1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị ơi cứu em với !!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dejan_stank, 03/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    bảo bố mẹ sang thưa chuyện với phụ huynh của nàng. Người lớn với nhau dễ nói chuyện hơn.
  2. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    hix hix ... sao lại ảnh hưởng từ anh chứ ?
    Anh cũng chưa bao giờ đánh chén cả ! oan quá
    nguyên đai nguyên kiện
    Mà sao em lại tên Yến cơ chứ ?
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chết thật,sv năm cuối cứ ngờ nghệch thế nào ý.Nhưng mà cũng tốt,như thế rùi mà biết kiềm chế đc là jỏi,ng` đàn ông chân chính.Nhưng khổ tình ngay lý gian,khổ thế,chắc nhà em í cũng là n`g có học thức mới ko làm ầm ĩ lên,nhưng em í mới năm 2 sao bố mẹ bắt cưới hỏi j nhỉ.Mà em í chắc cũng kiểu tiểu thư bố mẹ bảo sao biết vậy,theo tớ thì ấy nên gặp mẹ em í và nói thẳng thắn dứt khoát cho bác hiểu rằng bọn cháu chỉ là bạn bè,chưa hề đi qá giới hạn.Qả thật ko có j hơn tb cả,còn nếu vẫn ko tin thì chắc lại làm theo cách bác j nói í,dẫn em í ra bệnh viện làm cái chứng nhận là xong(nếu trường hợp mẹ em í kiên quyết qá).Khổ thế đấy,ngoan qá cũng dở.Lần sau chú ý hơn nhẻ.Chúc hạnh phúc!
  4. ginolathuan

    ginolathuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hic , mình đang tưởng tượng : nếu lúc đó 2 cô chú đang xxx thì kô bít mẹ cô ấy fản ứng thế nào nhỉ ?
    Nghĩ cũng vẫn còn may
    Hãy nói chuyện như 1 người đàn ông thực thụ với bố mẹ nàng !
  5. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Thông tin mù mờ quá,ví dụ như bà già ấy là nguời như nào em không hiểu nổi,lúc thì sồn sồn lên bắt đi lấy chồng,nói với bố hôm sau lại nói chuyện với cả họ,"tìm cách giải quyết",tìm cái gì ở cả cái hội đồng mỗi người một ý kiến ấy nhỉ?Lúc lại nói câu thâm nho"HÃY TỰ TÌM MỘT HÌNH PHẠT CHO SỰ VIỆC NÀY"nghe mà phát sợ.Theo phán đoán của em thì nếu bà này cáo,thì bà ấy lúc đầu sôi tiết lên rồi sau cũng biết con gái chưa sao bà ấy mới làm mấy đòn tâm lý cân não bác phát xem bản lĩnh bác đến đâu,hay bác có phải thằng chạy làng hay không?em đoán bác khoảng 84 85 em kia khoảng 87 88 thế thì làm sao mà đã cho đi lấy chồng được?Còn nếu bà ấy thuộc loại phổi bò thick bé xé ra to thì gay đấy,người như này thì cứ làm cho bưng bét để mọi chuyện chẳng đến đâu nhưng có câu HÃY TỰ TÌM MỘT HÌNH PHẠT CHO SỰ VIỆC NÀY thì chắc không phải là nguời thick làm to chuyện.
    Nhìn chung lúc này mọi suy luận hay cách giải quyết bằng trí não đều là hạ sách và khó,vì bác nhớ là khi đối đầu với thầy u bên kia không phải là 2 cái máy logic mà là hai con nguời với đầy đủ cảm xúc nên bác cần dùng cảm quả tim của bác nữa.Đàn ông thì dám làm dám chịu,mà bác đừng đến với xử lý với cái tâm lý chịu hết thiệt thòi về mình mà cứ"đứng thẳng lưng lên mình là nguời tử tế cơ mà".
    Chúc bác may mắn thôi.
  6. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    hic hic
    tên Yến thì sao hả anh
    nhiều ng đẹp tên Y lắm đới
  7. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Tên nguời yêu cũ của ông ý
  8. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: [nói với chuột] "Bả đây, tớ nhân đạo cho đằng ấy chọn loại mà ấy thích nhé. Nếu không thì tớ sẽ nhét đằng ấy vào cái bẫy kia."
    Vàng 2,4: mẹ nàng khó hiểu nhỉ
    Vàng 3: nàng khó hiểu nhỉ
    3 khả năng:
    1. Chuột bị bẫy từ đầu, sau lại bị nhử để trúng bả độc.
    2. Chuột không bị bẫy, chỉ đoạn cuối bị nhử để tự chọn bả (có thể độc, có thể chỉ hơi hơi ghê răng)
    3. Không hề có chuột, bẫy, hay bả gì. Chỉ đơn giản là sự giống nhau đến kỳ lạ giữa chuyện của bạn và nhiều tình huống điển hình trong phim. Mà phim thì rất có thể là không giống tý gì đời thực.
    Được cntBuyMeLuv sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 03/03/2008
  9. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    ng y cũ mình cũng tên Y
    @chủ topic : chắc bà cụ doạ thôi, làm gì mà đến mức ý . Ông to đầu rồi mà còn dại lắm
  10. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    mình mà đc ai dọa bắt phải lấy nhỉ, lấy luôn
    Em thấy bác cứ từ từ chả việc gì phải vội, chờ cho bên đó bớt hoang mang hãy sang

Chia sẻ trang này