1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị giúp em với, ca này là để cưới vợ ạ, hic hic HELP ME PLS!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phaicuoivo, 05/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Tớ đọc cái này của atta mà tý phun nước miếng vào màn hình LCD, oạch. Thanks đã quan tâm.
    Thứ nhất là tôi đọc kỹ bài viết của mụ Anx rồi.
    Thứ hai, không có tư thù cá nhân gì với mụ ấy. Việc tôi bị nock ních ở chủ để QHTD là hoàn toàn đúng không có gì sai cả khi tôi đáp trả lại những gì code47 nói với tôi. Tôi còn nhớ bạn là người than phiền bài viết của tôi, nhưng không được mụ Anx xử lý vì hợp lệ. Bạn đã chụp mũ cho tôi rồi đấy.

    ""một số người, một tình huống" còn bạn thì đưa cả làng xã, họ tộc, rồi 'truyền thống" người Việt vào, tưởng như một vấn đề hoành tráng lắm."
    Nếu bạn định theo sau bợ đít cho mụ ta thì tùy nhưng bạn nhớ câu này. Ra ngoài xã hội nếu giả xử bạn cãi nhau với ai đó nhiều tuổi hơn bạn, không biết bạn đúng hay sai nhưng nếu bạn dùng từ "nó, thằng, gã, con" với người nhiều tuổi hơn mình thì chắc chắn bạn sẽ đựoc mọi người dành cho bạn cái tên mỹ miều "Đồ vô văn hóa, Vô giáo dục".

    "Sự khác biệt này xuất phát từ nhận thức, môi trường mà An lớn lên, An sống và An cho rằng nó "đúng". Căn cứ vào việc mẹ An ko biết "ông con An" là ai thì thấy rằng mối liên hệ họ hàng huyết thống của An ko nhiều."
    Môi trường An lớn lên là môi trường giáo dục hiện đại nên có thể thông cảm được "môi trường nhà tôm kứt lộn lên hết cả đầu". Mẹ An không biết "ông con An" là ai lại là điều thiếu sót khi mà dâu mà không biết họ hàng nhà chồng có những ai. Trong khi đó vai ông là quan trọng cần phải nhớ. Đặc biết là bà mẹ lại xưng "Tôi" với ông họ của an khi người ta đã nói tôi là ông của An (người già nào khó tính có thể bắt lỗi này). Hành động người ông bảo "cho tôi gặp bố con An" sau khi nói chuyện với bà mẹ thể hiện sự mất lòng của ông ấy khi đứa cháu dâu gì đấy không biết nó đang nói chuyện với chú nó là ai. Và hi vọng là thằng cháu mình sẽ nhận ra mình. Chính bản thần người bề dưới còn không thèm biết đến ông ấy là ai thì hỏi rằng ông ấy còn cần lịch sự với bà mẹ của An không?
    "Nói thêm về hai chữ tôn trọng, có khi quan điểm của bạn và của mình cũng khác nhau. Với mình, tôn trọng ai đó ko chỉ là thưa gửi lễ nghĩa, mà còn cả sự nể trọng, yêu quý, vì cách sống, vì những việc họ làm, vì kiến thức họ có.... những người như vậy rất ít"

    Bạn đừng cố ngụy biện nữa, Nói về việc tôn trọng hay không trong phép nói chuyện hàng ngày việc dùng đúng chủ ngữ, vị ngữ trong câu nói là điều tối thiểu phải làm được và đó cũng là phép lịch sự tối thiểu phải làm đựợc.
    Bạn bè (mày, tao)
    Với người lớn tuổi hơn (anh chị, xưng em, co gì chú bác xưng cháu) cho dù người đấy không phải là người có cung huyết thống với mình.
    Người ta có câu "Học ăn, học nói, học gói, học mở".
    Ở đấy tôi chắc không bao giờ có dip diện kiến dung nhan mụ Anx để biết được mụ ấy học "Học ăn, học gói, học mở" như thế nào. Nhưng cái khoàn "học nói" của mụ ấy thì khắm quá, và tôi đã mạo muội lỡ mồm dạy mụ này một ít về "học nói" mặc dù còn rất ít chỉ giới hạn trong phần thưa gửi nhân xưng thế nào cho nó nuột Khi đã gọi một người là ông thì phải xưng cháu cho chuẩn. Chứ hình như trong ngôn ngữ và tiếng việt không có cụm từ nhân xưng "thằng ông" và xưng là "tôi" trong bất cứ trường hợp nào. Quên có ngoại lệ là mụ An vừa sáng tác ra cụm từ này.
    "Bạn có quyền chỉ trích, nhưng ko có nghĩa những điều bạn quy chụp là đúng. Trc khi bàn về "luân thường đạo lý" "văn hóa" thì nên giữ cái tâm thanh tịnh, bao dung đi đã. Đừng đu vào mấy chữ cái vụn gãy mà phán xét nhau."
    Cám ơn atta nhé tâm tớ rất thanh tịnh đang có hoài bão lớn là anh chay niệm phật để có tấm lòng từ bi hỉ xả như nhà phật. Nhưng hiện đang ở nứơc ngoài, kiếm đồ ăn chay khó quá. Hơn nữa mẹ tớ dặn tớ là phải giữ gìn sức khỏe sau này về còn vợ con nên tớ đành phải tuần làm vài bữa bia, thịt cá ăn đều chăm tập thể dục giữ phom cho chuẩn như diễn viên điện ảnh, sau này về hốt gái Việt cho nó tươm. Hê nghe lời mẹ mà.
    Mà atta ơi. Tớ thấy phần học nói của đằng ấy cũng khiêm tốn như Mụ Anx đấy. Cho tớ làm gia sư dạy thêm cho vài buổi, công xá thỉ rẻ thôi. Nếu atta là giống cái thì mỗi tối hun tớ chụt chụt mấy cái chúc ngủ ngon, con nếu là giống đực như tớ thì đãi tớ bữa bia cỏ là được.

    Yêu bạn atta nhêu>>>>>>>>>[r2)][r32)]=))
  2. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chị Anx ơi, em đọc cái comment này của chị cười tý sặc nước bọt mà chết.
    "Sống đúng với tôn chỉ "kính trên nhường dưới" của superdream thì superdream phải xưng "em", gọi tôi là "chị", dù tôi nói không trúng ý superdream thì superdream cũng phải "kính trên" chứ cớ sao lại "mày mày tao tao" thế kia, hóa ra là nhổ toẹt vào cái quan niệm sống mà mình rao giảng mất rồi. ;)) Sờ lên ót một tí cũng không thừa đâu"
    Để tỏ lòng tôn thờ chị Anx thân yêu hơn nữa. EM xin phép tăng level cho chị xin được gọi chị Anx là Mụ Anx già xưng em cho nó cùng đẳng cấp đế sánh ngang cái sự vô đối của chị. Bật mí thêm cho chị là em vừa tốt nghiệp loại ưu khóa học cấp tốc chuyên đào tạo phi côg trẻ lái máy bay bà già cỡ ngoại hạng như chị. Em giành được tấm bằng loại ưu sâm panh, pháo hoa cùng thầy cô bạn bè ăn mừng khí thế. Em rất hân hạnh được phục vụ bà chị với giá cả phải chăng, an toàn tuyệt đối, đảm bảo đưa chị gìa khó tính đi hết cung bậc cảm xúc này đến cảm súc khác. Với trình độ lái phi cơ như em đảm bảo sẽ cho chị bay vút lên thiên đàng hello Ngọc Hoang rồi bổ nhào xuống địa ngục bye bye Diêm Vương. Sau đó thả chị bay nhảy nghỉ ngơi ở HA OAI. Chương trình là như vậy đấy. Hiện tại đã có EM atta cân nhắc chọn em rồi. Chị già nhanh chân lên kẻo bọn trẻ nó tớp mất đấy.
  3. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Ko hổ danh là "giấc mơ siêu tưởng". Mình nói đến tâm, thì bạn chạy đến ăn chay niệm phật. Là tự bạn nói đấy nhé. Tính mình ko thích hạnh họe câu chữ của người khác, nên quote đoạn vậy thôi.
    Thế nước ngoài của bạn là nước nào thế, có khi "hữu duyên" lại được biết cái mặt bạn mỏng dày, ngang dọc ra sao. Tiện xem bạn chỉ dạy thêm đc điều gì. Mình thì mình chọn bia đi, bia Đức, bia Tiệp chắc đủ ngon hầu bạn? Chứ cái chụt chụt của bạn mình lo ô nhiễm bầu khí quyển.
  4. rini

    rini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2012
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ai cũng thấy mình đúng:-w
  5. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Khổ quá em atta ơi, em chẳng nhắn nhủ anh là phải bao dung, độ lượng, giữ cho lục phủ ngũ tạng thanh tịnh là gì. Mà những điều êm nhắn nhủ anh như vậy anh lại phải có "giấc mơ siêu tưởng" biến mình thành người nhà phật. vì anh thấy lời em như triết lý của một phật tử đã đắc đạo. Khổ cũng muốn lắm, nhưng thiếu rượu thịt một ngày là lại thấy rệu rã bộ hài cốt của mình. Ra đường thấy mấy em xinh xinh là mắt hấp háy đoán mò xem số đo ba vòng là bao nhêu mà chuẩn thế. Chắc anh còn nợ duyên ai đó nên chưa dứt được hồng trần em ạ.

    Thế nước ngoài của bạn là nước nào thế, có khi "hữu duyên" lại được biết cái mặt bạn mỏng dày, ngang dọc ra sao. Tiện xem bạn chỉ dạy thêm đc điều gì. Mình thì mình chọn bia đi, bia Đức, bia Tiệp chắc đủ ngon hầu bạn? Chứ cái chụt chụt của bạn mình lo ô nhiễm bầu khí quyển.
    HaHa, Xin phép anh chi em trong box này tự nổ về bản thân một chút.
    Trình độ học vấn: sử dụng thành thạo 6 thứ tiếng: tiếng việt, tiếng anh, còn 4 thứ tiếng kia không nói nứa sợ atta lại ngất trên cành quất. học lực trung bình
    Hình thức. Đẹp zai, Giáo sư khen vậy. Cao 171 cm nặng 70 kg được liệt vào dạng có chiều cao trung bình so với thanh niên nước sở tại ( cái này rất tự hào, hồi nhỏ nhà nghèo toàn ăn rau muống cà pháo, it thịt thà, bơ sữa thế là ngon rồi)
    Tính tình: hài hước, đôi khi nóng tính.

    Em atta háo hức gặp mình nên đọc lộn rồi :Anh nói là em chụt chụt anh chứ anh đâu có thèm chụt chụt em, nhưng không sao anh thích sự nhầm lẫn đáng yêu này:
    Anh là người hoài cổ. Sau khi hoàn thành trách nhiệm với bản thân, anh sẽ cưỡi siêu phi cơ bà già (Mụ Anx) về nước ăn rau muống, chấm nứớc mắm, chan canh ăn cà pháo, uống bia cỏ, chiều chiều tụ tập anh em chiến hữu chà đá chém gió, Chứ mấy cái loại bia tiệp bia đức, bia đen bia đỏ uống, bơ sữa anh ngán đến tận cổ rồi.

    Đúng là gừng càng già càng cay. Mụ Anx già đã nhanh chân làm hòa với anh và anh đã có thỏa thuận "anh sẽ là phi công trẻ lái máy bay siêu già" phục vụ mụ ta từ A-Z. Đúng là hoa thơm có khác, vừa mới phát tán mùi một cái mà ruồi nhặng đã bay tới đòi chích mật ngọt rồi.
    Hẹn gặp em dịp khác sau khi hoàn thành hợp đồng với mụ ấy.
    Yêu êm nhều lắm nhưng không làm khác được.:x:x:x:x:x:x:x:x:x@};-@};-@};-@};-@};-
    Mà thôi chém gió với em và mú An thế là đủ rồi. Giờ đang ngất ngây trong men tinh với mụ già nhà anh, không có tâm trí đâu chém gió với em. làm ô uế thêm cái topic của thằng cu chủ thớt.
    Sắp lái máy bay siêu già rồi
  6. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Có cơ số kẻ "ảo" và "siêu ảo" về bản thân. Tự vẽ, tự vỗ, tự tung, rồi tự hứng. Nhưng dù sao cũng tự biết đang làm ô uế topic của người khác mà tắt gió đi, coi như có phần biết điều.
  7. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Khổ thế, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Em cay cú vì anh kết mụ Anx già ah mà đá xoáy anh ghê vậy. Anh nói là anh và atta và mụ già khó tính kia tiếp tục chém nhau sẽ làm top của thằng cu chủ thớt ô uế chứ đâu riêng mình anh. Mụ kia đã khắm, em thì thối, anh lại hôi, nếu ba cái mùi này quện vào với nhau thì khôn ai ngửi được. Em yên tâm đi, anh là tâm bão đấy, Vừa rồi là anh mới thả một làn gió heo may thôi nhung có lỡ tay một tý làm tốc váy mấy chị em bj no lướt qua. Em yên tâm đi gió ở nơi anh thì nó nhiều lắm em sống lâu trên diễn đàn này sẽ vẫn thấy anh thả gió đều. Còn nếu em và mụ già kia vẫn còn đang nóng anh se thả thêm tý gió nữa làm hạ nhiệt hai chị em. Đảm bảo đây là gió xuân khiến chị em phơi phới tươi vui trở lại.
    Một lần nữa xin gửi lời xin lỗi sâu sắc tới Mụ Anx già và em Atta vì đã không biết thương hoa tiếc ngọc, mặc dù hoa đã tàn, ngọc đã tan, chảng còn gì để mà thương và tiếc.
  8. gachancao

    gachancao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Vui nhể
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đây chỉ là post nhắc lại ý trong post trước của tôi thôi, nhưng lại có kèm dẫn chứng hùng hồn do chính superdream cung cấp.

    Đúng theo quan niệm sống do chính superdream gõ ra, thì superdream đang là đồ vô văn hóa, vô giáo dục vì đã mày-tao với tôi. Superdream một mặt lu loa dạy tôi rằng phải "kính trên nhường dưới", phải lịch sự với người lớn tuổi hơn, cho dù họ có sai đi nữa, một mặt hễ superdream thấy ai sai (so với tiêu chuẩn "văng quá" của superdream) là superdream mày mày tao tao ngay, có còn nhớ gì đến trên-dưới với kính-nhường gì đâu. Dạy người khác thì to mồm mà quên là hành động của mình đang vả vào mặt lời nói của mình.

    Superdream ngửa mặt lên trời nhổ nước bọt nên đã nhận về chữ "đồ vô văn hóa, vô giáo dục" do chính mình thải ra.

    Sau đó, nhận ra là mình hố, là mình lỡ vả vào mặt mình, là mình vô văn hóa, vô giáo dục theo chính chuẩn mực do mình đặt ra nên superdream trí trá nói linh tinh cái gì máy bay với phi công, lạc đề ghê. :)) Còn đùa thêm mấy lời thô tục khác nữa, chẳng hiểu do ai dạy mà khi tự thấy mình sai thì lại giở giọng thô tục, tục tĩu ra thế này để trí trá cho qua chuyện nữa.

    Thôi, rút kinh nghiệm nhé, lần sau có khuyên ai "kính trên nhường dưới" thì mình cũng phải kính trọng họ (nếu họ lớn tuổi hơn) và nhường họ (nếu họ nhỏ tuổi hơn), chứ đừng tự nhổ nước bọt vào quan niệm sống do gia đình mình truyền lại thế này nhé. (Nóng giận quá mất khôn, nhổ bọt vào quan niệm sống của gia đình là sẩy chân mất rồi.)
  10. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Sặc, nãy giờ đã tâm sự chán chê với Em Atta rồi. Tự xét thấy bản thân là đàn ông thôi thì cũng nhường nhịn chị em một chút hy vọng là mọi chuyện sẽ dừng lại cho topic của thẳng cu chủ thớt đỡ bốc mùi mà hai chị em nhà này cứ dai như đỉa đói, cứ bâu vào bẹn mình đòi trích máu cơ đấy. Giờ xét thấy hai đối tượng này hoa đã tàn, nhị đã héo, thôi thì tiện chân, tiện tay, hay nói cách khác là đại tiện vùi hoa dập liễu chơi vui.
    Chấm xuống dòng và gạch đầu dòng.
    Thứ nhất tao bảo mày là vô văn hóa vì mày đã dùng những từ ngữ thô tục "Nó, thằng, gã" với người ông họ của mày đã 60 tuổi, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì mày không giữ được cái đạo làm cháu là phải kính trên.
    Thứ hai, tao nhắc nói về người mẹ của mày cũng vô văn hóa nốt giống như mày khi người ta đã khai ra "tôi là ông của Anx". Nhưng mẹ của mày Lại xưng tôi với người đáng bậc cha chú của mình
    Tổng kết lại theo tục ngữ Việt Nam người ta gọi như vậy là "HỌ NHÀ TÔM ĐỘI KỨT LÊN ĐẦU".
    Thứ ba: Tao và mày là người dưng nứớc lã, không họ hàng thân thích gì. Nếu trên diễn đàn này mày ăn nói có văn hóa thì tao sẽ nể mày và gọi mày là chị còn nếu không thì gọi luôn mày xưng tao. Mày tự vấn lương tâm mày đi. Chính bản thân mày gọi người ông họ đã 60 tuổi của mày (chắc hơn mày ít nhất 30 tuổi) là thằng ông. Thì với tao, mày chắc chỉ hơn tao cỡ dăm ba tuổi thì tao hạ cấp gọi mày là mày là con nhân nhượng, chứ nếu không tao đã gọi mày là cháu rồi.

    Thứ tư: Ngưu tâm ngưu, mã tầm mã. Tao và mày không cùng đẳng cấp, Văn hóa con người mày là một từ ngữ xa xỉ. mày làm gì có tư cách xưng chị với tao, cũng như mày cảm thấy người ông họ của mày không có tư cách làm ông mày nên mày đã dùng từ ngư vô lễ"gọi ông, là thằng, là nó, là gã" xưng tôi như người dưng nước lã kiểu đầu đường xó chợ.
    Đây là câu nói của chính mày mà tao không biết ai đã dạy mày
    "Tôi không được dạy rằng phải tôn trọng những đứa mất tư cách, thế nên là tôi đang sống đúng với quan niệm sống của tôi: "chả việc gì phải thừa hơi đi tôn trọng những đứa không ra gì."

    Vậy đứa mất tư cách như mày còn tý tư cách nào để tao gọi mày là chị không khi mà mày gọi ông họ mày "là thằng là ông hả". Tao thấy văn Hóa của mày giống một thằng vô học đã gọi chính mẹ đẻ mình là "con đĩ" trên facebook khi xin tiền tiêu mà không đựoc, đã bị dân mạng ném đá. Tao không thích nhiều chuyện, Chứ cái bài của mày để tao pót lên facebook thì cũng bị ném đá đấy mày ah.
    Đi với bụt mắc áo cà xa, đi với ma, mặc áo giấy. Nói văn hóa, nhã nhặn với mày khác gì đàn gảy tai châu. Mà tao cũng thấy đúng, bởi tao gảy đàn cả ngày rồi mà mày vẫn cứ trơ ra như đá vậy.

    "Superdream ngửa mặt lên trời nhổ nước bọt nên đã nhận về chữ "đồ vô văn hóa, vô giáo dục" do chính mình thải ra.
    Sau đó, nhận ra là mình hố, là mình lỡ vả vào mặt mình, là mình vô văn hóa, vô giáo dục theo chính chuẩn mực do mình đặt ra nên superdream trí trá nói linh tinh cái gì máy bay với phi công, lạc đề ghê. :)) Còn đùa thêm mấy lời thô tục khác nữa, chẳng hiểu do ai dạy mà khi tự thấy mình sai thì lại giở giọng thô tục, tục tĩu ra thế này để trí trá cho qua chuyện nữa."


    Ối trời ôi đúng là N.G.U. Tao châm biếm mày như vậy mà không thấy đau àh(lại bảo người ta đùa mới vui chứ, thủ dâm tinh thần ah?). Đồ Vô văn hóa như mày mà tao thèm ah. Nếu phải lựa chon, tao thà đi **** con hơn với mày nhé. Mày có biết "Máy bay bà già là gì không". Àh mà quên mày vô văn hóa như vậy thì châm biếm mày khác gì muỗi đót inox. Đây là một cái dại của tao đấy.
    Tao đủ thông minh để khi ngửa mặt lên trời nhổ nước bọt, tao sẽ nhảy ngược lại so với hướng nhổ, nhưng có một loài động vật rất thích liếm nước bọt mà loài người nhổ ra đã quanh quẩn bên tao suốt mấy tiếng đồng hồ nhảy vào liếm hết bãi nước bọt đấy. Mà Con vật ấy thì mày đoán ra rồi nhé. Con vật thì đâu có văn hóa giáo dục gì đâu. Trong khi đó Tao luôn khẳng định mày vô văn hóa không biết kinh trên. Vậy có mối liên hệ gì đây nhỉ.
    Nếu chị em thích tốc váy quạt thốc cái văn hóa hôi hám của mình vào giống như vợ thằng mõ thì đây cung mạn phép thả ít gió ra thổi trả lại chị em cái mùi đó nhé.
    P/S. Mày có biết tại sao tao nhảy vào là chém gió với mày không? Vì tao đã đọc comment của mày rồi và tao cũng khôngđịnh chém gió, nhưng có một nick name nobita gì đấy comment mày, mày lại quote nguyên bài của người ta rồi ngụy biện sằng bậy thể hiện ta đây, thái độ trịch thượng tởm quá, tao đành phải giành thời gian chém gió vi vu với mày đấy.
    Chào thân ái và quyết thắng[r2)]

Chia sẻ trang này