗi a, a nên tìm 1 người tốt hơn"
    - Em cứ mặc kệ em ấy, chờ độ sau 10 thì cứ nhắn như em nói ở trên.
    - Bây giờ em rất bối rồi không hiểu làm sao mà em ấy lại chủ động nhắn như thế, và em nên làm gì tiếp theo. Nhà 2 đứa cũng gần vì cũng làng mà. Em khó nghĩ quá, cũng là việc tìm hiểu để cưới vợ chứ ko phải tán tỉnh vu vơ nữa ạ :((

    MỌI NGƯỜI GIÚP EM VỚI!!!!!=((=((=((
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cô này cũng là ng làng (không phải dân tp mạnh bạo), nhỏ tuổi hơn bạn, là nữ, mà hơn hẳn bạn vì rõ ràng quan điểm: Anh X đến nhà mình chơi để tìm hiểu mình và nếu đc thì sau này sẽ cưới. Cá nhân mình thì k thích anh X và mình nói thẳng cho anh ấy biết luôn để đỡ lằng nhằng.

    Bạn là nam, hơn tuổi, mà còn mơ mơ hồ hồ, ù ù cạc cạc, cưới vợ chỉ vì bị thúc giục chứ trong lòng chẳng có sẵn tình cảm gì. Vậy nên bạn không phù hợp với tính quyết đoánthẳng thắn của cô kia.

    Bạn nếu vẫn cần lấy vợ gấp (chỉ vợ là được, bất chấp là có yêu hay không), thì bạn nên nhờ gia đình tuyển sẵn vợ và định ngày cưới luôn, để bạn khỏi mất công TỰ tán tỉnh làm gì. Cứ để gia đình bạn tuyển vợ sẵn và thông báo sẵn, bạn chỉ cần ra mắt cô gái và gia đình cô ta với tư cách chồng tương lại, rể tương lai, chứ không cần đi TÁN TỈNH làm gì.
  3. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Bỏ ngay tư tưởng mót lấy vợ thì mới đi tán gái===> tự tạo sức ép cho mình ===> dục tốc bất đạt.
    Trời đánh tránh miếng ăn, căn thời gian mà đến nhà người ta. Mới đầu tìm hiều thì thứ 7 hay chủ nhật, gái co nhều thời gian thì đến chơi. ông đến vào giữa tuần nó lấy đâu thời gian mà tiếp ông.
    27 tuổi vẫn còn trẻ vẫn còn lêu lổng đựợc. Chơi đã
    Thay đổi bản thân. Rượu bia, thuốc lá phì phèo để lấy lại bản lĩnh đàn ông.
    Chú mua mấy cây thuốc lá thơm cho bọn choai choai bảo bọn nó canh ỏ đầu làng cuối làng, thấy thàng nào vào ve cáo của chú, oánh nó đi.
    Thấy thái độ nhà cáo tinh vi. hôm nào trời hanh khô, đốt đống rơm nhà nó.
    Tạm thế đã. Ít nhất chú dám làm những việc như vậy thì còn có cơ để tán gái.
  4. nobita_hd

    nobita_hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Tuổi chú nhỏ hơn anh sao xoắn vậy ???

    Ai đời mới cho cái số là nhảy xoặc vào nhà em nó xuồng xả như vậy hỏng hết bánh kẹo là phải !

    Nếu chú thông minh hơn nên tình cờ gặp em nó trước xem dò cẳng như thế nào , rồi dò hỏi xung quanh bạn bè ......

    Làm thân với gia đình nhà gái dò hỏi ba mẹ gái , em nó đã có bến đỗ nào chưa ....... Mua cây thuốc gói trà cho ông cụ ....v..v.......

    Rồi vài 3 bước nữa mới ghé thăm nhà .......

    Đốt cháy giai đoạn như vậy .... là phải rồi .

    Nhỡ hôm chú vào nhà chơi gặp thằng nobita cũng đến nhà ăn cơm thì sao ???
  5. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Trước khi bạn đến tán thì cả nhà cô ta đa biết ý của bạn rồi và họ không thích bạn nên họ có thái độ như vậy.
    Dù với bất kỳ lý do gì thì thái độ của cả nhà cô ta là không chấp nhận được:
    1. Có khách đến nhà để khách đứng đợi ngoài sân ==> Cả nhà thiếu được giáo dục đàng hoàng
    2. Nc với khách mà cứ gằm mặt xuống ==> Thiếu giáo dục và kém về mặt giao tiếp, xã hội.
    3. Tin nhắn "em xin lỗi a, a nên tìm 1 người tốt hơn" ==> Ngu + 1 và 2 nói trên. Trong nhiều cách để bày tỏ thái độ, suy nghĩ thì cô ta chọn cách vừa ngu vừa thiếu văn hóa nhất.
    Gái thiếu gì mà phải khổ thế hả, đi tán em khác cho nó nhanh.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cũng có thể là chủ topic là kẻ không đc gia đình ng ta "chấm", cho nên ng ta lạnh nhạt một lần cho chủ topic biết điều mà đi luôn, chứ mà vồ vập thì có khi chủ topic còn đến quấy quả con gái và gia đình ng ta nhiều.

    Tóm lại là có thể cả gia đình đồng tình "tiễn" anh rể hụt đi cho nhanh.
  7. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Bạn đang làm gì ở quê?

    Mới hôm trc mẹ cô bé còn cho bạn số đt, bạn nói trc là thu xếp đến chơi, vậy mà khi bạn đến, cả nhà chào đón với thái độ thế là sao? Kể cả ko thích bạn, nhưng quan hệ làng xóm kiểu đó thì lượn cho nhanh. Làm như con gái họ là tiểu thư cành vàng lá ngọc ko bằng. Mà cái kiểu thâm nho nhọ đ... nửa mùa ở quê thấy khá phổ biến. Người có học thì ít, kẻ tinh tướng, trịnh thượng hão thì nhiều.

    Bạn cũng nên xem lại bản thân, 27t rồi mà ko biết cần gì, ko biết tự quyết định cs. Mang tâm lý khát vợ đi tán gái thì kém lắm.
  8. rini

    rini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2012
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    tại sao cô ấy lại không thích bạn vậy:-w>:P
  9. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đọc pic của bác chủ mà ức chế k chịu được [r37)]
    Thà kiếm gái ăn chơi mà biết cách sống hơn những loại như thế này @-)
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái kiểu này là kiểu gì vậy bạn, bạn kể cho tôi rõ với.

    Tôi sống ở tp to miền Nam và chỉ biết có tp to miền Trung thôi (dù tôi thấy nó tỉnh lẻ và nhiều chuyện dễ sợ), chưa đc biết cái kiểu bạn nhắc ở làng quê miền Bắc thế nào.

Chia sẻ trang này