1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị giúp em với, ca này là để cưới vợ ạ, hic hic HELP ME PLS!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phaicuoivo, 05/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thật ra chuyện đã quá lâu, tôi không dám chắc là có chữ "xin" không nữa, cho nên để chữ này vô ngoặc đơn và có ghi chú một dấu chấm hỏi trong post gốc.

    Tôi thì hay "xin" cho gặp ai đó, nên viết lại chuyện cũ thì cũng hay ghi lại theo kiểu "xin" của mình, mặc dù tôi thường thấy bạn bè tôi không "xin" mà trực tiếp nói luôn vào cụm "cho con/cháu gặp Anx", xưng con/cháu là vì có khả năng ng trả lời đt là cha mẹ tôi.

    Có điều, chắc chắn là gã này không xưng danh, và sau khi mẹ tôi biết đó là "ông" của tôi, thì cũng không hỏi tiếp đó là ông nào, họ hàng gần xa thế nào, mà hỏi luôn "ông gặp Anx có việc gì?" như thường lệ vẫn hỏi. Và vì nó không thật sự có nhu cầu gặp tôi, chẳng qua tính phone hù dọa (nếu tôi là người bắt máy) nên nó đã ngay lập tức không còn yêu cầu gặp tôi mà chuyển sang yêu cầu gặp ba tôi. Và trong cuộc điện thoại đó, sau khi mẹ tôi đã xưng danh là "còn tôi là mẹ Anx đây" thì nó cũng không hề tự xưng danh là nó là ai, quan hệ họ hàng gần xa thế nào với gia đình tôi. Chắc nó nghĩ hễ có 1 thằng xưng "ông" gọi điện thoại thì cả gia đình bắt điện thoại phải ngay lập tức tôn nó lên làm "ông" dù chẳng biết thực ra nó là ai. Dễ thế thì tôi cũng bắt máy lên và gọi cho 1 gia đình bất kỳ nào đấy và xưng "bà đây" rồi chờ xem gia đình ấy có dạ dạ thưa thưa với tôi không ấy nhỉ.
  2. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    có từ xin hay không thì nó vẫn thế, ngay câu đầu tiên nó nói ra nó tự nhận nó là người lạ rồi, cho tôi gặp An
    vì nó gọi điện đến nhà chị nếu nó là họ hàng với nhà chị thì nó phải xưng đúng với vai vế của nó, vd như bác chú cậu ông bà...
    sau nó lại xưng là ông con An, chẳng biết ông nào. ông mà gọi điện đến xưng tôi :-"
  3. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Đã cưới được vợ chưa? tình hình cưới vợ đến đâu rồi?. Chú tạo nick như thế, rồi chui vào đây hỏi, anh biết chú có đủ động lực để cưới vợ, nhưng vẫn chưa đủ quyết tâm. Còn cách chú làm thì coi như vứt đi rồi. Chú cứ hình dung cách chú làm như kiểu chú đang cần việc làm và cứ nhìn thấy công ty là đùng đùng đòi vào gặp giám đốc để được đi làm mà không mang theo hồ sơ, cũng không cần biết công ty đấy như thế nào, có nhu cầu tuyển dụng hay không. tán gái là một hình thức tiếp thị bản thân. Chú bỏ ra cho anh 1 ngày, đi theo chân mấy đứa làm tiếp thị ý, xem nó đưa đẩy để khách hàng mua hàng như thế nào, rồi lên đây tóm tắt những gì chú quan sát được. Sau đấy anh sẽ dậy chú tiếp. thằng đệ của anh, được anh đào tạo, sau 3 tháng chén được gần hết gái của cả 1 làng, đến nỗi sợ lấy vợ chứ không còn là sợ không lấy được vợ.
  4. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của Mụ Anxie mới thấy cái sự vô văn hóa, tinh tướng đến độ kịch cỡm của mụ giả này.
    Chim có tổ người có tông, việc theo họ hàng vai vế, gọ người kém tuổi mình là cha, là chú, bác, ông đó là chuyện bình thường,một nét văn hóa của người việt.
    Nếu một người bề trên tầm 60 tuổi, chắc chắn phải bằng hoặc hơn tuôi bố ******, theo quan hệ họ hàng mày phải gọi bằng ông, mà mày lại gọi người ấy là "THẰNG" ĐỦ mày đựoc bố ****** giáo dục mày đến đâu rồi. Vô học đến thế là cùng.
    " Trong số đó có 1 người tầm tuổi 60, vai là ông tôi. Người này ăn nói với giọng cha chú, giảng đạo lý thế này thế kia, nhưng thực tế chỉ là bốc phét, nói bằng vai vế chứ không thực sự là người vai trên, giúp đỡ ng vai dưới được điều gì."
    An ah, mày đang phỉ nhổ vào một phần văn hóa của người việt đấy. Tao nói cho mày biết nhé, theo văn hóa người việt những người có vai vế cao trong một giòng họ, khi có công to việc lớn đều đều đựoc trọng vọng, ngồi vào mâm cao cỗ đầy. Việc một người 60 tuổi theo vai vế là ông mày, nói giọng cha chú không có gì sai cả, thậm chí là nói phét. Có thể người dân quê nhận thức kém. Nhưng mày phải biết mày đang ở đâu chứ. Mày đang ở quê, mày đang nói chuyện với ông mày mà mày phát biểu " nói bằng vai vế chứ không thực sự là người vai trên". Mày là họ hàng nhà tôm lộn kứt lên đầu àh? Cho dù người ta không "giúp đỡ ng vai dưới được điều gì" nhưng theo phong tục và gia quy thì người ta vẫn gọi là ông mày. Hơn nũa người ta đã 60, cho dù học thức không bằng mày, nhưng it nhất sự từng trải và kinh nghiệm sống cũng hơn mày, cái đứa trẻ hơn 20 tuổi đầu.
    Việc mày tranh luận đến cùng, quyết ăn thua đủ với ông mày, tranh luận với ông mày, cuối cùng dồn đựoc người ta vào thế bí thể hiện sự háo thắng của mày mà thôi. Không có sự kính trên nhường dưới gì cả. Vô văn hóa. Nếu người ta nói gì sai không đúng thì ít nhất mày là bề dưới có thể ậm ừ cho qua, và coi nhận thức của người nhà quê chỉ đến mức độ nào đấy thôi, nhưng mày cố chấp quyết ăn thua đủ. Ở đây tao thấy mày không có chữ "kính trên ở đâu cả"
    Tao cũng đựoc cha mẹ tao sinh ra từ cọng rơm đây. Chú ruột tao lấy vợ sớm. Các em con chú ruột tao hơn tao gần 20 tuổi lên chức ông rồi, tao thì chưa vợ nhưng khi tao về quê chơi bọn nó đứa nào cũng gọi tao là anh rất lễ phép, không có đứa nào dám cậy hơn tuổi tao mà tỏ thái độ cả. Ngược lại tao cũng phải một điều chú, hai điều vâng dạ với người hơn tao có hai tuổi thôi.
    "Cuộc điện thoại mẹ tôi kể là thế này:
    - (Xin?) cho tôi gặp Anx.
    - Xin lỗi, anh là ai?
    - Tôi là ông của con Anx đây.
    - Vậy à? Còn tôi là mẹ của Anx đây. Ông gặp Anx có việc gì?
    - Ờ, cho tao gặp thằng X.
    [X là cha tôi.]"
    Mẹ nào con nấy, cũng vô văn háo lốt.
    Một người ông họ nói câu "(Xin?) cho tôi gặp Anx." là hết sức bình thường bời vì khi người ta gọi đến nhà biết chắc là những người trong nhà có vai vế kém hơn mình. Sau khi người ta đã xưng danh " Tôi là ông của con Anx đây. " mà bà mẹ lại xưng " Vậy à? Còn tôi là mẹ của Anx đây. Ông gặp Anx có việc gì?" Việc xưng "tôi" với "ông", Văn hóa của bà mẹ này đâu hết rồi. Việc xưng "tôi" với "ông" thường áp dụng với bạn bè bằng vai phải lứa. Nếu một người có giáo dục và điềm tĩnh, người ta sẽ nói "dạ xin lỗi, cháu là mẹ của Anx, Ông có thể cho cháu biết tên ông là gì không ạh để cháu báo cho con Anx" nó biết.

    "Tức là thế này, gã kia vác giọng cha chú ra gọi điện thoại, ra cái điều là gọi cho tôi, tôi là cháu, là ông, nó muốn gặp tôi, hễ ai, BẤT CỨ AI, hỏi, thì nó là vai to, vai ông mà lại, gọi cho cháu gái, để đe nẹt gì đó chẳng hạn. Nhưng hóa ra nó là vai ông mà gọi điện thoại không biết thưa gửi, xưng danh gì hết, để mẹ tôi phải chấn chỉnh lại hành vi cho nó. Nó tưởng nó vai "ông" là ngon, thì mẹ tôi báo cho nó biết rằng mẹ tôi là vai "mẹ" của tôi đây và do nó không xưng danh nên mẹ tôi chẳng biết nó là ai cả, chẳng biết nó là thằng "ông" chui từ cái lỗ nẻ nào ra cả, và với 1 loạt thằng vai "ông" chả biết là ai với 1 bà mẹ duy nhất, thì dĩ nhiên chữ "mẹ" nó phải rõ ràng hơn là chữ "ông." Ngoài ra, nó gọi điện thoại đến nhà tôi, hoặc là ba tôi bắt máy, hoặc là mẹ tôi bắt máy, hoặc là các con của ba mẹ tôi bắt máy. Nó phải có nghĩa vụ xưng danh, nay nó không xưng danh kỹ lưỡng, chỉ xưng nó là "ông của con Anx", thì mẹ tôi và nó cũng chả có liên quan gì trực tiếp mà chỉ gián tiếp qua "con Anx", nghĩa là mẹ tôi là "mẹ của Anx", chấm hết. Và với tư cách là "mẹ của Anx" thì mẹ tôi có quyền hỏi mọi thằng đàn ông gọi điện thoại cho con gái mình là nó gọi vì lý do gì. Và vì thằng già này chẳng qua muốn tỏ giọng cha chú nên đòi gặp cháu nó (là tôi) chứ thiệt ra giữa tôi và nó có liên quan gì, có sự vụ gì chưa hoàn tất để mà phải gặp nhau đâu, vậy cho nên sau khi bị mẹ tôi chỉnh lại thì nó cũng chuyển sang xin gặp ba tôi ngay chứ có còn xin gặp tôi đâu."
    Mày, Anx vô văn hóa đến cực độ như vậy mà còn vác mặt lên đây viết gần kín 1 trang A4 để thể hiện cái sự vô văn hóa của mày cho thiên hạ đọc bài và ném đá không biết xấu hổ và nhục nhã ah? dây thần kinh nhục của mày đứt rồi ah? Mày dùng những từ "nó, thằng, gã " để nói về người ông họ chỉ vì người ta gọi điện mà không xưng danh, liệu có quá đáng không? Mày suy nghĩ đi nhé
    Mày thích vặn vẹo câu chữ của người ta ah? để tao chấn chỉnh lại cho mày nhé. Đã ngu dốt lại còn cố tỏ ra nguy hiểm.
    Để tao dạy mày về văn hóa người việt nhé.
    Khi ra đường mà gặp người họ hàng có vai vế trên mình thì chỉ cần chào "cháu chào, cô, chú, bác" không cần cụ thể là chào chú X, cô Y gì cả. Đặc biệt với vai ông, bà thì tuyệt đối không nhắc đến tên người ta khi chào. Ví dụ như "cháu chào ông, cháu chào bà" Nếu chào ông chào, chào bà mà lại kèm thêm tên người ta là phạm úy. Cũng như việc mọi người khi nói về ông và mình thường gọi là ông ngoại, bà ngoại, ông nội bà nội. Chứ tuyệt nhiên không ai gọi trực tiếp ông nội của mình là ông X, ông Y cả. Việc gọi ông X, ông Y thì người thiên hạ không họ hàng thân thích có thể gọi đựợc. Và hiển nhiên khi một người ở vai ông, vai bà khi gọi cho con cháu mình thì chỉ cần xưng ông là đủ. Nếu bắt một người vai ông xưng tên của ông là một hành động phạm úy trong văn hóa người việt.
    "Nhưng hóa ra nó là vai ông mà gọi điện thoại không biết thưa gửi, xưng danh gì hết," Tao nhắc lại cho mày một lần nữa::: Theo văn hóa người việt, việc gọi tên người vai ông mình trong khi cùng họlà một hành động phạm úy. Và khi người ông nó nói với con cháu mình càng không phải xưng danh.

    Nói tóm lại bài comment này của mụ Anx là một trong những bài tư vấn vô văn hóa nhất mà tôi đã từng đọc trong topic này.
    Đã ấn than phiền bài này với lý do bài viết vô văn hóa không phù hợp với thuần phong mỹ tục người Việt Nam
    Đùng những từ ngữ vô văn hóa như "nó, thằng già, gã" để nói về đối tượng là ông họ của mình.
  5. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Anx ah, Mày đừng có cãi chày, cãi cố nữa.
    "Tôi không được dạy rằng phải tôn trọng những đứa mất tư cách, thế nên là tôi đang sống đúng với quan niệm sống của tôi: "chả việc gì phải thừa hơi đi tôn trọng những đứa không ra gì."
    Trong xã hội này có nhiều hoàn cảnh khác nhau; Cha, mẹ ngoại tình, bồ bịch, người thì có cha mẹ tù tội, Đau đớn hơn trên báo còn có ông bố hiếp dâm cả 3 đứa con ruột của mình. Vậy theo mày thì người những bậc cha mẹ đấy mất tư cách rồi, đối tượng ấy không ra gì rồi. Vậy những đứa con đấy theo mày cũng có thể gọ bố mẹ mình là con là thằng như mày gọi ông họ mày là thàngư, là nó đựoc cơ mà. Luân thường đạo lý ở đâu? Tao đọc báo thì thấy ở trường hợp ông bố hiếp dâm ba đứa con ruột, thì bức xúc lắm thì có đứa lên mặt báo gọi là ông ấy (thay thế cho từ bố cháu). Mày thấy đấy, nó là đứa ít học nhưng còn biết giữ đạo làm con.
    Còn mày thì sao, mày học nhiều làm mode của ttvn. Mà không biết giữ đạo làm con cháu. Gọi ông họ mình là (thằng, nó, gã). Ngôn ngữ của kẻ vô học
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Công nhận nha, tôi thấy gã kia vô văn hóa thì tôi trước mặt nó thì vẫn xưng ông-cháu đầy đủ, chỉ khi nói chuyện với người thứ 3 thì mới gọi nó là "nó."

    Còn cái bạn trên kia, bạn ấy thấy tôi vô văn hóa và ngay lập tức mày-tao ngay. Thế mà vẫn dạy dỗ tôi phải có văn hóa kia đấy.

    So ra, tôi cư xử tốt hơn người viết bài ở trên nhiều.

    2/ Đỏ đỏ: Việc bạn thừa nhận là bạn khinh rẻ / khinh thường / khinh bỉ / xem nhẹ người ở quê cũng không vớt vát được lý lẽ gì (mà còn tốn công thừa nhận là mình khinh người nhà quê) vì 2 chi tiết rằng tôi "đang ở quê" và "đang nói chuyện với người nhà quê" đều do bạn tự bịa ra chứ lão kia không phải là người nhà quê và cuộc họp mặt đó cũng xảy ra ngay tại tp to.

    Tôi tôn trọng ai không phải vì họ già sinh học, mà do họ có tử tế hay không. Người nhà quê cũng khối người tử tế, cũng như người già lắm thằng tinh tướng.

    3/ Còn cha mẹ bạn dạy bạn hễ thấy thằng nào vai ông, con nào vai bà, thì dù nó tinh tướng, thì bạn vẫn phải tử tế dạ thưa và lòng tràn ngập sự tôn trọng với họ là việc riêng của cha mẹ bạn và của bạn.

    Nếu bạn tự teen là lối sống của gia đình bạn và cá nhân bạn là tốt đẹp như thế thì bạn cứ tuân theo, chứ việc gì lại kèm theo việc nhảy chồm chồm mày-tao chửi bới người sống khác mình, vì rằng nhảy chồm chồm và chửi như thế thì cũng không làm tôi cảm thấy lối sống đó phù hợp được với chuẩn mực sống của tôi, mà chỉ lộ vẻ chợ búa của bạn mà thôi.

    Tóm lại, nhảy chồm chồm mày mày tao tao với người khác không phải là cách dạy họ sống "có văn hóa theo chuẩn mực của superdream" đâu bạn. Bạn chọn cách giảng dạy sai rồi.
  7. phaicuoivo

    phaicuoivo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    @Mọi người:
    - Về thời gian em đến: Lúc 7h tối kém 1 chút em đi qua quầy bán áo, thấy đang dọn hàng rồi, nghĩ thầm bảo đến 8h qua đó là vừa, ai ngờ vẫn sớm độ 10 phút.
    - Về việc đến lần đầu: Vì hai gia đình cùng làng, bố mẹ em đó cũng biết e, biết gia đình e nên em ko nghĩ là bên đó lại có thái độ... như vậy!
    - Em ko xác định và ca này cũng đứt rồi. Cái mà e ko ngờ là tại sao khách vào nhà, lại là người trong làng, cũng quen biết rồi, mà họ lại ko mời nổi 1 câu là "cháu lên nhà ngồi uống nước" hay đại loại thế mà vẫn yên bụng ngồi ăn hết bữa cơm. Chỉ cần có câu nói đó thôi e cũng ko dám lên nếu ko có ai đi cùng và e vẫn sẽ đứng ở sân chờ - nhưng lòng thoải mái hơn nhiều. Người ông ăn vừa xong cũng là lúc em đến, cũng lướt qua rồi lên bật tivi xem :)) ko thèm biết thằng kia (em) là ai. Cả bố mẹ gái cũng thế :)) Người làng người nước, quen biết nhau mà vậy đấy :))

    Em chỉ ko ngờ thái độ của gia đình họ mà thôi :))

    Cưới gì đâu ạ :)) Vì bản thân ít nói, lành, ko văn hoa mồm mép, em nghĩ đó là cái mà đời bất công với e =((
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @Mọi người:
    - Về thời gian em đến: Lúc 7h tối kém 1 chút em đi qua quầy bán áo, thấy đang dọn hàng rồi, nghĩ thầm bảo đến 8h qua đó là vừa, ai ngờ vẫn sớm độ 10 phút.
    - Về việc đến lần đầu: Vì hai gia đình cùng làng, bố mẹ em đó cũng biết e, biết gia đình e nên em ko nghĩ là bên đó lại có thái độ... như vậy!
    - Em ko xác định và ca này cũng đứt rồi. Cái mà e ko ngờ là tại sao khách vào nhà, lại là người trong làng, cũng quen biết rồi, mà họ lại ko mời nổi 1 câu là "cháu lên nhà ngồi uống nước" hay đại loại thế mà vẫn yên bụng ngồi ăn hết bữa cơm. Chỉ cần có câu nói đó thôi e cũng ko dám lên nếu ko có ai đi cùng và e vẫn sẽ đứng ở sân chờ - nhưng lòng thoải mái hơn nhiều. Người ông ăn vừa xong cũng là lúc em đến, cũng lướt qua rồi lên bật tivi xem :)) ko thèm biết thằng kia (em) là ai. Cả bố mẹ gái cũng thế :)) Người làng người nước, quen biết nhau mà vậy đấy :))

    Em chỉ ko ngờ thái độ của gia đình họ mà thôi :))

    Cưới gì đâu ạ :)) Vì bản thân ít nói, lành, ko văn hoa mồm mép, em nghĩ đó là cái mà đời bất công với e =((
  8. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    .
    Ê này mụ Anx. Giờ còn cố cãi chày cãi cối nữa àh?
    "Công nhận nha, tôi thấy gã kia vô văn hóa thì tôi trước mặt nó thì vẫn xưng ông-cháu đầy đủ, chỉ khi nói chuyện với người thứ 3 thì mới gọi nó là "nó."
    Tao thì tao thấy ông ta không có gì là vô văn hóa gì cả. Người ta là vai ông của mày thì người ta tinh tướng, kể cả dọng điệu bô lão là chuyện thường, Kể cả cuộc đối thoại qua điện thoại giữa mẹ của Mụ và ông ấy. Đơn giản vì ông ấy là vai vế cao trong dòng họ nên việc ăn nói như vậy là không sai không vô văn hóa, mặc dù gây khó nghe cho mẹ con nhà Mụ. Mày có phân biệt đựoc "tinh tướng" và vô văn hóa không? Mày thử hỏi xem trên cả diễn đàn này có mấy ai gọi ông họ của mình là nó, là thằng như mày không? Mày định làm ô uế cái diễn đàn này ah?

    "Còn cái bạn trên kia, bạn ấy thấy tôi vô văn hóa và ngay lập tức mày-tao ngay. Thế mà vẫn dạy dỗ tôi phải có văn hóa kia đấy"
    Đi với bụt mặc áo ca sa, đi với ma mặc áo giấy. Mày có viết câu này trên comment một người khác ném đá mày
    "Tôi không được dạy rằng phải tôn trọng những đứa mất tư cách, thế nên là tôi đang sống đúng với quan niệm sống của tôi: "chả việc gì phải thừa hơi đi tôn trọng những đứa không ra gì"
    Tao không việc gì phải tỏ ta có văn hóa với mày Anx ah. Tao trích lại câu nói của mày nhé "chả việc gì phải thừa hơi đi tôn trọng những đứa không ra gì"
    Đối với lọai họ hàng nhà tôm đội kứt lên đầnh như mày nói chuyện có văn hóa với mày khác gì đàn gảy tai châu.
    Tôi hỏi tất cả mọi người trong diễn đàn này nhé. Ở nhà cha mẹ mọi người có đựoc dạy như câu nói này của mụ Anx không nhé
    "Tôi không được dạy rằng phải tôn trọng những đứa mất tư cách, thế nên là tôi đang sống đúng với quan niệm sống của tôi: "chả việc gì phải thừa hơi đi tôn trọng những đứa không ra gì"
    Và nếu ông và nội ngoại, co dì, chú bác của mình nếu tỏ ra vẻ tinh tướng, giọng điệu bô lão kể cả bề trên khi nói chuyện với con cháu, có thể gây ức chế cho mình, thì mình có gọi những người thuộc bậc bề trên là "nó, thằng gã" khi nói chuyện với người thứ ba như Mụ Anx vô văn hóa và giáo dục này không nhé.

    "2/ Đỏ đỏ: Việc bạn thừa nhận là bạn khinh rẻ / khinh thường / khinh bỉ / xem nhẹ người ở quê cũng không vớt vát được lý lẽ gì (mà còn tốn công thừa nhận là mình khinh người nhà quê) vì 2 chi tiết rằng tôi "đang ở quê" và "đang nói chuyện với người nhà quê" đều do bạn tự bịa ra chứ lão kia không phải là người nhà quê và cuộc họp mặt đó cũng xảy ra ngay tại tp to. "

    Anx ah. Tao nói cho mày biết nhé. Tao sinh ra và lớn lên ở quê. Toàn bộ quá học tiểu học rồi cấp ba đều điễn ra ở quê. Bắt đầu học đại học thì tao mới chuyển ra thành phố. Giờ tao đang sống và học tập ở nước ngoài. Nhưng cái chất quê và văn hóa làng quê tao hiểu rất rõ kể cả ở thành phố tao cung biết. Con mụ An này. Tao nhận thấy người ở quê đôi khi theo văn hóa mà một số người có vai vế cao nhưng tuổi đời thấp, ăn nói có vẻ bô lão kể cả. Lúc đó bản thân tao cũng ức chế, nhưng tuyệt đối tao không bao giờ dùng câu "nó, thằng, gã" với những người vai trên của tao dù nói chuyện với bất kỳ ai. Sau này khi lớn hơn, hiểu biết hơn thì tao cảm thấy bình thường và thông cảm cho họ vì Nhận thức của họ chỉ đến vậy, và cái nếp quê nó thế. Mồ mả ông bà tao đều ở quê hết. Tao tuyệt nhiên không bao giờ dám có ý nghĩ "là bạn khinh rẻ / khinh thường / khinh bỉ / xem nhẹ người ở quê ". Mày Định chụp mũ cho tao ah?
    Việc tao nhận thấy một số nếp quê có thể nói cổ hủ nhưng tao không dám miệt thị khinh rẻ mà tao thông cảm với người ở quê nó là thế. Mồ mả ông bà tao đều ở quê, tao khinh người rẻ quê tao khác gì tao khinh rẻ ông bà tao. Khôn nạn thật, mày định chụp mũ cho tao àh
    "3/ Còn cha mẹ bạn dạy bạn hễ thấy thằng nào vai ông, con nào vai bà, thì dù nó tinh tướng, thì bạn vẫn phải tử tế dạ thưa và lòng tràn ngập sự tôn trọng với họ là việc riêng của cha mẹ bạn và của bạn."

    Mày mất hết cái nết rồi. Đặc biệt là mày lại là phụ nữ, công dung ngôn hạnh mày bị con vàng nó tha mất rồi ah?
    Mày nói ngu không chịu nổi, cái văn hóa của mày bốc mùi khiến tao ở cách mày mấy nghin cây số vẫn còn ngửi thấy.
    Tao nói cho mày biết nhé. Từ nhỏ bố mẹ tao đã dạy tao phân biệt dõ dàng ai là ông, ai là thằng. Tuyệt đối không lẫn lộn. Nếu mà tao lẫn lộn mà gọi "thằng ông" như mày gọi thì lập tức, anh, chị tao hoặc bó mẹ tao cho tao vài cái tát tai ngay lập tức chứ không như nhà mày dạy mày '"thằng ông" lẫn lộn. Sống ở quê từ nhỏ tao đã chứng kiến nhiều chuyện bất bình rồi vì văn hóa quê mà ngay kể cả nha tao cũng có nhiều chuyện điên đầu nhức óc. Tao đã chứng kiến vì văn hóa quê mà bố mẹ tao có tranh cãi nảy lửa với anh em họ hàng. Tuy còn bé chưa biết ai đúng ai sai nhưng tao chưa từng thấy trước mặt tao bố mẹ tao dùng từ ngữ nhân xưng bất kính với người trên kẻ dưới cả cho dù cuộc tranh cãi có đến cao trào nào đi chăng nữa. Và đấy là điều tao bố mẹ tao không dạy tao nhưng tao tự học đựoc
    "Nếu bạn tự teen là lối sống của gia đình bạn và cá nhân bạn là tốt đẹp như thế thì bạn cứ tuân theo, chứ việc gì lại kèm theo việc nhảy chồm chồm mày-tao chửi bới người sống khác mình, vì rằng nhảy chồm chồm và chửi như thế thì cũng không làm tôi cảm thấy lối sống đó phù hợp được với chuẩn mực sống của tôi, mà chỉ lộ vẻ chợ búa của bạn mà thôi "
    Mụ Anx này, mày không đủ trình độ chơi chữ "teen" với tao đâu. Mày có thâm nho, nhưng đít chưa nhọ thì nghe đây này. Mày bảo cái việc mày gọi "thằng ông" với đối tượng là ông họ mày là việc của mày, còn tao kính cẩn lễ phép vâng dạ với bậc bề trên mặc dù họ có không ra gì là lối sống của gia đình tao, không đựoc bắt bẻ mày. Nhưng mày nhầm rồi. Khi mày viết lên diễn đàn nhiều người đọc, mà qua cái bài mày comment, tao thấy mày không có cái đạo làm con cháu "biết kính trên" tao điên tiết gõ mấy chữ sửa lỗi cho mày thấy thôi. Còn việc mày gọi tao là bạn hay là thằng nó cũng không tôn thêm cái văn hóa của mày đâu. Tất cả cái văn hóa của mày thể hiện qua "thằng ông" Nó dõ dang rồi. Bản thân tao tao cũng không bao giờ chơi với thằng nào mất cái đạo làm con cháu cả. Tao đến nhà đứa nào chơi thấy đứa nào vô lễ với người già, bố mẹ anh em là tao không bao giờ đến lần thứ hai cả. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
    P/S tao thấy cái nền tảng văn hóa của mày cũng gần giống như cái thằng xin tiền mẹ không cho điên tiết gọi mẹ là "con đĩ" gì đấy rồi đăng lên facebook. Bị toàn thiên hạ ném đá. Văn hóa của tao cũng chỉ đủ dùng thôi, không phải gì quá mực thứơc cả. Thôi thì tao cũng bòn rút tí văn hóa còm của tao mà chắt bóp phọt ra từ "ông ấy" dành cho ông họ mày. Còn mày với một nền tảng văn hóa, văn hiến rực rỡ, đựoc đào tạo từ lò luyện tại gia chơi xa xỉ hơn dành tặng cho ông họ mình từ "thằng ông"

    Chào Thân ái và quyết thắng An thân yêu!!!!!!!!!!!!!!=))=))=))
  9. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Lâu lâu mới thấy bạn siêu giấc mơ nổi nóng thế này ( từ topic về qhtd ), nhớ lại văn phong câu chữ của bạn ở đó mà mình thấy ghê ghê cổ họng.

    - Thứ nhất, bạn và Nobita ko đọc kĩ post của An, bỏ quên vài điểm.
    - Thứ hai, sự nổi đóa của bạn một phần xuất phát từ bất đồng quan điểm, một phần ko nhỏ từ sự thù ghét cá nhân. An đang nói đến "một số người, một tình huống" còn bạn thì đưa cả làng xã, họ tộc, rồi 'truyền thống" người Việt vào, tưởng như một vấn đề hoành tráng lắm.

    Bạn bảo vệ giá trị tinh thần, truyền thống gia đình "kính trên nhường dưới", "kính lão đắc thọ". Còn An thì khác, An tôn trọng cái gọi là thực tế, tôn trọng những người đáng được tôn trọng, ko phải vì số năm họ thở ra hít vào. Sự khác biệt này xuất phát từ nhận thức, môi trường mà An lớn lên, An sống và An cho rằng nó "đúng". Căn cứ vào việc mẹ An ko biết "ông con An" là ai thì thấy rằng mối liên hệ họ hàng huyết thống của An ko nhiều. Nên kể cả đó là ông nhưng "mất tư cách" ( theo cách nhìn của An) thì An ko tôn trọng là điều đg nhiên.

    Nói thêm về hai chữ tôn trọng, có khi quan điểm của bạn và của mình cũng khác nhau. Với mình, tôn trọng ai đó ko chỉ là thưa gửi lễ nghĩa, mà còn cả sự nể trọng, yêu quý, vì cách sống, vì những việc họ làm, vì kiến thức họ có.... những người như vậy rất ít.

    Bạn có quyền chỉ trích, nhưng ko có nghĩa những điều bạn quy chụp là đúng. Trc khi bàn về "luân thường đạo lý" "văn hóa" thì nên giữ cái tâm thanh tịnh, bao dung đi đã. Đừng đu vào mấy chữ cái vụn gãy mà phán xét nhau.

  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn superdream thể hiện cái "văng quá" của bạn rõ ràng lắm rồi. ;))

    Tôi hoàn toàn thông hiểu nhu cầu "già lên lão làng của bạn": cố tỏ vẻ kính trọng dù thật bụng lại cho rằng kẻ kia không ra gì chỉ với nhu cầu là đến ngày mình già sinh học như nó thì cũng có một lũ lâu la tỏ vẻ kính trọng mình. Tuy nhiên, dù hiểu, nhưng tôi vẫn hoàn toàn không có nhu cầu kính trọng những thằng bố láo chỉ vì nó hơn tuổi mình.

    Sống đúng với tôn chỉ "kính trên nhường dưới" của superdream thì superdream phải xưng "em", gọi tôi là "chị", dù tôi nói không trúng ý superdream thì superdream cũng phải "kính trên" chứ cớ sao lại "mày mày tao tao" thế kia, hóa ra là nhổ toẹt vào cái quan niệm sống mà mình rao giảng mất rồi. ;)) Sờ lên ót một tí cũng không thừa đâu. ;))

Chia sẻ trang này