1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị lớn choáng chưa ??????

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi bakanbonko, 26/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_nac_danh

    ke_nac_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    He he, nếu anh mà có tiền thì anh sẽ ăn chơi nhảy múa cái đã, sau đó tính tiếp. Thấy gương của bé gái như vậy cũng đáng nể thật. Đến khi nhìn lại mình "đời đã xanh rêu".
  2. bocautrang0820

    bocautrang0820 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ tiền nhiều hay ít không quan trọng mà cái chính là tấm lòng làm từ thiện thôi.
    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh...!
  3. siliconboy

    siliconboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thank akanbonko đã pót bài này làm mình được mở mang tầm mắt . Mình ko biết là báo chí lăng xê thế nào nhưng mà ít ra thì khi mà mình biết tin này thì mình cũng thấy là cuộc đời người tốt đâu có phân biệt giầu nghèo . Bái phục tấm lòng của cô bé
  4. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    Như thế có hơi dại ko nhỉ Mình mà có 49 triệu ơ hơ, đi đập fá còn hơn Có hơi ích kỉ nhưng mà nó hợp lý hơn


    Nothing Is Impossible!!!
  5. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Ui zời ơi tuởng cái j ! Cái này phải gọi là bố mẹ em í giàu í . Có j mà lạ đâu
    Ngày không em anh đây làm sao cho hết ngày hết trông rồi mong cho đến đêm cho chóng qua một ngày.
    Em ơi em vì sao em đến để có phút cuối chỉ còn mỗi anh tự quên em ..
  6. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Giàu hay không chẳng quan trọng, cái chính là người ta đã làm 1 việc tốt. Lòng tưg thiện dù sao cũng vẫn là lòng từ thiện, thắc mắc làm gì nhiều.
    Nói những gì trái với lòng mình cũng là một cái tội.
  7. ke_nac_danh

    ke_nac_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chú GGD cứ nói. Chú biết gì về anh chứ?
    Hê hê... Không biết mình tu được bao lâu thì mới được như bé gái này nhỉ???
    Mà thôi, lo cho cái thân còn chưa xong thì còn nói cái giề nữa...
  8. Canh_thit_bo

    Canh_thit_bo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tại sao lại là con số 49?
  9. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    1. Số đẹp (con số may mắn của bố mẹ em ý chẳng hạn)
    2. Theo lý thuýêt số lẻ (chọn 49 chứ ko 50 vì 49 ấn tượng hơn so với 50)
    3. Trúng đề 70, mê tín nên chọn số 7x7=49
    4. Lý do khác
  10. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Nhà em ấy chỉ có 49 triệu thôi chứ còn sao nữa... Hỏi nhiều đau diều !!!! Hết rồi thì lấy đâu ra nữa mà đóng thêm...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này