1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị nào đã từng đi Bali cho em xin hỏi kinh nghiệm !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chie85, 22/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Khi nào cưới vợ sẽ đi Bali
  2. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    @chie: nếu xèng xông xênh thì có tàu chạy thẳng từ Bali (ra bến Sanur nhé) đi Gili đấy.
    Còn nếu không nhiều xèng thì đi lòng vòng, qua bên đảo Lombok, rồi đi từng chặng từng chặng chuyển tiếp bus- boat thì sẽ đến được Gili, nhưng cứ chuẩn bị ít nhất 3 ngày (3 ngày đã là chạy việt dã rồi). Tuy nhiên đi theo kiểu này khá hay, dừng chân một số nơi đẹp:Senggigi là một town nhỏ khá đẹp. Rồi chạy dọc bờ biển để ra bến phà đi Gili, đoạn đường đê mê cu tơi
  3. chie85

    chie85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Em đi Bali từ mùng 8/5, mất cả ngày bay lượn tối mới đến Bali, rồi tồi hôm 15/5 là dời Bali bay về KL rồi. Tính ra là có 6, 7 ngày ở Bali thì không biết có kịp đi đảo Bali không ạ?
    Cho em hỏi lại ocluoc va vulann là cứ đến Bali rồi mới liên lạc tìm tour du lịch ạ?
  4. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Nếu bạn chỉ định ở Bali thì không cần mua tour đâu, đi lại rất dễ dàng, đọc LP í, xem điểm bạn định đến phải đi từ bus terminal nào, rất nhiều terminal nên bạn phải đọc để đến đúng nơi.
    Nếu có 6-7 ngày ở đó thì có thể chọn ở Bali 3 ngày, rồi 3 ngày đi Gili là vừa đủ. Tự đi cũng được, nếu muốn dễ dàng hơn thì mua vé ở travel agent (mua vé bus thôi, họ sẽ có minibus, pick-up ngay ở hostel/guesthouse bạn ở thì đỡ phải mất công đi tìm nơi mua vé, cơ mà bù lại bạn phải trả cao hơn). Travel agent ở đó nhan nhản như nấm, yên tâm, khỏi tìm họ, có khi họ tìm bạn ngay khi bạn đặt chân đến í chứ.
    Cần thì trưa nào cà phê cà pháo với mình và ocluoc, nói tán phét tí, ôn lại những con đường đã qua cho đỡ nhớ

Chia sẻ trang này