1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị tư vấn giúp em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi technician_alone, 26/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị tư vấn giúp em

    Em cũng đã tha gia diễn đàn này đc một thời gian, hôm nay em có một vấn đề muốn nhờ anh chị nghiêm túc tư vấn giùm em.
    Chuyện rất nghiêm túc, rtrước khi mở topic này em đã đọc qua phần cảnh bảo của mod rùi, rất mong đừng spam em.
    Chuyện của em là như vậy:
    Em và bạn trai em đang dự định cuối năm nay kết hôn, nhưng có một vấn đề khá nhạy cảm đang khiến anh ấy ngập ngừng trong quyết định,
    Chúng em yêu nhau đc 2 năm, và đều đã ra mắt hai gia đình, trước tết, anh ấy nói sẽ đợi 2 năm nữa rồi cưới, em chưa nói gì, em bảo để ra tết chúng ta nói chuyện sau.
    Hồi trước anh ấy từng nói, nếu em và anh ấy kết hôn anh ấy sẽ ko đc thành đạt, vì mệnh em át mệnh anh ấy (mê tín), và anh ấy muốn có công việc tốt hơn trước khi có gia đình (hiện tại thì thu nhập anh ấy thấp hơn em, hic)em dở khóc dở cười và đã giải thích rất nhiều, nói chung là nhưng gì cần nói đã nói.
    Chủ nhật vừa rồi, bố mẹ anh ấy bảo em tới ăn tối, em tới với tâm trạng bất an, rồi hai bác nói năm nay đc tuổi rồi nếu hai đứa quyết thì cưới (em 25, anh ấy 27), (em cũng nói qua là trước đây bố mẹ anh ấy cũng bảo em là gò má cao tướng sát chồng, và từng khuêyn anh ấy, chính vì thế mà anh ấy hoang mang, chần chừ, dù em biết anh ấy yêu em,).
    Hôm em tới ăn cơm, đang ăn lẩu thì chập điện, hic, thế là lúc trở em về rồi từ lúc đó anh ấy thái độ lạ lùng, ko nt gọi điện mà em toàn làm trước(trước đó ngày nào cũng nt hay gọi điện cho em ko thì ko yên tâm). Cảm giác con gái em nghĩ có gì đang làm anh ấy hoang mang. Em hỏi thì anh ấy nói thế này:
    "Em có thấy lạ ko là sao em tới ăn mà nhà anh lại chập điện, em có thấy là cứ khi nào chúng ta định làm gì là lại có cản trở không? em cứ nhất quyết lấy anh ạh?" Em hỏi lại "sao anh lại vậy, chẳng phải em đã nói rất nhiều rồi sao, vậy anh muốn em phải làm gì ... vân vân khá nhiều", anh ấy nói "Ko hiểu sao nói về chuyện kết hôn với em anh toàn nghĩ chuyện xấu thôi, chẳng lẽ em thấy anh có mệnh hệ gì thì mới vui sao?".
    Em thật sự shock, và ko biết nói gì với anh ấy nữa, khóc và khóc trong sự thất vọng và nói "sao anh lại biến mình thành yếu đuối vậy, sao anh lại có suy nghĩ như thế, lẽ nào em ở bên anh sẽ mang tai họa cho anh sao?"....vân vân.
    Anh ấy nói gì nữa mà em ko nghe đc, em đã toàn tâm toàn ý mà mong có gia đình với anh ấy, em biết nếu em cứ quyết cưới thì anh ấy sẽ làm theo ý em.
    Nhưng cả đêm qua, em đã nghĩ và nghĩ hoài, và đột nhiên em sợ kết hôn với anh ấy, nếu giả sử cuộc sống gia đình có gì anh ấy sẽ nói là tại em, em ko muốn lấy anh ấy mà trong lòng day dứt, tất cả những gì cần nói cần giải thích về chuyện sau này em sát anh ấy thật tình em điên mất,
    Em đã ko nghĩ chuyện đó thì thôi, sao anh ấy lại coi nặng chuyện vận mệnh như thế, (dù thầy tướng bảo là 82 và 84 rất hợp mà). Nhưng tâm lý và lý trí anh ấy dường như hay bị tác động,
    Em định tối nay sẽ gặp và hỏi anh ấy một câu "Anh có thật sự muốn gắn bó cả đời với em ko? nếu trong anh còn gì trăn trở và khiến anh khó khăn quyết định, em sẽ cho anh thời gian suy nghĩ, em sẽ để anh ra đi''. Em định sẽ để anh ấy ra đi, (Em biết anh ấy vẫn yêu em, và thực cũng có mong muốn kết hôn, nhưng anh ấy hay bị tác động, dù em đã vun đắp rất nhiều để anh ấy quyết đoán hơn).
    Em có lên để tình trạng xấu nhất xảy ra ko? nếu em dời xa anh ấy, thì có phải quyết định sai lầm ko? em ko muốn sau này mình hối tiếc vì chưa cố gắng đã đầu hàng số phận, em cũng qua cái tuổi đánh cược với tuổi xuân rồi, cũng muốn có gia đình nhưng ko muốn kết hôn mà trong tâm cả hai có gì đó lo lắng, em phải làm gì?
  2. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái mình hiểu tâm trạng của bạn bây h đang rất mất niềm tin và ko biết liệu đi tiếp có dc nữa hay ko. Thứ 1 trước khi quen nhau dĩ nhiên 2 ng có biết tuổi tại sao đến h này anh ấy của bạn vẫn còn lận cận trong việc tuổi tác và mê tín. Nếu như đã có suy nghĩ ấy thì nếu như lỡ sau này có việc gì thì vấn đề này 1 lần nữa sẽ dc lôi ra. Theo mình bây h bạn nên suy nghĩ nếu như đã quyết định chắc chắn chọn anh ấy làm ng bạn đời thì hãy tiếp cho anh ấy thêm niềm tin 2 ng hãy có 1 buổi trò chuyện và giải quyết triệt để 1 lần và ko nhắc lại vấn đề này nữa. Yêu nhau đã 2 năm thì tình cảm cũng đã nhiều bạn hãy dùng tình yêu của mình để thể hiện rằng viêc tuổi tác ko quan trọng 2 ng đến với nhau bằng tình yêu cơ mà . Chúc bạn thành công
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Anh đang uống nước mà đọc đến đoạn chú kia bảo là có điều gì ngăn trở anh sặc nước phì mẹ nó hết vào màn hình . Mất công lau quá .
    Chập điện là do dùng lẩu điện nó ngốn điện nhiều quá chứ mắc mớ mẹ gì đến người ăn lẩu nhể.
    Theo tử vi thì 82 với 84 không khắc tí nào cả . Mà cái tướng thì có phải đứa nào cũng đổ vào khuôn ( kiểu như đúc gang ý) mà phải thế này thế nọ.
    Cái tuổi nó đuổi xuân đi, 84 vj chi là 25 rồi. 2 năm nữa là 27 chả nhẩy cẫng lên ấy chứ . Anh nghĩ em nên nghĩ cho kỹ trước khi quyết định ( theo ý em). Ở hay đi là quyền của em, chỉ có em mới cảm thấy làm thế nào là đúng.
    Nói thế thôi, hồi trước anh đẽo 1 em 82, ông bà già anh nhất định không cho yêu chứ đừng nói đến cưới . OK, anh bỏ. Nhưng đến bây giờ thì ông bà già anh bảo : Mày muốn lấy đứa nào thì lấy, tao không care nữa. Hehe.
  4. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Thứ nhất : Mình thấy tình cảm của anh ấy dành cho bạn không còn nguyên vẹn nữa . Đó cũng là lý do khiến cho anh ấy suy nghĩ nhiều chuyện mê tín . Còn nếu anh ấy còn yêu bạn thì anh ấy có thể nghĩ đến chuyện cúng giải để tốt đẹp cho cả 2 người ( đấy là trong trừong hợp mê tín nhé)
    Thứ hai : Mình khuyên bạn không nên tiếp tục với con người này . Cuộc đời chẳng có gì là bằng phẳng cả , Nếu sau này nhỡ đâu có xảy ra những chuyện không theo ý muốn thì liệu anh ấy có nghĩ rằng đều do bạn "khắc" anh ấy mà ra ?
    Thứ ba : Mình thấy anh ấy muốn chia tay với bạn rồi nhưng đang tìm dịp thuận lợi để nói ra vậy thôi . Nếu 1 ngừoi còn yêu thương bạn . Muốn gắn bó cả cuộc đời với bạn không bao giờ chỉ vì chuyện chập điện mà nghĩ là do 2 ngừoi k hợp mệnh và cũng không bao giờ nói ra những câu " chẳng lẽ anh có mệnh hệ gì em mới vui sao "
    Dứt bỏ đi bạn ạ . Đau 1 lần còn hơn là mãi mãi . Yeu nhau 2 năm không phải là 1 khoảng thời gian ngắn nhưng cũng chưa là gì so với cả cuộc đời phía trước . Bạn không còn quá trẻ nhưng cũng không phải là đã qua tuổi thanh xuân để mà nhắm mắt đưa chân theo 1 người như vậy. Chúc bạn có những lựa chọn đúng đắn
  5. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chị ạh, em cũng đã nói chuyện nghiêm túc ko phải chỉ một mà nhiều lần rồi, sau mỗi lần như vậy anh ấy cũng hiểu và quyết tâm, nhưng chẳng hiểu sao anh ấy vẫn có suy nghĩ vậy,
    Em thật bây giờ nếu có nói chuyện nữa cũng chỉ là những điều trước nay vẫn nói, em giờ ko biết phải nói thêm gì nữa,
    Chị biết ko, em đau nhói tim khi anh ấy nhăn một tin "Anh sẽ óố gắng làm điều em muốn" cứ như em là gánh nặng của anh ấy, em biết trong lòng anh ấy, không muốn dời xa em nhưng cũng lấn cấn nếu cưới,
    Em đã định để tới 2 năm nữa, nhưng có vẻ ko đc rồi, vì hôm đến nhà anh ấy thì năm đó em trai anh ấy cưới, vậy chỉ còn năm nay thôi, gia đình nhà em cũng đang buộc em dời xa anh ấy,
    Em thật sự ko muốn thế chút nào, nhưng nghe anh ấy nói từ "cố gắng" mà em xót xa quá, Lẽ nào đàn ông lại nặng nề chuyện hình thức vậy sao, lẽ nào em có gò má cao thì em ko thể lấy đc chồng, (em ko xấu, hic), Anh ấy là mối tình đầu của em, em thật ko biết phải làm sao.
  6. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, Mình biết anh ấy muốn kết hôn, vì thế nên bố mẹ anh ấy bảo mình tới ăn tối để nói tình hình hai đứa năm nay cưới. Mình cũng đã nghĩ tới chuyện chia tay, bởi mình đột nhiên thấy tự tôn tự ái quá, nhưng trên hết là mình đang ko biết nên đi hay ở, đi thì ko đành vì tình cảm thật nặng lòng còn ở thì chưa biết làm sao để anh ấy thoải mái trong tâm.
    Mình muốn kết hôn trong sự rộn ràng hân hoan đón chờ, chứ ko phải là nhưng khúc mắc chưa đc cởi bỏ.
  7. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Liệu có đúng là anh ấy thật sự muốn kết hôn với bạn ??? Câu trả lời này có bạn biết mà thôi . Mình chỉ muốn nói với bạn là cuộc sống còn quá nhiều trắc trở phía trước nếu chỉ vì đơn giản là chập điện mà anh ấy có thể nghĩ ra nhiều chuyện như vậy thì mình không nghĩ là bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc . Tất nhiên đây chỉ là ý kiến chủ quan của mình . Chúc bạn vui
  8. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói thì anh zai kia đáng trách quá ,vì theo mình người đàn ông như cái cột trụ trong nhà , tất cả những gì trong gia đình ( điều xấu ) người đàn ông là người phải đứng ra mà chịu đựng mà chống đỡ . Thiết nghĩ người đàn ông có còn là đàn ông không khi mà gặp chuyện lại đổ tại vợ , tại số phận . Người như vậy thì nên học thêm về cuộc sống , học cách chịu đựng trước khi học cách chăm lo cho gia đình.
    Trong chuyện này chắc chắn là do thu nhập nên anh zai kia mới có thái độ như vậy , đang lẩn tránh , đang yếu đuối và không thắng được chính bản thân mình , Tham vọng đến mù quáng mà không biết cần phải giữ lại những gì mình đang có .
    Nên cho anh kia thời gian để tĩnh tâm và thắng được chính bản thân mình ,cho anh ấy rèn luyện bản lĩnh của mình trước , hôn nhân lúc này dễ gây thương tổn đến cả hai
  9. riofantasy8x

    riofantasy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Sặc , cái lão này sao lúc mới yêu không tính đến giai đoạn cưới xin lại băn khoăn suy nghĩ .
    Chắc đến giai đoạn chán roài
  10. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng mà nói chị nên chia tay anh ấy đi. Lấy nhau về chắc chắn mà có chuyện gì anh ý sẽ đổ tại chị. Bây giờ nghĩ thế có vẻ buồn cười, nhưng sau này mới thấm thía hết cái khổ. Chị ạ, đừng tự làm khổ mình với kiểu người như vậy. Chia tay đi, dù rằng sẽ là đau, rất đau. Nhưng như thế chỉ đau một thời gian thôi, còn hơn là đau cả đời.

Chia sẻ trang này