1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị giúp em với, ca này là để cưới vợ ạ, hic hic HELP ME PLS!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phaicuoivo, 05/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi nhớ có lần tôi bị ép đi gặp họ hàng nội. Trong số đó có 1 người tầm tuổi 60, vai là ông tôi. Người này ăn nói với giọng cha chú, giảng đạo lý thế này thế kia, nhưng thực tế chỉ là bốc phét, nói bằng vai vế chứ không thực sự là người vai trên, giúp đỡ ng vai dưới được điều gì. Nhưng đấy dĩ nhiên là việc giữa ng này với những đứa vai dưới kia, không phải việc của tôi.

    Sau đó, trong cuộc nói chuyện chung, về 1 đề tài X gì đấy mà tôi chẳng còn nhớ nữa, ng này cũng to còi phét lác và tôi có tranh luận tay đôi và người này đuối lý. (Mọi ng lúc đầu cũng tham gia tranh luận đôi ba câu cho vui nhưng nhanh chóng rút lui, có lẽ vì họ không có nhu cầu tranh luận gì, mà chỉ ngồi họp họ hàng cho có mà thôi.) Khi người này đuối lý, mà tôi lại lịch sự dạ thưa và kiên quyết bảo vệ quan điểm, thì người này đành xua tay cười hề hề và nói rằng "thôi để bữa nào cháu đến đây ăn cơm, ngủ lại tối, rồi ông với cháu nói chuyện tiếp." Đó dĩ nhiên là một lời mời xã giao vì tôi có nhà có cửa, chẳng bao giờ phải vác xác đến nhà ai ngủ đêm chỉ để được nói chuyện nói nó cho thỏa lòng nó cả. Nói một lần là đã thấy nó đần, hèn và "cha chú" rồi, thì đâu còn thích giữ mqh.

    Sau đó, mẹ tôi kể lại cho tôi nghe một chuyện rất hài về một cuộc điện thoại do ông này gọi đến. Phải ghi chú trước rằng hễ mẹ tôi mà trả lời điện thoại của những ng xin gặp tôi thì mẹ tôi luôn luôn hỏi 2 câu "cháu/anh/chị/em là ai?" và "cháu/anh/chị/em gặp Anx có việc gì?", nếu là ai xưng danh là bạn học thì còn sẽ được hỏi thêm là "cháu/anh/chị/em là bạn học ở trường nào?" Đó là thói quen của mẹ tôi để kiểm tra xem ai gọi điện thoại cho tôi.

    Cuộc điện thoại mẹ tôi kể là thế này:
    - (Xin?) cho tôi gặp Anx.
    - Xin lỗi, anh là ai?
    - Tôi là ông của con Anx đây.
    - Vậy à? Còn tôi là mẹ của Anx đây. Ông gặp Anx có việc gì?
    - Ờ, cho tao gặp thằng X. [X là cha tôi.]

    Tức là thế này, gã kia vác giọng cha chú ra gọi điện thoại, ra cái điều là gọi cho tôi, tôi là cháu, nó là ông, nó muốn gặp tôi, hễ ai, BẤT CỨ AI, hỏi, thì nó là vai to, vai ông mà lại, gọi cho cháu gái, để đe nẹt gì đó chẳng hạn. Nhưng hóa ra nó là vai ông mà gọi điện thoại không biết thưa gửi, xưng danh gì hết, để mẹ tôi phải chấn chỉnh lại hành vi cho nó. Nó tưởng nó vai "ông" là ngon, thì mẹ tôi báo cho nó biết rằng mẹ tôi là vai "mẹ" của tôi đây và do nó không xưng danh nên mẹ tôi chẳng biết nó là ai cả, chẳng biết nó là thằng "ông" chui từ cái lỗ nẻ nào ra cả, và với 1 loạt thằng vai "ông" chả biết là ai với 1 bà mẹ duy nhất, thì dĩ nhiên chữ "mẹ" nó phải rõ ràng hơn là chữ "ông." Ngoài ra, nó gọi điện thoại đến nhà tôi, hoặc là ba tôi bắt máy, hoặc là mẹ tôi bắt máy, hoặc là các con của ba mẹ tôi bắt máy. Nó phải có nghĩa vụ xưng danh, nay nó không xưng danh kỹ lưỡng, chỉ xưng nó là "ông của con Anx", thì mẹ tôi và nó cũng chả có liên quan gì trực tiếp mà chỉ gián tiếp qua "con Anx", nghĩa là mẹ tôi là "mẹ của Anx", chấm hết. Và với tư cách là "mẹ của Anx" thì mẹ tôi có quyền hỏi mọi thằng đàn ông gọi điện thoại cho con gái mình là nó gọi vì lý do gì. Và vì thằng già này chẳng qua muốn tỏ giọng cha chú nên đòi gặp cháu nó (là tôi) chứ thiệt ra giữa tôi và nó có liên quan gì, có sự vụ gì chưa hoàn tất để mà phải gặp nhau đâu, vậy cho nên sau khi bị mẹ tôi chỉnh lại thì nó cũng chuyển sang xin gặp ba tôi ngay chứ có còn xin gặp tôi đâu.

    Đấy, ý tôi nói là như thế đấy bạn z. Một mình tôi bé thì còn mất cả buổi tranh luận tay đôi với gã kia mà vẫn phải giữ phận làm cháu để lịch sự cho phải phép. Nhưng chỉ cần nó ngu đần trước mẹ tôi đúng 1 câu là mẹ tôi phang cho nó một nhát để nó câm cái thói "cha chú" luôn. Có thể nó vẫn sẽ "cha chú" với ba tôi, nhưng nếu ba tôi ưa thích chấp nhận điều đó thì đó là quyền của ông ấy. Mẹ con tôi thì không cho thằng nào dựa thế "họ hàng" để tỏ vẻ "cha chú" với mình cả.

    Cuối cùng, đến giờ, tôi chỉ biết nó là 1 người nào đó bên họ nội. Tôi tuyệt nhiên đã quên tên nó lẫn mặt nó. Và mẹ tôi thì chưa từng biết nó có vai vế ra sao trong họ nội. Không biết nó đã tỏ vẻ "ông" được với những đứa nào, nhưng nó không còn làm phiền mẹ con tôi bất cứ lần nào nữa. Chắc nó biết đi kiếm mấy đứa yếu tim hơn để hù rồi.

    Càng là mấy đứa "bề trên" thì chấn chỉnh chúng nó càng dễ. Thân làm bề trên mà thái độ không đúng mực thì ta chỉnh vào cho đúng mực. Ít nhất nếu không đúng mực thì riêng đối với ta sau này chúng nó cũng không dám hó hé gì nữa.
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Ôi dào! Có khi đúng như những gì chủ thớt lăn tăn. Gia đình nhà này thích nói nho nên chắc cũng thuộc loại hủ nho, chính xác là hủ lậu. Đã thuộc loại hủ nho mà chú chủ thớt lại chơi kiểu tiền trảm hậu tấu, một mình một ngựa (kmtvđ`) thế thì bị đạp khỏi lưng ngựa là điều đương nhiên.

    Nói
    tht, chuyện này lẽ ra có khi đơn giản nhờ bà mai làm cơi trầu đến quẳng giữa bàn nhà gái rồi bla blo chém gió vài câu vớ vẩn lại ngon đòn.

    chú y': Khi naò qua nhà gái chơi mà gặp phải chú Trước đang chầu chực bưng ống nhổ, châm điếu cà
    y cho ông cụ nghễnh ngãng nhà gái thì chú chủ thớt cứ mạnh dạn giới thiệu là bạn anh Haitest bên VN là tức khắc chú Trước tự động cuốn chiếu xếch quần té khẩn trương hôi. Chủ thớt đừng nghe chú Trước doạ thế mà lo! >:)
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Nhất trí lớn!
  4. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    nhà chị An thời đấy dùng máy bàn à
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chuyện này xảy ra tầm 15 năm rồi bạn ạ. Thời đấy chắc nhà ai cũng chỉ sử dụng điện thoại bàn thôi.
  6. nobita_hd

    nobita_hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vô văn hóa thật !!!!!!!!! thế mà lúc nào mở miệng ra cũng khoe rằng mình là người có văn hóa có học thức .

    Đối với những người trong họ hàng mà nói chuyện như 1 đứa không được cha me àh quên ? cha mẹ có dạy đâu ??? thầy cô dìu dắt đầy đủ !!

    Cho dù người đó không phải là họ hàng đi chăng nữa thì với cái tuổi 60 đó cũng đủ để 1 đứa nhỏ phải kiên dè 1 it , đằng này đứa nhỏ lại gọi nó xưng mày gọi tao còn thua cả mấy bà cô dốt nát bán cá ở ngoài chợ .

    Thế mà cái người ấy ( cái người học thức ít ỏi ấy ) lại còn rất vinh dự đem khoe cái khả năng thiếu giáo dục đồng bộ trước bàn dân thiên hạ như là 1 sự vinh hạnh chỉ có 1 mình mình mới có được ^:)^^:)^^:)^^:)^

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    vái trời cho gió thổi lên
    Cho ấy được đi học dăm ba ngày liền .
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nó đúng là cư xử không đáng để tôi gọi là "ông ấy" nên tôi gọi nó là "nó" thật. Còn tôi xưng hô trực tiếp với nó là "tao-mày" thì bạn thích thì bịa (và đã bịa), chứ bài bạn quote đâu hề có chi tiết đó. Tính tru tréo hô hoán có ít mà bôi ra cho nhiều à bạn?

    Tôi không được dạy rằng phải tôn trọng những đứa mất tư cách, thế nên là tôi đang sống đúng với quan niệm sống của tôi: "chả việc gì phải thừa hơi đi tôn trọng những đứa không ra gì."

    Còn bạn được giáo dục rằng hễ cứ gặp 1 thằng 60t, 1 con 70t thì dù những kẻ ấy cư xử không ra gì, thì bạn vẫn cứ phải tôn trọng chúng nó thì bạn cứ sống đúng với tôn chỉ đó, tôi hoàn toàn không có nhu cầu chửi bới bạn là "ôi cái thứ đồ ngu, có thằng mất dạy với nó mà nó cũng cứ vâng vâng dạ dạ tôn lên làm ông."

    Tôi được dạy rằng hễ người ta không có thì mình không đặt điều.

    Còn bạn thì tôi không biết đc dạy như thế nào, nhưng đọc qua bài tôi thì bạn đã đặt điều rằng "Anx xưng hô mày-tao với cái ông kia."

    Rõ ràng chúng ta được giáo dục vô cùng khác nhau.

    Cái mà tôi gọi là "có văn hóa" rõ ràng không phải là cái mà bạn cho là "có văn hóa." Cái mà bạn cho là "vô văn hóa" thì tôi không cho là "vô văn hóa."

    Có điều là sống với chuẩn mực "có văn hóa" của bạn thì bạn tốc váy chửi tôi lu loa trong 1 post (chửi vuốt đuôi theo điều mình bịa đặt.)

    Thế nên là cái "văn hóa" của tôi không đọ lại nổi so với cái "văng quá" của bạn. Bạn cho tôi là "vô văn hóa" thì càng phù hợp với cái chuẩn mực phía trên của bạn.

    Chào bạn "có văn hóa."
  8. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    bác nô ngớ ngẫn thế nhỉ
    cái t gọi điện đến nó xưng nó là ông. nhưng có biết nó là cái t ông nào đâu, ông tướng ak
    ông chị An gọi điện đến mà lại xưng là xin cho tôi gặp An ak. nếu là ông thì phải xưng ông ngay từ lúc đầu, hoặc bố ngay từ đầu. ( máy bàn nhá)
    còn loại vô danh thì không gọi là nó thì gọi là gì bác nô thông minh
  9. minhxinhzai

    minhxinhzai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    262
    Nói ngu V.
    Người ta không thích thì người ta nói ngay cho biết đường mà rút lui đi. Chứ cứ nửa lạc nửa mỡ thì chỉ mất thời gian chứ làm gì. Để thời gian đáy mà đi tìm đứa khác.
    Nói chung đọc top này tôi thấy ông chủ thớt ngu quá thể. Đi đến nhà đối tương lần đầu tiên mà không mang theo quà cáp gây ấn tượng gì cả. ĐỊnh tay không bắt giặc à.
    Mà tôi hỏi thật ông chủ thớt là từ lúc ông 20 đến thời điểm này 27 tuổi mà ông không yêu chơi bời đối tượng nào sao. Đừng nghĩ đó là không tốt, nó cho ông những kinh nghiệm mà không trường lớp nào dạy đâu.
    Theo tôi với ông nên đến các công ty giày da, hoặc các khu công nghiệp, gái mới lớn nông thôn rất nhiều lại dễ cưa, Nếu nóng ruột muốn lấy vợ thì ra đó tìm là nhanh nhất. Còn em đó là giáo viên sợ độ đòi hỏi về chồng tương lai hơi bị cao.
    Cố gắng lên anh chủ thớt.
  10. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    cái đầu tiên tôi thấy là ông đến đúng lúc nhà người ta ăn cơm là tôi đã thấy ngu rồi... chẳng lẻ ông đến tán gái mà ng ta phải bỏ không ăn cơm nữa lên tiếp nước ông ak.

Chia sẻ trang này