1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các anh chị ơi, cho em lời khuyên về chuyện này....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi HoneyCandy86, 29/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoneyCandy86

    HoneyCandy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    các anh chị ơi, cho em lời khuyên về chuyện này....

    Chào anh chị, chuyện của em là thế này: Em và anh ấy yêu nhau được 5 năm rồi, giờ cả hai đã có công việc ổn định. Giờ bọn em đang có kế hoạch tiến tới hôn nhân nhưng em đang có những băn khoăn về chuyện này. Em rất mong nhận được những lời khuyên của các anh chị, những người suy nghĩ chín chắn và có kinh nghiệm trong cuộc sống.
    Đầu tiên là : mẹ anh ấy có vẻ không thích em vì theo như mẹ anh ấy thì nhà em là một gia đình không căn bản do mẹ em li hôn từ lúc em bé và đi bước nữa. Nói thật với các anh chị là tuy gia đình như thế nhưng e tin là có những gia đình căn băn ko thể hạnh phúc đưọc như gia đinh em. Bố dượng em có thể noi là một người bố tuyệt vời. ông nuôi em, cho em ăn học, lo lắng mọi việc cho em từ khi em 5 tuổi cho đến ngày hôm nay. Em tự hào khi có một gia đình như vậy. NÓi chung là mẹ anh ấy không thích em. Mà quan điểm sống của em thì rất rõ ràng là em sẽ dành tình cảm của mình cho ai biết trân trọng và quý trọng tình cảm của em . Vì vậy em cũng nói với anh ấy rằng: em sẽ kính trọng mẹ anh ấy chỉ vì bác ấy là mẹ anh ấy mà thôi và tất cả mọi việc mà em sẽ làm cũng chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm chứ không phải xuất phát từ tình cảm. Đấy, em rất băn khoăn là về sau khi lấy nhau thì quan hệ này có thể sẽ xấu đi vì sẽ va chạm với nhau nhiều hơn . Giờ không tiếp xúc nhiều (vì mẹ anh ấy ở dưới quê) mầ đã thế thì...
    Vấn đề thứ hai là về vấn đề tài chính: Anh ấy đã đi làm 2, 3 năm nay và phải nuôi bố và 1 đứa em trai ăn học. Tương lai sang năm là sẽ nuôi thêm cô em gái sẽ lên đây học đại học.Tuy mẹ anh ấy còn làm giáo viên mầm non ở dưới quê nhưng mọi thứ trong gia dình đều một tay anh ấy lo hết. Do điều kiện nên chắc là nếu cưới nhau chắc là bọn em sẽ phải thuê nhà ở và hiện tại cả hai bọn em đang đi học tại chức. Như vậy là nếu lấy nhau thì anh ấy sẽ rất vất vả vì sẽ phải lo cho hai gia đình từ a đến z: gia đinh nhà anh ấy và gia đình của hai bọn em. Thật sự em thấy rất khó nghĩ. Bây giờ em nửa muốn cưới vì bọn em yêu nhau cũng lâu và muốn cho mọi thứ ổn định nhưng cứ nghĩ đến anh ấy phải vất vả và những cái đang ở phía trước thì em lại không muốn cưới.
    Em có đọc qua những tâm sự của các anh chị trên diễn đàn em biết là cuộc sống gia đình không đơn giản chút nào cả: quan hệ vợ chồng, bố mẹ chồng, họ hàng, tài chính gia đình... rất nhiều vấn đề.
    Em hiện tại không biết làm thế nào cả. Em mong nhận được những lời khuyên của anh chị : liệu bây giờ em có nên cưới không? vấn đề với gia đình người yêu em như cách cư xử, tiếp xúc và ngay cả vấn đề tài chính nếu tiến tới hôn nhân thì nên thế nào vì em thấy vấn đề này phải rõ ràng thì mới dễ sống được.
    Chân thành cám ơn anh chị rất nhiều!
  2. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Bạn bây giờ có 2 lựa chọn,một là chấp nhận cưới và khắc phục những khó khăn,hai là bạn sẽ cưới người khác,có thể bạn sẽ không yêu người thứ 2 bằng người kia,vì để chờ cho người thứ nhất ổn định về kinh tế thì sẽ phải mất 5 năm nữa,để anh ta nuôi nốt đứa em kia và 2 bạn hoàn thành khoá học tại chức,nhưng tôi nghĩ bạn không đủ kiên nhẫn và tình cảm của bạn không đủ lớn để chờ được,tốt nhất hãy xác định ngay từ bây giờ,đừng đến nửa chừng rồi rẽ hướng khác,với người thứ nhất nếu lấy tôi nghĩ 2 bạn sẽ khá vất vả,trước tiên là về cuộc sống của 2 người trước đã,không có tiềm lực tài chính sẽ dẫn đến không quyết định được một thứ gì cả,suy ra sẽ mâu thuẫn nội bộ,mâu thuẫn nhiều thì sẽ không hay,giống như tức nước thì vỡ bờ vậy,còn với mẹ anh ta thì đơn giản thôi,khi đã là con cháu trong gia đình rồi thì dễ giải quyết hơn,còn nếu lấy người thứ hai thì tài chính có,nhưng tình cảm không có,dẫn đến việc tinh thần lúc nào cũng nghĩ đến người cũ,dẫn đến việc dễ nảy sinh tình cảm với người khác ngoài chồng mình,liều mình hơn tý nữa thì sẽ cặp bồ,nói tóm lại bạn đang ở khoảng 1,5,vậy thì cần một khoảng thời gian để bình tâm lại,nếu không chọn hai cách trên thì hãy quên hết chuyện cũ đi,tìm một người mới xem xét hoàn cảnh và xem bản thân mình có yêu anh ta không,nếu ổn thì cưới,chứ đắn đo quá thì bạn thành bà già trẻ đấy.Tất cả những gì tôi nói ở trên chỉ là suy luận logic của bản thân tôi,có thể sai,nhưng cũng là một ý kiến.Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
  3. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn sinh năm 1986 thì giờ vẫn còn "hơi trẻ" nếu không nói là quá trẻ để xây dựng gia đình. Với những gia đình khá giả thì không nói, nhưng với thực trạng của bạn và anh bạn trai thì quả là vấn đề đáng phải lo nghĩ.
    Cũng không nên bàn về việc gia đình cấm đoán, bởi vì đôi lứa yêu nhau thì chỉ cần lí do đó thôi cũng đủ để đến với nhau.. hai bạn sống với nhau đến cuối chặng đường chứ không phải là các bậc sinh thành ra mình, hạnh phúc là do chúng ta chọn chứ các cụ không thể chọn giúp chúng ta.
    Vậy xét về tình trạng của bạn hiện nay. Tôi xin có lời khuyên chân thành, đừng nên cưới nhau vào thời điểm này, yêu nhau lâu không nhất thiết là phải cưới nhau - Hãy yêu nhau và bên nhau nhiều nhất khi có thể, cùng nhau hỗ trợ tương tác để ổn định việc học, kinh tế, và êm đẹp chuyện gia đình, nếu các bạn yêu nhau chân thành thì thời gian sẽ không là trở ngại ,như tớ yêu 8 năm rồi mới cưới, trong 8 năm đó, ngày nào cũng gặp nhau mà không thấy đủ.
    Bạn hãy cố gắng 5 năm nữa là thời điểm chín muồi để đi đến hôn nhân, với sự cố gắng của cả hai, với sự chung thuỷ của mỗi cá nhân, các bạn sẽ hoàn thành được ý nguyện của mình, khi đó, cuộc sống gia đình sẽ dễ dàng hơn, các bạn sinh con sẽ không còn là trở ngại lớn nữa. Và thêm nữa, thời gian sẽ thử thách thêm tình yêu của các bạn.
    Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên.
    Chúc hạnh phúc.
  4. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chưa có kinh nghiệm chuyện gia đình nhưng bạn bè tớ thì một nửa lập gia đình rồi nên cũng xin mạn phép với bạn vài điều. Qua những gì bạn kể thì tớ thấy chuyện mẹ anh ý phản đối cũng ko gay gắt lắm, vì bác ý ko có ý định ngăn cản gì đến chuyện hôn nhân của hai bạn cả. Còn về chuyện nuôi em ăn học, thì bạn cũng xác định là cho tối đa 5 năm nữa đi, 5 năm khó khăn một chút nhưng so với cả phần đời còn lại. Gặp được người mình yêu và thực sự yêu mình là ko dễ, mà chuyện nuôi em ăn học cũng chỉ là thời gian ngắn trước mắt.
    Bây giờ mà kết hôn thì chắc hai bạn sẽ có nhiều khó khăn. Nhưng sao lại nghĩ anh ý phải lo cho cả hai gia đình nhỉ. Vì gia đình bạn thì bạn vẫn có thể độc lập cho bạn mà, anh ý cũng vẫn phải chi tiêu cho anh ý như trước kia. Hơn nữa có vợ rồi có người quan xuyến chi tiêu có khi anh ý sẽ đỡ vất vả hơn ấy chứ. Còn thu nhập sau này thì về sau hai vợ chồng cũng nên lập kế hoạch rõ ràng cho từng khoản : khoản nào cho em ăn học và khoản nào cho gia đình. Vì bạn nói bạn đang đi học nên mình chưa nghĩ đến chuyện con cái, nhưng giả sử sau này bạn có em bé (chắc cũng một vài năm nữa) thì em gái anh chắc cũng đỡ đần chị dâu ít nhiều. Hi`, tất nhiên trên lý thuyết thì là thế, nhưng ứng vào thực tế thì còn cần sự xử lý khéo léo để cân bằng các mối quan hệ nữa, mà bạn chính là chìa khoá.
  5. Ngoacyeu

    Ngoacyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì để có được một lời khuyên cho bạn. Hoàn cảnh của mình gần giống với hoàn cảnh của bạn thôi, chỉ khác là BMC mình không phản đối hay ko bằng lòng gì về mình cả.
    Yêu nhau đã 5 năm mà kéo dài thêm 5 năm nữa thì mình nghĩ là không nên bạn ạ. Có những thời điểm kết hôn là cần thiết, nếu qua thời điểm ấy thì bạn lại cảm thấy chán nản với mối quan hệ của mình. Theo mình bạn nên trao đổi thẳng thắn với người yêu bạn về những băn khoăn của bạn và đưa ra một giao ước cụ thể để đảm bảo về mức sống với mức thu nhập của gia đình. Chỉ có bố mẹ nuôi con cái chứ ko ai bắt con mình bỏ vợ, bỏ con để nuôi em cả bạn ạ. Nếu bạn muốn lập gia đình hãy mạnh dạn nói chuyện với người yêu mình. Nếu ko đưa ra được những quyết định cuối cùng thì bạn nên cân nhắc về việc có tiếp tục hay ko, bởi vì hồi kết của bất kỳ tình yêu nào đều là dẫn đến hôn nhân.
    Chúc bạn hạnh phúc và sớm tìm ra được quyết định của mình nhé.
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào nick thì đoán bạn này sinh năm 86 à? Nếu đúng như thế thì vội vàng nghĩ tới hôn nhân làm gì. Cứ bỏ đấy tận hưởng cuộc sống hiện tại đi đã.
    Theo mình nghĩ, 2 người lấy nhau chắc chắn có bất đồng ( lý do là bây giờ đã lăn tăn chuyện nặng gánh gia đình nhà chồng + mẹ chồng ko ok lắm). Nên hãy từ từ, giãn khoảng cách ra rồi quyết định cũng chưa muộn đâu.
  7. HoneyCandy86

    HoneyCandy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh chị đã cho em những lời khuyên chân thành.

Chia sẻ trang này