1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị làm ơn giúp em với hic !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhdangtimem, 07/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdangtimem

    anhdangtimem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị làm ơn giúp em với hic !

    em biết nó lâu rồi, lúc đầu em cũng chỉ nghĩ là trêu cho vui thôi, nhưng càng tiếp xúc em càng thấy nhiều điểm em rất thích ở nó , chợt nhận ra đây đúng là mẫu người em cần tìm. lần đầu tiên em yêu 1,người mà em hiểu được lí do thực sự mà mình yêu nó. những lần trước gọi là yêu nhưng em cũng chả hiểu mình đang yêu cái gì nữa. em đang rất buồn! khi đã tìm được tình yêu của mình nhưng để nó trở thành của mình sao khó quá ! đứng trước nó đầu em rối tung lên. Nó thuộc típ người che giấu cảm xúc, em biết nó cũng có tình cảm với em. tại em mang tiếng là lăng nhăng (thực sự chỉ là do nhiệt tình và ham chơi quá nên các em hay hiểu nhầm) để chứng tỏ tình cảm của mình lần này là thực sự chân thành em thật ngu khi cứ lẽo đẽo theo đuôi nó ( dù vẫn biết con gái chúa ghét như thế, thích những người thờ ơ với mình hic..) nhưng sao lần này em thật ngu quá ! bây giờ nó nói em thích tự do, anh ko phải người em cần tìm hic .đau hết cả người. Nhưng em tin nó vẫn thích em, em mong các bác tư vấn giúp để có được "love" của em. em nên làm gì ? hiện giờ nó nói ko muốn gặp em nữa ? nó thuộc dạng người ngoài mặt thì lạnh nhưng trong thì nóng, thích quan tâm nhưng ko đeo bám, với nó thiếu còn hơn là thừa hic..
    em viết hơi lủng củng xin lỗi các bác ! mong sự góp ý chân thành ạ ! cảm ơn các bác nhiều !!!
  2. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    He he, chia bùn với chú, cho chừa cái trò lăng nhăng. Trót lẽo đẽo rồi thì cứ lẽo đẽo đi, nhắn tin gọi điện hỏi han tích cực vào, hy vọng chú đủ kiên nhẫn đến khi em ấy mềm lòng
  3. anhdangtimem

    anhdangtimem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    tội cái là mẹ em này rất ghê gớm các bác ạ ko cho mắc điện thoại mới chết, phải liên lạc nhờ hàng xóm bất tiện vô cùng. em phải làm gì để sửa những sai lầm trước của mình bây giờ ạ ?? chả có thời gian để mà tiếp cận với em, chờ ở lớp học thêm, chờ trên đường đi học thì em ko thích tức quá muốn biểu hiện tình cảm của mình 1 cách chân thành thì nên làm những hành động nào ạ ? để em ý hiểu tc của mình các anh chị ơi ?? cấp cứu hộ em ca này với !!!!!!! chân thành cảm ơn những góp ý !!
  4. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hay là viết thư Mà em nó không thích vì lý do gì? Nếu là bạn thì 2 đứa cứ đi cùng nhau có sao đâu. Lúc về đến nhà em bảo nó là ngày nào không đi cùng XYZ về tớ nhớ ăn mất cả ngon... Nhớ đừng có mà cười ko nó lại tưởng đùa
  5. anhdangtimem

    anhdangtimem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    em hơn nó 3 tuổi cơ, hiện giờ em thấy có vẻ nó đang tức em. theo em bây giờ tốt nhất là im lặng để 2-3 tuần nữa mới xuất hiện, nhưng bí 1 cái nếu bây giờ em hết tức rồi, mình xuất hiện các bác bảo em phải làm gì để ko sai lầm như lần này ạ ???
  6. anhdangtimem

    anhdangtimem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    mong những lời khuyên chân thành nhất ạ !
  7. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    đừng có mà lặn. Đến nỉ non xin lỗi, nịnh nọt nhiệt tình, magn cam quýt mít dừa đến dỗ trẻ con. Các chú giờ cứ chơi bài lặn, con gái nó đều bảo là cái trò này tung hoả mù, chả biết tình cảm thế nào, bọn nó chẳng xác định gì rồi có thằng nào nó nhiệt tình xông vào là lại bị cuỗm mất. Các chú phải nhiệt tình lên, em nó đuổi lại xông tới, kiên trì thì mới thành công nhanh chóng và vang dội được. Lặn cuối cùng lại làm con gái nó thiếu tin tưởng vào tình cảm của chú.
    Các chú thử đặt mình vào các em nó xem, đi chơi về chả nói gì, chả em nào biết các chú thế nào. Có đứa tự ti nó lại nghĩ các chú đi chơi với nó cho vui, vui xong mặc kệ thế thì bao nhiêu tình cảm chú cố gắng xây dựng trong lúc đi chơi cho vào sọt rác hết, khéo lại còn thêm tí thù vì làm nó cảm thấy bị coi thường. Lần sau nếu nó muốn đi chơi với chú, chú rủ nó cũng dễ cho một cái date khác lên vì đơn giản nó không thích bị vờn. Lúc đấy lại leo lên hỏi tại sao với tại răng, chung quy là do các chú tự làm khổ mình, có mỗi việc nhiệt tình quan tâm như đúng tâm mình mà cũng ko làm nổi thì còn kêu khóc cái gì
  8. khocvi_nhoem_cz

    khocvi_nhoem_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn. khi mình yêu ai đó,kô bao giờ mình noi chuyện về cố ta mà dùng từ "NÓ" đâu bạn ạ. Bạn nghĩ lại xem bạn có yêu cô ta hay vì giận hờn kô tán đc? Nếu mình quá lời thì cho xin lỗi nhé !!!
  9. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    thế gọi bằng gì? Tớ nhà quê toàn gọi bằng nó, gọi em cứ thấy ngượng mồm Mà cái quan trọng là tình cảm thôi, ko gọi người yêu bằng MÀY là được rồi
  10. khocvi_nhoem_cz

    khocvi_nhoem_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    thế gọi là gì thì mình kô biết bạn ạ.bạn nói đúng...nhưng khi mình yêu ai đó thì rất khó chịu khi dùng câu "NÓ"..ví dụ "Cô TA" kô đc a?

Chia sẻ trang này