1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị hiến kế giúp em gái với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tieulongnu_hp, 30/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieulongnu_hp

    tieulongnu_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em và bf của em hình như 2 đứa đều sống nội tâm nhưng em thì hướng nội anh ấy thì hướng ngoại. ( Nói thật em cũng chả hiểu hướng nội và ngoại ra sao nhưng ví dụ thế này, cùng 1 sự việc nhưng 2 đứa có cách giải quyết trái ngươc nhau, nên rất hay gây lộn và xung đột, thậm chí có khi thượng cẳng chân hạ cẳng tay khi mâu thuẫn lên đến tột đỉnh ko tháo gỡ được). Trước đây thì em hiền nên nín nhịn, mới yêu mà nên em ko dám tỏ ra dữ dằn nhưng hồi lâu em không thể cứ gật dầu ba phải em cần phải bảo vệ chính kiến của mình chứ, thế là cãi nhau chí chóe suốt. anh ấy phải nói là khoa ăn nói thì em thua xa nên hầu như em xin thua, im lặng từ đầu cũng tính là thua, im lặng ở khúc giũa cũng là thua, vì thua nên mới im, cuối cùng im cũng là thua vì nói như anh ấy là đã " tâm phục khẩu phục "

    Không phải đâu, em tức lắm. Càng nằm nghĩ em càng cay. Giờ yêu đã thế này mai mốt chắc em chẳng còn là mình nữa. ( bất cứ chuyện gì cũng thế nha, em không thể bảo vệ được chính kiến của mình, chỉ khi em hậm hực mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, mặt đỏ phừng phừng vì lộn tiết, anh ấy sợ quá mới cười hề hề rùi bảo là thôi anh trêu em đấy ) Không được, nhất định là không thể được, em ko thua đâu, nhưng phải làm gì bây giờ??? Làm như em còn bé lắm ấy, anh ấy coi em như đứa trẻ học lớp 1 hay mẫu giáo để bày trò cợt nhả[r37)]

    Nói tóm lại là em rất cay, và em muốn 1 cuộc cách mạng gì gì đó 1 chiến thuật mới để lật đổi tình thế. em mong các anh chị giúp em với. em xin hậu tạ mỗi người 1000 lời cảm ơn và trân trọng@};-

Chia sẻ trang này