1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị giúp em với, ca này là để cưới vợ ạ, hic hic HELP ME PLS!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phaicuoivo, 05/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rini

    rini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2012
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    thì chai mặt tiếp chứ làm gì nữa. 27 tuổi là cũng ế lắm rồi. Ít ra là cũng để cô ấy từ chối thêm lần nữa:))
  2. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Ca này kiến thức tán gái hoàn toàn rỗng, Mất căn bản. Chú tra tấn duyên gái chứ tán tỉnh cái gì ...
    Anh mà là phụ huynh của gái, anh cầm gậy lùa chú ra khỏi cổng chứ đừng nói là để chú vào nhà. Chú muốn giải quyết bấn gái thì kiếm bụi khác... gái nhà lành còn khối ong mật vo ve.. thịt chú chắc gì đã thơm
    Tán gái là nghệ thuật, Việc cầm cưa nếu không chịu khó lao động trí óc, mà lười biếng chỉ dùng sức cu li đi đẽo gái... không sớm thì muộn kết quả là: "em xin lỗi a, a nên tìm 1 người tốt hơn"
    Theo công thức chung, chú nên tìm gái khác để tán, gái nhà chú cũng chưa chắc đã ngọt nước chủ yếu cái tâm lý con cá mất là con cá to gây nên thôi! anh em nào đồng ý vote cho phiếu next cho top cùng với tớ!
  3. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    bác khuyên thế chủ top chỉ có nước tán mấy cô giám thị trại giam =))=))
  4. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chú mày không sống ở quê nên không biết. Chuyện trai làng ta giữ gái làng ta là chuyện thường ở phố huyện. Mấy cái trò trời rét bắt mấy cu đi tán gái làng khác xuống ao mò xe đạp, xe máy, mò ốc. Lội xuống ao hát quốc ca là chuyện thường thôi. Thế là còn nhẹ đấy. Nặng hơn là đồ máu mồm, máu mũi. Bi đát hơn là vào khoa chấn thương chỉnh hình. Đến thời kỳ động dục, mót lấy vợ thì phải chịu khó ăn đòn thôi. Đàn ông khổ vì cái lỗ mà chú. Giờ ở quê tân tiến đun bếp ga, than tổ ong nên không còn đống rơm. Chứ ngày xưa, nhà nào nhiều con gái là khổ đấy. Mùa hanh khô trai làng lũ lượt đến nhà gái tắc kè. Gia chủ không còn trè đãi khách, tức khi mấy chú chút giận vào đống rơm cháy phừng phừng. Ha ha thế là phải huy động đàn vịt đi dập lửa. Mà cái mùi rơm rạ cháy dỏ ám khói thật kinh khủng. Nhà anh có mỗi bà chị gái cũng bị đốt đống rơm một lần. Như thế còn hạnh phúc. Có nhà mùa nào cũng bị đốt, mệt đấy. Nhà đông con gái mệt lắm.
  5. phaicuoivo

    phaicuoivo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    - Cám ơn các anh chị đã góp ý, ai cũng có ý hay cả, em sẽ ghi nhận.
    - Để em xin trình bày thêm, những điều e suy đoán, không biết có đúng ko, có gì nhờ anh chị góp ý thêm.
    + Nhà bên đấy, em cũng chỉ nghe chị em nói là hay nói nho, đại loại là cũng nho nho ạ. Có người ông già ko biết có bị nặng tai ko hay là khó tính @-)
    + Em đó thì trước em cũng chri thi thoảng gặp mặt vì cùng làng, nhưng chưa chơi với nhau vì xa tuổi và đều đi học.
    + Cách đây độ 3-4 tháng tự nhiên thấy e nó hay ở nhà bán quần áo cho mẹ nên em hỏi mới biết là mới tốt nghiệp đang chờ đi làm.
    + Dạo đó em cũng chả có ý gì, căn bản vẫn chưa có người yêu :D
    + Đến mới đây e cũng có ý làm quen và tìm hiểu, mấy lần cũng ra quầy bán quần áo của mẹ em ấy hỏi vài câu về e ấy. Hôm trước có hỏi mẹ em ấy số đt bảo để cháu gọi điện làm quen, cô ấy cho ngay, có cả cậu em trai cũng nhiệt tình đọc số.
    + Cách đây 3 hôm bác em có đi qua và gặp em nó đang trông quầy bán áo, bác em hỏi em nó bảo là muốn hỏi em nó có người yêu chưa để bác em bảo em vào đi lại tìm hiểu, em nó trả lời là cái này phải hỏi bố mẹ em ấy.
    + Hôm sau trước khi em có vào chơi đã gọi điện nhưng ko bắt máy, lúc đó chắc đang ăn cơm và sau đó như đã nói ở top ạ.
    Cả nhà ko ai mời vào nhà uống nước được 1 câu, chào hỏi ông già cũng ko nói gì, em đứng ở sân 1 hồi lâu, nếu mà khác làng là em về ngay nhưng vì trong làng nên ko muốn bỏ về.

    Em nghĩ rằng có thể gia đình em nó có những suy nghĩ như sau, anh chị có gì góp ý cho em để lần sau với em nào khác em có kinh nghiệm hơn nhé, em cám ơn:
    - Sao trước đây thằng này nó ko vào làm quen mà giờ con gái nhà mình mới đi làm được 2 tháng nó lại vào???
    - Nhà mình cũng là nhà có tí nho, nó muốn thì phải có người lớn đến dò hỏi có lời với ông và vợ chồng mình trước chứ! Nó tưởng nó là ai mà tự tiện đến như thế???
    - Con gái nhà mình cũng có phải gì đâu mà nó lại tưởng dễ thế?
    - Nó dám đi xe vào tận sân mới tắt máy, sao ko tắt từ cổng rồi dắt vào, thằng này như thế là ko được, loại luôn!

    Em mong các anh chị đóng góp ý kiến cho em rút kinh nghiệm ạ, em cám ơn nhiều!
  6. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    nói nho là nói cái gì thế nhỉ :))
    - Sao trước đây thằng này nó ko vào làm quen mà giờ con gái nhà mình mới đi làm được 2 tháng nó lại vào???
    bây giờ tao mới thích làm quen đấy
    - Nhà mình cũng là nhà có tí nho, nó muốn thì phải có người lớn đến dò hỏi có lời với ông và vợ chồng mình trước chứ! Nó tưởng nó là ai mà tự tiện đến như thế???
    đi tán gái cũng phải dẫn theo bố mẹ theo hả. sao ông bà ngu thế
    - Con gái nhà mình cũng có phải gì đâu mà nó lại tưởng dễ thế?
    thế thì tôi mới phải đến tán, dễ là không cần tán à
    - Nó dám đi xe vào tận sân mới tắt máy, sao ko tắt từ cổng rồi dắt vào, thằng này như thế là ko được, loại luôn!
    thôi em xin, lần sau e không dám nữa !!!
  7. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Họ hầu hết là những người có tuổi, có thể là con cháu quan lại ngày xưa, có thể là trưởng tộc trưởng họ (nếu trong gđ), hoặc làm chức sắc ở làng xóm, đình chùa. Ko nhất thiết giàu có. Họ cố tỏ ra vẻ cao quí, trịnh thượng, kẻ cả. Tự cho mình hiểu biết uyên thâm hơn người, ai nhìn cũng phải cúi đầu.
    Cá nhân em thấy khá khó chịu. Xét về lối sống đã đành, về tầm hiểu biết, kiến thức càng ko rộng đến mức để mình nể.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ớ, nếu nó tỏ vẻ kẻ cả nhưng đầu nó ngu kiến thức, cách cư xử nó thiếu lễ độ tối thiểu, thì mình cứ thẳng mặt nó mà dạy nó rằng nó cư xử kém. Việc gì phải khó chịu.

    Cứ dạy chúng nó thẳng mặt, lòng mình vừa sướng, chúng nó lại cũng khôn hơn một tí. Hai bên cùng có lợi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ớ, nếu nó tỏ vẻ kẻ cả nhưng đầu nó ngu kiến thức, cách cư xử nó thiếu lễ độ tối thiểu, thì mình cứ thẳng mặt nó mà dạy nó rằng nó cư xử kém. Việc gì phải khó chịu.

    Cứ dạy chúng nó thẳng mặt, lòng mình vừa sướng, chúng nó lại cũng khôn hơn một tí. Hai bên cùng có lợi.
  9. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    "Chúng nó" đều tầm U50 trở lên đó Ad. Bảo thủ vô cùng, nói hơi quá là "ngu lâu dốt bền", ko biết là mình kém cỏi, sống hơn nửa đời người vẫn tưởng mình hơn người, cũng ko có nhu cầu "tiến bộ". Mình cho rằng ko biết cư xử tối thiểu, còn họ thấy đó là lễ nghĩa của bề trên. Nói lặt vặt ra thì nhiều lắm. Em thấy đó là đặc trưng rồi, tuy ko phù hợp với mình nhưng xét cho cùng, cũng chẳng ảnh hưởng gì, cả năm có khi gặp xã giao một lần. Quan trọng hơn, bản thân họ thấy như vậy thoải mái, những giá trị "ảo" đó phù hợp với môi trường họ sống ( cả đời có đi đâu đâu mà cần thay đổi). Vậy nên mình ko cần can thiệp.
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Ôi dào! Có khi đúng như chủ top lăn tăn. Gia đình này thích nói nho nên có khi cũng thuộc loại hủ nho. Đã hủ nho mà chủ top lại chơi kiểu tiền trảm hậu tấu, mt mình mt ngựa "kệ mệ tau với đời" thế thì vứt rồi, bị đạp khỏi lưng ngựa là điều đương nhiên.

    Vụ này lẽ ra có khi đơn giản làm cơi trầu cho bà mai sang quẳng lên bàn nhà gái rồi blo bla chém gió mấy câu không khéo lại ngon đòn.

    note: Nếu hôm nào sang nhà gái chẳng may gặp chú nobita đang chầu chực bưng ống nhổ, châm điếu cày cho ông già gái thì chú chủ top chỉ cần giới thiệu là bạn anh Haitest bên tvty là tức khắc chú Nô tự động thu xếp cuốn chiếu, xếch quần lượn khẩn trương. Yên tâm vụ này đi ^ ^

Chia sẻ trang này