1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị tư vấn giúp em

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Ms_Oh, 11/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị tư vấn giúp em

    Em năm nay 25 tuổi, không đẹp, tính tình cũng thất thường, ít bạn bè, giao tiếp xã hội kém,đã có công việc ổn định, chuyện tình iu thì thuộc dạng gà. Về chuyện t/y em rất nhút nhát lại giao tiếp kém nên ít quen biết bạn trai
    . Đến năm 24 tuổi em vẫn chưa chính thức iu ai, đôi khi em cũng để ý một vài anh, nhưng mà chỉ đơn phương, ko tới đâu vì họ đều ngoài tầm với của em. Đến năm 24 tuổi em mới có tình iu đầu tiên, nhưng đã kết thúc nhanh chóng trước đây 4 tháng.

    Giờ em đã 25 tuổi, cả tuổi mụ là 26, bố mẹ em cũng giới thiệu
    cho em một số người, hầu hết họ đều quan tâm và thích em, nhưng sau một thời gian tìm hiểu thì lại thôi vì một lẽ là em cứ trơ ra, em ko hề iu họ, ko đáp lại tình cảm của họ nên họ chủ động rút lui. Em cũng ko biết tại sao em lại khó yêu đến thế. Tình yêu cũ em cũng coi là chuyện đã qua và xác định là đi tìm người iu mới, nhưng là em thấy khó quá
    Em đang gặp một anh làm xây dựng ở xa, anh ta cũng là giới thiệu, mọi người bảo anh ta rất được. Anh ta thường gọi điện cho em mỗi ngày khoảng 15 - 20 phút từ tỉnh xa. Tuy nhiên em hiện tại cũng như những người trước đây, em trơ ra, ko thích anh ta. Sau vài lần gặp và một thời gian chuyện trò qua đt, anh ta đề nghị em chờ đợi anh ta 3 năm, mỗi tháng anh ta sẽ về 1 lần. Em từ chối vì em ko muốn vợ chồng phải xa nhau.
  2. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    nhưng anh ta tiếp tục theo đuổi, và có lẽ anh ta lấy lòng được người lớn nên cũng được người lớn quí.
    Mỗi lần gọi điện cho em anh ta đều hỏi:
    em đã đồng ý chưa?
    em có chờ anh ko?
    ý em thế nào?
    em trả lời vẫn coi anh ta là bạn và cố gắng tìm hiểu thêm nữa. 30/4 vừa rồi anh ta về gặp em, anh ta nói ngày nào anh ta cũng chờ đến tối để đến nhà em chơi. Sau mỗi buổi đi chơi, anh ta lại hỏi :
    em đã đồng ý chưa?
    anh phải làm thế nào để em chấp nhận anh?
    em bực mình mới gắt lên là anh đừng hỏi em như thế nữa, em ko biết, hiện giờ em coi anh như bạn anh hỏi em như thế em ko biết trả lời ntn. Anh ta quát em bảo em mất trí, cuộc sống của mình phải biết, với anh ta, mọi chuyện đều được xác định.
    Hôm sau, anh ta đến nhà em, tặng hoa và mua quà cho em, lúc đầu, em nói mệt ko gặp xem thái độ của anh ta thế nào. Anh ta đòi đến bằng được và trách em khó tính. Khi đến anh ta nói anh biết là em mệt rồi, nhưng mà anh đã đến đây....
    Anh ta hỏi em anh phải làm thế nào để em chấp nhận anh, em hãy chỉ cách cho anh đi, những người iu trước của em, người ta làm thế nào? em chỉ cho anh, nếu em ko nói thì làm sao anh biết được.
    Mẹ em rất xởi lởi,mời anh ta đến ăn cơm, và bảo em mua áo để tặng anh ta, em bận ko đi được thì mẹ em mua luôn. Sau đó nhét thêm vào túi mấy tờ báo để anh ta đi đường đọc.
    Hôm qua, em và anh ta nói chuyện tầm 1 tiếng, anh ta nói rất xúc động vì được tặng áo, rằng em thật chu đáo biết trước biết sau lại còn chú ý đến cả tờ báo anh ta đọc nữa, chỉ có mẹ anh ta mới có những cử chỉ giống như thế. anh ta nói mẹ em gọi điện nói với anh ta về một công ty ở Hà Nội tuyển người, mẹ em sẽ xin cho anh ta về đấy, nhưng anh ta phải hỏi em trước xem t/c của em ntn .Anh ta nói là cần sự chắc chắn vì điều này ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh ta.
    .
  3. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tóm lại, ý anh ta là ko muốn chuyển về Hà Nội vì ở chỗ làm hiện nay, anh ta đang thành công và thu được nhiều kinh nghiệm sau này sẽ giúp anh ta làm quản lý và thăng tiến trong sự nghiệp. Tóm lại là ko muốn về, vẫn muốn em chờ đợi anh ta.
    Anh ta còn nói rất nhiều, rằng bao nhiêu người anh ta ko iu vì người ta ko có cái mà em có, ko môn đăng hộ đối. Em hỏi em hay gắt gỏng như vậy anh ta có chịu được tính em ko? anh ta nói là nếu là người bảo sao cũng gật thì thậm chí anh ta ko làm bạn với người ta.
    Anh ta kể trước kia anh ta đã phải vất vả kiếm sống. Khi học đại học thì đã nhiều tuổi, ôn thi đại học thì bị em họ coi thường đùa cợt nên anh ta khùng lên và quát nó: mày có coi tao là anh ko?..... nên anh ta quyết tâm sau này ko phải vất vả nữa.
    Anh ta ít nói những câu tán tỉnh, nhưng nói thì đúng là ko nói thì hơn: anh ko có em anh cứ thấy thế nào ấy. cứ muốn nói chuyện với em....
  4. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em thì thấy anh ta nói ra như vậy thì ko hiểu anh ta thật thà quá hay là thế nào. Thường thì những câu như vậy ai lại nói thế. Tuy nhiên anh ta cũng có điểm tốt: quan tâm đến những cái em cần, nếu anh ta biết em cần gì đều mua cho em hoặc giúp em.....
    Em nghe bố mẹ em nói: lấy chồng ko cần chọn kỹ chỉ cần người nào có kinh tế ổn định, biết đối xử tốt với gia đình và quan tâm đến gia đình là được. Chứ lấy người mình iu chỉ khổ thôi vì phải chạy theo người ta.
    Còn em thấy ko biết nên thế nào. Người ta vẫn nói hôn nhân phải có tình iu, em cũng thấy vậy, ex của em là người đầu tiên làm cho em quan tâm đến gia đình và muốn cưới chồng. Và ko cảm thấy việc lấy chồng là gượng gạo khó khăn.
    Nhưng em khó iu, lại ko có nhiều lựa chọn với tính cách của em. Bố mẹ em ngày nào cũng giục giã. bảo em là làm khổ bố mẹ là gánh nặng.... bảo rằng anh ta rất tốt rồi, phải coi đó là may mắn , chứ người ở Hà Nội chẳng ai thèm lấy em.
    cứ lấy anh ta rồi bố mẹ sẽ lo cho anh ta về gần em hoặc em chờ anh ta là đúng.
    Em thấy khó nghĩ quá, điều em lo nhất là em khó iu, ex của em là một người khéo léo, đẹp trai, nghèo và ko đối xử tốt với em. Em ko cố vớt vát tình cảm cũ, nhưng đôi khi em nghĩ phải người khéo cỡ anh ta mới có thể cưa em. Mà người con trai tốt bây giờ đâu phải ai cũng khéo, gà là khác....
    Em luôn mong có được một cuộc hôn nhân xuất phát từ tình iu nhưng điều đó sao mà em cứ thấy nó cứ ngày một xa em hơn, chỉ như là một mong ước mà thôi. Em biết là em còn nhiều điều phải sửa mình, các anh chị góp ý giúp em với. Và trong hôn nhân điều gì là quan trọng để có một cuộc hôn nhân tốt đẹp.
  5. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    ba mẹ chị nói cũng có cái đúng đấy. nhưng hôn nhân cũng nên xuất phát từ tình cảm, ko yêu cũng được nhưng phải thương phải thích. chị 25 tuổi rồi, chờ anh ta, 3 năm rồi lỡ có trục trặc thì ko phải dở dang à. vợ chồng ở các xa nhau buồn lắm chị ạ, người ta 1 ở mỹ 1 ở vn còn mong vợ mình đoàn tụ với mình, mà anh ta th2i lại ko muốn về, chỉ vì công việc. có thể anh ấy lớn tuổi rồi, nên coi công việc là trên hết. nhưng nếu anh ấy yêu chị thật lòng thì anh ấy sẽ tìm cách chuyển công tác về, em thấy cái cách anh ta tìm cách quen chị , nói thẳng ra là cua chị (em ko biết cách dùng từ, có gì chị bỏ wa nhé) nó sao sao ấy. như mình cũng biết, thời gian mình được săn đón là vui và sướng nhất , còn người ta thì nhiệt tình nhất , và tất nhiên khi quen được rồi, thì vơi bớt 1 chút. lấy về rồi, thì lại càng bớt. vậy chị xem xét tình cảm của anh lại rồi hãy quyết định. 25 tuổi không phải là trễ. tình cảm có thể trao dồi thêm, nhưng quan trọng người cont rai đó có yêu m2inh thật lòng hay ko, hay vì lý do gì mà muốn cưới mình. có thể lớn tuổi muốn lấy vợ, or sao nhé.
    chúc chị sáng suốt nhé.
  6. mrkim2006

    mrkim2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hi cô em, ng ta đến đc với nhau hay ko còn tuỳ vào cái DUYÊN em ạ. Anh bạn mà em đang nói đến đang làm hỏng cái duyên của mình bằng việc theo đuổi em 1 cách cố chấp đến như vậy. Về phía em, nếu ko thích anh ấy thì cũng nên nói thẳng ra. Hãy giúp anh ấy bình tính hơn bằng việc chấp nhận 1 mối quan hệ bạn bè thông thường. Dục tốc bất đạt, mọi việc mà diễn ra nhanh quá dễ dẫn đến ngộ nhận về tình cảm của mình
    Từ chỗ coi nhau là bạn bè thì có thể tìm hiểu tính cách của nhau rõ hơn, nếu tháy hợp thì đấy mối quan hệ đi lên, còn nếu ko thì chỉ là bạn. Và cũng có thể qua em anh ấy có thể quen đc ng phù hợp với anh ấy hơn (VD trong đám bạn của em) và ngc lại, như thế lại càng vui, phải ko nào. Hôn nhân tốt nhất phải bắt đầu từ tình cảm nhưng cái cần nhất là sự hoà hợp, là cách cư xử để đạt đc sự hoà hợp với nhau, để bên cạnh Tình còn có cái Nghĩa với nhau. Đấy mới là điều quan trọng.
    Chuyện tình cảm ko thể cứ cố ép mà đc, và cũng ko thể thụ động mọi thứ tự đến với mình. Mở rộng các mối quan hệ sẽ giúp chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn và dễ gặp đc ng phù hợp với chúng ta hơn.
    Và 1 điều quan trọng là em ko đc để chuyện cũ ám ảnh , cản trở mình có nhưng mối quan hệ mới. Làm vậy ko tốt đối với em và cũng ko fair play với ng mới
    Good luck to you !

Chia sẻ trang này