1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị tư vấn giúp em - Em sinh năm 77 (đến tuổi lấy chồng roài ),

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Applejuice, 05/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo em cứ đi làm đăng ký kết hôn cho chắc ăn, sau đó muốn cưới lúc nào thì cưới, đến lúc ấy bố mẹ phải nhẩy vào giúp thôi...
  2. hoahoa9898

    hoahoa9898 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đọc hơn trang tư vấn cho em Applejuice chỉ vỗ tay được mỗi cho bạn bubles. Tớ thật AJ nhé, cái quan trọng là cái hậu hôn nhân chứ việc cưới xin thì 1 tháng chứ 2 tuần cũng đủ, cỗ bàn kiểu gì cũng đặt được hết. Cậu nên dành thời gian để sắp xếp các kế hoạch tương lai đi không dễ rơi vào khủng hoảng sau khi cưới đấy, nhất là khi chồng đi rồi, bố chồng lại kiểu như vậy.
    Lạ thật, chả trách gì bạn đâu, cũng thông cảm là con gái chả ai lại đi cầm đèn chạy trước ô tô nó vô duyên lắm, và thấy phập phù bất an cũng mệt mỏi lắm, nhưng tại sao gần 30 tuổi rồi mà tâm trí dường như chỉ mới nghĩ đến cái đích cuối cùng là đám cưới thôi à ? Đăng ký để các cụ buộc phải theo mình lại càng vô lý hơn, đành rằng đăng ký là cơ sở pháp lý quan trọng. Trẻ con quá cơ !!
  3. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Sao cậu nói đăng ký trước là vô lý
    Đủ tuổi kết hôn để tự quyết định, việc đăng ký trước hay sau là quyền của các bạn trẻ được pháp luật thừa nhận.( không bao giờ là điều vô lý )
    Bố mẹ theo hay không theo ko bao giờ là yếu tố quyết định.
  4. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ tuy không phải là yếu tố quyết định nhưng cứ tự quyết thì sau này cuộc sống với gia đình chồng sẽ khá phức tạp đấy. Tớ thuộc loại được nhà chồng yêu chiều, giục cưới suốt thế mà khi cưới xong, sống chung vẫn thấy phức tạp lắm. (Cũng tại tớ thuộc loại ngang ngang nữa, quen được chiều rồi sinh hư. Nhưng tớ chả sửa được)
    Ngày xưa thủ tục cưới của tớ thế này:
    - Dạm ngõ trước khi cưới khoảng hơn ... 1 năm . (Vì sau đấy bố chồng tớ đi nước ngoài, không dự đám cưới được nên dạm ngõ sớm để... an ủi bố tý)
    - Ăn hỏi trước 1 tuần
    - Cưới
    - Hôm sau lại mặt luôn.
    Thời gian chuẩn bị: khoảng 1 tháng. (Còn các việc như giường tủ thì trước khá lâu, vì phải thuê đóng, nhưng tớ chỉ đi cùng để chọn mẫu thôi, còn nhà trai lo hết).
    Tớ nghĩ ấy chuẩn bị 1 tháng thì hơi cập rập nhưng cả hai nhà cùng vui thì hơn, không nên chuẩn bị trước. Nhà trai cảm thấy như bị ép cưới, nhà gái thì thấy không được tôn trọng, mất vui. Còn nếu không thuê được khách sạn thì tổ chức tại gia cũng được mà

Chia sẻ trang này