1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị làm ơn giúp em với hic !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhdangtimem, 07/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    trời, bó bird chú này. Gọi cô ta nghe xa cách và còn thiếu tình cảm gấp tỷ lần cái từ
  2. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Hơ, có em gọi người yêu mình là mày. , cái chính là tính cảm bên trong cơ.
    Pác biết NÓ trong nóng ngoài lạnh, thích quan tâm nhưng kô đeo bám, thà thiếu còn hơn thừa. Thế thì pác đừng đeo bám quá, chứ em nói thật lúc nào cũng lẵng nhắng thì bố con ai chịu được. Pác phải cho người ta thời gian để thở và để nhớ nữa chứ.
  3. anhdangtimem

    anhdangtimem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    bây giờ thì em hiểu rồi, nhưng nó đang tức gặp nó bây giờ nên nói gì để nó tin là mình ko như vậy nữa ạ ?? mà nó hay đi cùng con bạn hic cay quá !!
  4. khocvi_nhoem_cz

    khocvi_nhoem_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mỗi còn người sử sự khác,ãn nói khác trong tình huống náy...chúc chú sớm muộn đc bên người mình yêu.
    Được khocvi_nhoem_cz sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 10/05/2006
  5. khocvi_nhoem_cz

    khocvi_nhoem_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    TO> Check990 ........ MỖI TỈNH MỘT LẼ chú ạ.Thông cảm cho anh.
  6. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Có gì khó khăn đâu nhỉ, cái tội của bro là quá nôn nóng, ăn cháo nóng chỉ bỏng mồm thôi! Bỏ ngay cái trò theo đuôi đi! Bây h fấn đấu có 1 tình bạn thương mến đã nhé, dục tốc bất đạt. Mua 1 cái thiếp thật đẹp, viết mấy câu tình bạn trong sáng vào kẹp vào vở của nó, tất nhiên câu cuối cùng fải là rủ nó đi bơi thuyền chẳng hạn, hoặc đi uống nước ở những nơi yên tĩnh(nhưng ko tối tăm và quá vắng người)....rất nhiều cách. Khi đi chơi ko nên vồ vập, nôn nóng, cứ như bạn thân, tỏ ra quan tâm săn sóc nhưng ko săn đón để nó lên mặt hoặc để mình mất vị thế đàn ông, chỉ là bạn thân thì quan tâm thôi, dần dần đôi bên tìm hiểu sẽ hiểu nhau hơn. 1 lần thành công sẽ tạo cơ hội vô số cho các lần hẹn sau, từ từ mà tiến, chậm mà chắc. Khi đã thấy trong tầm ngắm rồi, ko rủ chơi chiếc gì hết 1 thời gian, làm ra vẻ mệt nhọc, bận bịu 1 thời gian rồi lại làm 1 fát fáo thăng thiên rủ đi chơi lần nữa, lựa cơ hội mà nói. Khi nào thì nói? Trong các lần đi chơi thình thoảng đá qua mấy câu dò hỏi bâng quơ hoặc trêu chọc ỡm ờ, xong lại thôi ngay, cứ như vậy thì dần dần cáo cũng fải lòi đuôi, lòi rồi thì nắm lấy mà lôi. Dễ như ăn xáo chó mà cậu cứ nhặng cả lên!
    Được moitoanh sửa chữa / chuyển vào 03:05 ngày 10/05/2006
    Được moitoanh sửa chữa / chuyển vào 03:08 ngày 10/05/2006
  7. anhdangtimem

    anhdangtimem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    vâng ! em đã tiếp thu ý kiến của bác ! cảm ơn bác nhiều lém có mọi người làm em thấy tự tin hẳn
  8. a_to_mic

    a_to_mic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Theo "ngu ý" của em thì...bác là người thế nào,thì bác cứ thể hiện sự wan tâm,tình cảm với " nó " theo cách của bác.Mọi người đóng góp ý kiến là để bác tham khảo thôi.Chẳng thằng cu tí nào vừa sinh ra cũng trở thành đàn ông ngay lập tức được,có vấp ngã,mới có trưởng thành bác ạ.
    Bác đang chinh phục "nó" bằng tình cảm và con người của bác,chứ ko phải là mấy đại ca ở đây....cứ làm theo ý bác.....amen! chúc bác may mắn.
  9. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Trui` ui, gọi vậy còn gi` là tình cảm nữa. Phải như này nè:
    "..MẸ CHA CON NỞ"
    Ghi chú : trích nguyên văn
  10. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Đành rằng là ko được để đánh mất mình, nhưng chẳng cái gì là ko fải học, kể cả chuyện tán gái, ai đời đi tán gái mà khệ nệ vác cưa đi thì làm sao mà tán nổi, ít lắm, nhất là bây h mật ít ruồi nhiều!

Chia sẻ trang này