1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị tư vấn giúp em - Em sinh năm 77 (đến tuổi lấy chồng roài ),

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Applejuice, 05/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Applejuice

    Applejuice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị tư vấn giúp em - Em sinh năm 77 (đến tuổi lấy chồng roài ),

    Hôm nay em buồn, vào nhờ mọi người viết vài dòng động viên em với.

    Em sinh năm 77 (đến tuổi lấy chồng roài ), người yêu em học ở xa, hai đứa định hè này anh ý về sẽ làm đám cưới. Bố mẹ người yêu em thì ko phản đối, nhưng vấn đề là chỉ được ý cụ bà, ko được ý cụ ông. Cụ bà cũng lên kế hoạch rồi, thậm chí đặt cỗ cưới rồi, nhưng cụ ông vẫn chưa chịu cùng cụ bà sang nhà em đặt vấn đề chính thức với bố mẹ em. Cụ ông không nói không, cũng chẳng nói có, toàn tìm lý do từ chối. Mà người yêu em thì không muốn để mẹ sang nhà em một mình mà không có bố đi cùng. Cuối cùng cụ bà quyết định để bao giờ người yêu em về thì hai cụ mới sang nhà em nói chuyện với bố mẹ em về đám cưới, và nhắn người yêu em truyền đạt với em là bên nhà em cứ chuẩn bị phía nhà gái đi. Nhưng mà người yêu em chỉ về nhà có đúng 1 tháng thôi, mà 5 tháng nữa anh ấy mới về. Để đến đó mới bàn việc thì muộn hết cả còn gì. Mà nếu nhà em chuẩn bị đám cưới từ bây giờ, không có thảo luận gì với nhà trai thì ông chằng bà chuộc quá. Chẳng nhẽ lại ăn riêng hai nhà, trong khi bọn em không muốn tốn nhiều thời gian, vì chỉ muốn dành thời gian cho nhau thôi Em chỉ biết sơ chứ không rành về thủ tục đám cưới, nên càng thấy rắc rối tơ vò

    Em thì cũng muốn chiều bạn em và cụ bà bên ấy, vì nghĩ mình chiều chồng tương lai và mẹ chồng tương lai thì chả mất đi đâu mà sợ. Nhưng lại nghĩ bố mẹ em đẻ em ra, nuôi lớn ngần này, mà nhà bên ấy họ chưa ngỏ lời gì, nhà mình đã chuẩn bị đám cưới, chỉ sợ bố mẹ em nghĩ rồi tủi thân, rồi sợ bố mẹ em thương em rồi buồn, vì nghĩ con gái mình đâu đến nỗi nào mà... Hơn nữa tính bố mẹ em cái gì không chắc thì không làm. Không có đề nghị của nhà bên kia, bố mẹ em không muốn nhắc nhở gì đến chuyện đám cưới, và còn không cho em nhắc nữa kìa (sợ con mình khổ, sợ nói trước bước không qua). Bản thân em cũng khó nghĩ, và cũng thấy buồn, vì em không muốn chuẩn bị đám cưới trong tâm trạng bất an như thế này, tủi thân nữa chứ Nhưng nếu không chuẩn bị, thì đến ngày đến tháng lỡ hết cả việc. Mà em cũng không muốn gây sức ép với người yêu em hay mẹ của anh ấy Em tự dưng thấy chán quá, muốn buông xuôi, chả chuẩn bị gì hết, đến bao giờ nhà trai sang đặt vấn đề thì làm. Nhưng nghĩ đến đám cưới chỉ có 1 lần trong đời, thì không nỡ

    Các anh chị ở đây cho em lời khuyên với, em nên làm thế nào để vẹn cả mấy đường đây? Em biết là không nên cầu toàn mọi sự, nhưng dù là làm cách nào em cũng thấy mình không thoải mái. Các anh chị cho em biết nếu hai nhà gặp nhau trước đám cưới 1 tháng liệu có được không? Có vấn đề gì không? Giúp em với nhé, em chẳng biết gì cả. Em đang rối cả ruột lên đây
  2. seu_sangmua

    seu_sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, chị à,
    Em không có nhiều kinh nghiệm lắm trong chuyện cưới hỏi này (mặc dù cũng ăn hỏi rồi ạ), nhưng có duy nhất một điều em có thể nói với chị là thế này: Chuyện cưới hỏi là chuyện rất quan trọng, và nếu thật sự được sự đồng ý của cả hai gia đình thì mới tiến tới được. Thật ra trước lễ ăn hỏi là có lễ dạm ngõ (đấy là trong trường hợp của em, em không biết mọi người có vậy không?), trong ngày dạm ngõ, hai gia đình sẽ nói chuyện với nhau. Rồi gia đình nhà trai xin phép qua lại, xin phép hỏi cưới..etc thế rồi mới tính tới chuyện xem ngày ăn hỏi, từ đó mới tính tới ngày cưới..hai gia đình lo lắng ra sao, tính toán thế nào. Thường là hai anh chị sẽ cho ý kiến, rồi nhà trai nói chuyện với nhà gái để đi đến quyết định về ngày giờ ăn hỏi, cách tổ chức cưới.
    Nhưng trong ngày dạm ngõ đấy, đặc biệt là nhà trai, một khi đã sang nhà chị nói chuyện thì thường là phải vui vẻ, vì đây là "đại hỷ" của con cái mà, nếu bố của anh nhà chị không "tác hợp" lắm chuyện của hai người, không vui vẻ lắm. Khi qua nhà chị nói chuyện có thể ông cũng sẽ không vui đâu, điều đó sẽ làm cho bố mẹ chị buồn "vì con mình cũng không đến nỗi nào'' mà. Bố mẹ chị cũng là người lo xa, nếu người ta chưa qua hỏi han tính toán thì mình cũng sẽ chẳng lo được gì cả, thật sự anh nhà chị cần là người tác động để cả bố mẹ anh sang nhà chị chơi. Nên sang (và thật sự là phải sang) căn bản như em nghĩ, người ta không hỏi mà mình đã tự thưa (đâu có hỏi đâu mà lại bàn chuyện đám cưới trước), cái đấy cũng không hay lắm.
    Tốt nhất theo em, hai anh chị nên nói chuyện với nhau để đi đến một quyết định cuối cùng, nên đợi anh ấy về rồi tổ chức đám cưới hay là tự mình chuẩn bị từ bây giờ?
  3. seu_sangmua

    seu_sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, hai nhà gặp nhau trước một tháng cũng được chị ạ, Chủ yếu là nếu cả hai gia đình cùng vui vẻ là được rồi. Thêm vào đấy nếu đã quyết định là cưới thì khoảng thời gian đó cũng sẽ ok thôi, chỉ có điều là sẽ hơi mệt mỏi để lo mọi thứ. Nhưng hy vọng với sự quyết tâm của cả hai anh chị mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Chúc anh chị vui.
  4. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là được, chị gái và anh rể em tháng 8 quyết định tháng 9 cưới, cũng chỉ có 1 tháng, tất nhiên sẽ bận hơn nhưng bây giờ chuẩn bị đám cưới có các dịch vụ nhanh và tiện hơn ngày xưa rất nhiều. Vì vậy chị đừng buồn chán muốn buông xuôi nữa mà hãy cứ sống vui vẻ thoải mái nhé chị nhé
  5. bubles

    bubles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì một tháng thì cũng đủ để chuẩn bị cho 1 đám cưới. Người ta có nhiều thời gian thì chọn nhiều, mình ít thì chọn ít kiểu gì rồi cũng thành mà. Vấn đề chính của bạn bây giờ là vội vàng để làm gì. Nếu như anh của bạn chỉ về có 1 tháng rồi lại đi thì riêng việc chuẩn bị và làm đám cưới là đã hết thời gian rồi, làm gì còn thời gian cho đôi vợ chồng mới cưới nữa. Đấy là mình nói đến trường hợp suôn sẻ nhất là anh ấy thuyết phục ngay được bố và tìm được ngày cưới thích hợp trong khoảng thời gian đó. Như thế thì chỉ khổ cho bạn thôi. Sau khi anh ấy đi rồi thì bạn sé sống ra sao, bạn làm gì có thời gian thích nghi với gia đình chồng. Hay các bạn có dự định khác, đại loại như sau đó bạn sẽ sang sống cùng chồng ... thì lại là chuyện khác còn nếu không thì phải chuẩn bị trước thôi. Hai bạn đã tính đến đám cưới thì mình nghĩ cũng chẳng đáng ngại nếu như bạn nói cho anh ấy biết những suy nghĩ và lo lắng của bạn, của gia đình bạn vì thực sự đấy là những ý kiến chính đáng. Mình rất đồng ý với bố mẹ bạn là nếu chưa có ngỏ lời của họ nhà trai thì nhất định chưa chuẩn bị. Mình có thể chuẩn bị một mình vì hoàn cảnh không cho phép chứ không thể chuẩn bị khi chưa có ý kiến. Việc bạn giãi bày suy nghĩ của bạn cho người yêu đâu phải là gây sức ép mà là bạn và anh ấy cùng tìm hướng giải quyết mà. Chúc bạn có một đám cưới như ý.
  6. Applejuice

    Applejuice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã góp ý và động viên mình. Sở dĩ mình hơi vội chuyện gặp mặt hai bên cha mẹ vì phải gặp nhau thì mới bàn chuyện đặt tiệc được (hai nhà ăn chung thì sẽ tiết kiệm thời gian hơn). Dạo vừa rồi mẹ người yêu mình đi hỏi các nơi thì phần lớn đã hết chỗ vào ngày bọn mình dự định cưới, cho nên nếu hai bên gia đình gặp nhau muộn thì khó mà kiếm được chỗ để mời ăn. Còn các chuyện khác mình thấy để từ từ hoặc mình lẳng lặng làm cũng không thành vấn đề.
    Người yêu mình thì thương và yêu mình lắm, nhưng anh cũng rất thương mẹ và không muốn mẹ phải ôm quá nhiều việc vì bọn mình. Vì thuyết phục bố anh cũng không dễ dàng gì nên anh không muốn thúc giục mẹ. Nhưng anh cũng sợ ko kịp thời gian đặt tiệc nên muốn nhà mình chuẩn bị trước, mình khó nói vâng thì lại nghĩ là mình và gia đình không thông cảm. Mình cũng ko muốn căng thẳng đâu. Bọn mình cũng bàn nhiều về vấn đề này rồi. Có điều người yêu mình nghĩ về vấn đề này tương đối đơn giản, anh khó mà hiểu được thế nào là cái sự vô duyên của con gái khi chưa khảo đã xưng, chưa hỏi đã đi chuẩn bị đám cưới. Chưa kể nhà trai sau này dễ coi thường nhà gái, người ngoài nhìn vào cũng sẽ cười chê, mọi người bên nhà chồng sẽ nhìn mình với con mắt thế nào?
    Hiện tại bọn mình đang treo vấn đề ở đó, chưa thảo luận thêm. Mình cũng đã bình tĩnh hơn nhiều sau khi đọc các lời khuyên của các bạn. Mình nghĩ đợi anh về rồi làm gì thì làm cũng được, chỉ thấy buồn vì đáng lẽ mình có thể chuẩn bị đám cưới của mình đầy đủ và chu tất hơn, vậy mà...
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    đám cưới có thể sớm, có thể muộn .Là con gái ai ko mong mình có 1 đám cưới đáng nhớ trong đời .Tuy nhiên, chung sống là chuyện dài lâu ,quan trọng nhất vẫn là cách ăn ở với nhau sau này thế nào thôi .Chờ anh ấy về để cùng thuyết phục bố anh ấy, chị nhé .Muộn hơn tí nhưng được vui vẻ cả làng thì đáng lắm chứ .Chúc chị vui
  8. het

    het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Có khi chuẩn bị đám cưới theo kiểu phiên phiến một chút lại dễ chịu hơn bạn ạ. Mình nhìn rất nhiều trường hợp vì thời gian chuẩn bị quá dài lại quá cầu toàn khiến cho các bên liên quan đều mệt mỏi mà cuối cùng vẫn có cảm giác ức chế vì không như ý. Cho nên, mình nghĩ trường hợp chỉ có 1 tháng cho mọi việc như bạn lại hoá hay. Còn việc chuẩn bị trước, cái chuẩn bị quan trọng nhất là sức khoẻ (cả về thể chất và tinh thần) và tiền nong. Nghe thì có vẻ con buôn nhưng khi có công có việc mà dư dả về tài chính thì mắc mớ gì cũng giải quyết được hết. Mong bạn đừng lo nghĩ nhiều quá.
    PS. Câu hỏi riêng tư, bạn có tìm hiểu nguyên nhân tại sao bố của bạn trai bạn lại không có động tĩnh gì không?
  9. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Xin phép cho anh phát biểu ý kiến.
    Anh thì cũng ko có kinh nghiệm gì, vì đến lễ hỏi anh cũng đã làm gì đâu.
    Anh thì nghĩ thế này, cho dù thế nào đi nữa, truyền thống thì không thể bỏ qua được. Anh được cái may mắn là bố mẹ chiều và lo cho con, nên anh đề nghị gì các cụ nhà anh cũng đồng ý và các cụ nhà vợ tương lai (kể từ đây gọi là vợ ) anh cũng thế, chỉ có vợ anh (kém anh 4 tuổi) là hay lo nghĩ nên cô ấy hay "khớp".
    Truyền thống người Việt mình là như thế này:
    1. 2 đứa gặp gỡ, quen biết, tán tình, ngỏ lời với nhau ở đâu và như thế nào thì không cần biết nhưng khi đã wyết định tiến xa hơn tình yêu thì cô gái fải dẫn chú trai về xin phép bố mẹ cô gái cho 2 đứa tìm hiểu nhau.
    2. 2 đứa đã "tìm" và "hiểu" nhau rồi, tính đến chuyện hôn nhân thì chú trai có lời với bố mẹ cô gái xin phép được đưa bố mẹ đến nói chuyện người lớn với nhau, cho phép con trẻ qua lại hai nhà. Thật ra nghi lễ này ngày nay có thể bỏ qua.
    3. Dạm ngõ, 2 bên gia đình đến bàn bạc về lễ hỏi, lễ cưới.
    4. Hỏi.
    5. Cưới.
    6. Hậu cưới: cô dâu chú rể ra mắt hai họ (ông bà bác chú cô dì họ gần) bắt đầu từ phía nhà chú rể.
    7. Sau đó nữa có thể là abc , def nhưng những "nghi lễ" này thì nên bỏ qua .
    Trường hợp của em cũng hơi ... cá biệt .
    Vì khi chuẩn bị cho lễ cưới thì đôi bạn sẽ làm ... giao liên truyền đạt lại ý của các cụ hai nhà. Anh thì nghĩ là em nên nói chuyện (điện thoại, mail, link đến topic này) với anh người iu và tìm hiểu nguyên nhân phía cụ ông, ko loại trừ trường hợp cụ ông ... ngượng vì ko có thằng con trai đi cùng . Nếu cụ ông ko fản đối, anh người iu nên thuyết fục cụ đến nhà em, ko đến là về sau hai nhà khó nói chuyện với nhau lắm, nhất là về tâm lý bố mẹ em. Thân fụ thân mẫu nhà anh được cái chiều con nên thực hiện hết các nghi lễ kia (có thể là chỉ do anh nghĩ ra ), biết đâu đấy khi hai ông cụ gặp nhau lại chẳng khối chuyện chung để mà đàm luận, như 2 ông cụ nhà anh đều là trưởng họ ngay buổi gặp mặt đầu xuân đã ko dứt ra được .
    Em cố gắng, đám cưói chỉ có 1 lần trong đời (cho dù về lý thuyết lẫn thực tế vẫn có ... ) đừng nản chí, sau này các cụ già rồi thì còn .. khó chiều nữa ấy chứ , bi giờ đã là gì đâu .
    Chúc em hạnh fúc
    p/s: Wên mất một ý wan trọng. Lệnh ông ko bằng cồng bà , ko sợ mẹ anh người iu mệt mỏi hay gì gì đâu, cụ chả sướng rơn ấy chứ, đành fải nhờ cụ làm tay trong xem tình hình cụ ông thế nào. Gì chứ, nếu đã được lòng cụ bà rồi thì đến 99% là cụ ông cũng ko thể khác được .

    Được power160watt sửa chữa / chuyển vào 03:15 ngày 09/04/2006
  10. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Góp ý với em một chút. Thời gian 1 tháng chuẩn bị cho đám cưới cũng không phải là nhiều, nhưng cũng không phải là quá ngắn. Bản thân 3 chị em nhà chị & vài người bạn cũng làm tất cả chỉ trong 1 tháng. Đầy đủ các lễ. Đám hỏi & đám cưới chỉ cách nhau 1 ngày, hoặc xa lắm là 1 tuần.
    Đặt in thiếp mời cũng không khó lắm. Có thể đặt in gấp, tiết mục đi giao thì huy động bạn bè, anh chị em, họ hàng. Khó nhất là nơi đãi tiệc thôi. Nhưng nếu tính theo thời gian em nói thì bạn trai em về khoảng tháng 10, thời điểm ấy có lẽ bớt đông hơn. Chuẩn bị nhiều phương án, nếu đặt nhà hàng không có thì phải có vài địa chỉ cho thuê chõ & nhóm người nấu tiệc. Bây giờ em cứ đi thu thập địa chỉ, số điện thoại. Khi cần, ngồi nửa ngày gọi điện, có thêm mấy cô bạn ******* tiếp sức, rồi lọc ra những nơi available, sau đó mới đi tận nơi, như vậy sẽ tiết kiệm sức. Chỗ cho thuê quần áo cưới thì đầy ra đấy, hỏi thăm xem ở đâu rẻ & đẹp, ghi lại địa chỉ. Ở SG có 1 chỗ bán áo cưới rất đẹp & rẻ là chợ Tân Bình, mua lúc nào cũng có, em ở nơi khác thì chị không biết chỗ để chỉ em. Chụp ảnh thì cũng sưu tầm sẵn đi, cần thì gọi 1 vòng tìm chỗ available. Túm lại 1 tháng đủ để làm hết mọi việc, đừng lo lắng quá. Cái chính là 2 bên gia đình phải vui vẻ, thuận tình ... thì đại sự sẽ xong. Quan trọng nhất là cuộc sống sau này được vui vẻ, hạnh phúc, đừng để "dư âm" không vui "đọng" lại mãi trong cuộc sống chung của 2 bên.
    Chúc hạnh phúc.

Chia sẻ trang này