1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị nào đã từng đi Bali cho em xin hỏi kinh nghiệm !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chie85, 22/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Ôí giời ơi đừng phí phạm, đi tour ngang đi tù, nó bắt dậy từ sáng sớm, rồi nó bắt ngồi vêu ở ga, ở sân bay giết thời gian để giảm chi phí, chớ dại ấy ơi, TỰ DO MUÔN NĂM. 2 vợ chồng thuê cái bangalo ngoài đảo nhỏ, ngủ khểnh chân lúc nào dậy thì dậy, nằm giữa thiên nhiên, quên đời nhọc nhằn, ôi..............
  2. chie85

    chie85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ốc luộc nhé,
    Bọn mình phê Bali rồi đấy, nghe bạn kể thêm cái đảo Gili gì đấy cũng cố gắng thu xếp để đi nốt, theo bạn nói nghĩa là 3-4 ngày ở Bali & 3 ngày nữa ra đảo Gili ?
    Chi phí mình nói ở trên là 1 người đấy bạn ạ, cũng chênh khá nhiều so với mình tạm tính kiểu tự túc đấy chứ ?
    Nếu được thì bạn ốc luộc cho mình xin ID ở YM để hỏi thêm đc ko?
    Thanks !
    P/s : Vợ chồng tớ cũng máu ốc luộc lắm, tốc độ nhể ốc của ông xã tớ tầm 1 giây/con, hôm nào mời bạn bữa ốc để hậu tạ nhỉ
  3. chie85

    chie85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Thoai em nghe nói thế này thì thoai em tự tìm hiểu & đi vậy
    Thankss chị
  4. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Mình và bạn Vullann đều thích ăn ốc. Thế thì hôm nào hẹn bạn đi ăn với bọn mình nhỉ?
    Bạn Vulann thì đi nhiều ngày hơn, nhiều kinh nghiệm hơn đấy.
    Nếu như bạn chưa có thông tin gì hơn, mình có thể cho bạn mượn Lonely plannet Indo nữa.
  5. VLchua

    VLchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    trời ko ngờ giá cả ở Bali rẻ vậy
  6. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Bali là vùng du lịch chuyên nghiệp từ bình dân đến cao cấp nên có thể đáp ứng mọi thành phần.
    - Nếu nhiều tiền và đi hưởng thụ, nghỉ dưỡng, trăng mật thì vào khu Nusa Dua.
    - Nếu đi chơi, khám phá và mang phong cách bụi bặm thì có thể vào 2 nơi:
    + Khu Kuta, nơi đẩy tây balo nhiều như lợn con đến ngắm biển xanh, cát trăng, nắng vàng, lướt sóng, bập bùng trong các quán ăn hải sản, bar, cafe. Đây là nơi náo nhiệt nhất Bali và hầu hết thanh niên đều thích. Cá nhân mình cũng thích nơi đây.
    + Khu Sanur: Nơi người dân sinh sống và ít có sự ảnh hưởng của du lịch. Bãi biển thì hơi bẩn với những người thổ dân địa phương đen như dân Phi Châu. Mọi thứ đều rẻ.
    -----------------------------
    Theo mình nếu bạn có ý định đi Vỡ Mật và có nhiều tiền tại Bali thì nên vào khu Nusa Dua - nơi có đến hàng ngàn Resort theo phong cách khác nhau. Các Resort đều nằm dọc theo bãi biển và rất rộng. Các phòng trong Resort được thiết kế theo kiểu Vila riêng biệt. Bên trong Vila có phòng bếp với đầy đủ dụng cụ cho 2 vợ chồng chế biến các món ăn, phòng khách, phòng ngủ, nhà tắm thì rộng vô cùng. Ra ngoài phố thì hàng hiệu nhiều nhan nhản cho bạn lựa chọn.
    Còn nếu Tiền không quá nhiều thì nên vào khu Kuta ở cho bụi bặm và hoà chung cùng không khí với dân Balo Úc, Anh, Mĩ, Thuỵ Điển, Hàn, Nhật, Đài Loan. Sẽ rất hiếm gặp người Việt Nam.
    Bạn tham khảo phòng nhé:
    1. Resort tại khu Nusa Dua. Hồi tháng 10 năm 2008 mình có ở trong chuyến công tác và rất khoái. Resort này chuyên thiết kế phòng đặc biệt dành cho các đôi Trăng mật từ Hàn, Nhật và Đài Loan. Tuy nhiên giá thì phải hơn 100 USD/ngày.
    http://www.balidesa.com/index.html
    2. Khách sạn dành cho dân du lịch bụi tại Kuta. Giá cũng rẻ bèo như Việt Nam thôi. Lại tiện sân bay, gần biển....gần chỗ mua sắm, ăn chơi sôi động. Mình cũng khoái nơi này.
    http://www.hotellusakuta.com/
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    MÌNH ĐÃ ĐẾN VÀ Ở BALI GẦN 15 NGÀY VÀ KHOÁI:
    - Hải sản, ngon, bổ và rẻ hơn VN. Nhớ là phải ăn trên bãi biển ở Kuta và nghe ban nhạc thổ dân hát.
    - Ngắm hoàng hôn ở Đền Talalot, một ngôi đền nằm trên bờ biển.
    - Thuê xe máy phóng tứ tung.
    - Xem các em gái biểu diễn điệu Balliese Dance.
    Chúc vui
    Được ntkvoc sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 22/03/2009
  7. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Góp vui nhí nhố đề mô bãi biển Kuta
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn Gili Meno đây này, biển xanh hơn, trong hơn, cát mịn hơn
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Bestfemale

    Bestfemale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp! nhìn hình demo mà cứ muốn đi ngay tức thì!!! Mình chỉ muốn được tắm nắng, đọc sách và nhâm nhi 1 ly ****tail thôi!
    Nhưng mà các bác cho mình hỏi, mùa nào đi Bali thì đẹp nhất zậy???
    Ngoài ra ở Indo thì có văn hóa tip hay ko???
    Cám ơn nhìu
  9. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Ở Bali nắng rất gắt, bạn đi nhớ chuẩn bị kem chống nắng đầy đủ bôi cho nhiều vào không thì lúc về bị cháy nắng, mấy tháng sau ko trắng lại được như tớ.
    KHi đi chơi biển, commend là ko nên chơi trò lặn biển, đắt lòi mắt (50USD) mà lặn thua xa ở VN. Nó cho mình lặn xuống , đứng nguyên ở một bụi san hô, cho vài con cá ăn thế là hết, chả đc bơi đi đâu xa, chán ốm.
    Nên đi Kintamnani Volcano nữa, đứng ở trên nhìn xuống rất đẹp, hoặc thuê trực thăng đi vòng quanh đảo (giá hình như là 200USD) nếu bạn rủng riểng.
    Lần tớ đi là đi theo phụ huynh nên đi chơi ko đi bụi đc thành ra có nhiều nơi chưa đi được. Bạn đi về nhớ share kinh nghiệm để trăng mật mình cũng sẽ quay lại Bali nhưng lần này sẽ là đi bụi thực sự
    Được sandrose sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 22/03/2009
  10. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Ba li thì kiểu gì cũng có để chơi nhỉ,
    Xịn, bình dân, nghỉ ngơi, khám phá, rừng, biển, shopping, .... lắm thứ lắm, thôi cứ lấy guidebook ra mà xem. Mới lại, đến đó thuê cái xe máy lang thang khắp nơi, tha hồ mà khoái.
    Có món đi lặn biển và đi thả thuyền theo thác cũng đáng thử đấy.
    Giá thì rẻ, lần trước mình vội mua tour một ngày hình như 40-50 $ gì đó, một mình một xe một hướng dẫn.
    Nhưng cẩn thận vụ lừa đổi tiền nhé. BỌn đó hay có trò đổi tiền rồi tráo của mình nhanh như chảo chớp, thế nào đổi 100 cũng bay mất 30. Đổi thì vào ngân hàng cho chắc chứ đừng lớ ngớ ở mấy chỗ đổi trên phố.
    Nói chung là cứ canh vào lúc vé rẻ đi, tha hồ sướng

Chia sẻ trang này