1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị tư vấn giúp em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi technician_alone, 26/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang muốn khẳng định lại điều này bạn ạh. Nên nhất định tối nay mình sẽ hỏi lại.
    Tuy mình hiểu rẳng tất cả sự thật thể hiện qua thái độ và hành động, nhưng nghe khẳng định lại từ chính anh ấy đang thôi thúc mình.
    Chưa bao giờ mình có thể nghĩ rằng mình lại rơi vào hoàn cảnh này, khi bố mẹ còn có ý kiến mình lại ko lo sợ như thế này, Nếu mình từ bỏ, tức là mình đã buông xuôi tất cả, liệu có thể có cách nào.
  2. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng đã nghĩ rất nhiều về việc thà đau một lần thôi, nhưng chị tự nhủ dù chị có bị khổ một chút hay hy sinh điều gì đó chị lại ko sợ, chị đau chị cũng ko sợ, nhưng chị sợ mình sẽ ko thể ko làm tổn thương mình. Chị sợ anh ấy day dứt, chị muốn dù chia tay hay ko, thì cần tháo gỡ mọi khúc mắc, giải tỏa mọi ưu phiền. Rồi quyết định cuối cùng ra sao cũng đc.
  3. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại nhớ đến fim " Mùa anh đào chín" mới chiếu trên v3 lúc 6h. Chồng trẻ cũng bảo rằng anh ko muốn e fải khổ, a muốn e đc sung sướng và lao đầu vào kiếm tiền. Đến khi có tiền rồi thì...cặp với em khác và cuối cùng lấy em ý!!!
  4. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn có thể nên bình tâm một chút vì cái sự hợp tuổi hay không sẽ bị tác động rất nhiều vì thế nên hãy thẳng thắn thì sẽ dễ xử lý hơn.Vì sống với nhau mà bị mang nặng cái tâm lý này thì sẽ không thể nào thoải mái được.Thế mà!
  5. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Dạo này các thầy bói bước sâu vào đời sống của các gia đình quá. Chẳng nhẽ các thầy bói nói không hợp thế là bất chấp tình cảm sâu đậm của bao năm trời để thành con số 0 à. Có điều, nếu là băn khoăn từ phía em chị còn thấy bình thường hơn, vì thông thường chị em mới hay mê tín, chứ cực đoan như cậu bạn của em thật sự kỳ cục. Chả nhẽ ăn lẩu chập điện, hay công việc của cậu ấy có thu nhập thấp cũng vì em à. Nếu cậu ấy có đủ năng lực thì ở đâu cậu ấy cũng có thể có công việc tốt, ngược lại, dù cậu ấy có lấy cô vợ nào mà mệnh cậu ấy át hết thì vẫn cứ lẹt đẹt mãi thôi. Đáng lẽ trong lúc bố mẹ có ý kiến này nọ, chính cậu ấy phải thể hiện bản lĩnh của người đàn ông, biết bảo vệ cho tình yêu của mình. Với một người như thế này, có lẽ em nên có suy nghĩ chín chắn, nói chuyện dứt khoát một lần, nếu tình trạng vẫn thế, cậu ấy không hiểu ra vẫn đề thì có lẽ kết thúc là một giải pháp tốt, để tránh những tổn thương sau này.
  6. madiboss

    madiboss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng 82 đây nhưng người khác lại nói là ko hợp với 84 đâu,he he
  7. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chiến sỹ ấy tủi thân vì suốt ngày cho xe đạp vào gara ôtô của em technician_alone.

Chia sẻ trang này