1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị tư vấn hộ em, em bị sét đánh trúng rồi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi demkhonganh, 18/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. demkhonganh

    demkhonganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị tư vấn hộ em, em bị sét đánh trúng rồi

    Bài này em đã post bên Tình yêu, nhưng tiếp tùc copy sang đây hy vọng mọi người có cao kiến giúp em

    Hai tuần trước em đi khám bịnh, gặp một bác sĩ em choáng luôn. Gặp nhau, tái khám thêm hai lần nữa thì hết bịnh rồi, nhưng giờ em lại mặc bệnh tương tư, chẳng biết làm thế nào.

    Các anh chị giúp em với, bác sĩ trẻ, chẳng biết người ta lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn mình, vợ con thế nào... hixhix, chỉ biết cái cảm giác được anh í chăm sóc sao mà ấm áp thế, thậm chí khi đang khám bịnh cho em, bệnh nhân đến nhiều quá, em nhìn anh í chạy tới chạy lui mà thấy lòng mình xao xuyến vô cùng... Anh í rất nhiệt tình, có kết quả xét nghiệm là chủ động phone cho em báo kết quả, thậm chí lần tái khám cuối cùng, anh í hẹn em đến chỉ để kiểm tra một lần cuối để chắc chắn em hoàn toàn khỏi bịnh mà không tính phí hay vẽ vời đơn thuốc gì cả, hỏi chuyện mới biết anh ấy vừa hết ca nhưng vẫn nán lại chờ em để kiểm tra cho em...

    Vẫn biết người ta chỉ làm tròn chức trách bác sĩ, nhưng em vẫn không ngừng nghĩ về anh í... .

    Làm sao bây giờ, hết cơ hội gặp người ta rồi, hết cơ hội nhận phone... chắc bây giờ chỉ có thế ngồi ờ quán càe bên duong dối dien bịnh viện anh í làm để nhìn anh ấy tan ca thôi hixhix



    hồi chiều em bùn bùn là mò vào chố đấy, hỏi giấy tờ linh tinh... thấy chàng lướt qua, chàng nhìn em cười rạng rỡ, tim em muôn rớt ra ngoài luôn, một hồi chàng lại đi ngang, lại cười, em chỉ há miệng hỏi dược một câu:
    "sao bác sĩ toàn làm việc buổi tối thế?, "
    Chàng chỉ "ừ - anh trực đêm" rồi lại cười.
    kết quả em lụm tim bỏ vào giỏ đi về nhà đây này


    Chủ động hẹn hò thì em chưa dám vì mới gặp có vài lần, không biết có sỗ sàng không, đi khám bịnh nữa thì chắc em nghèo luôn, mà chẳng biết bịnh gì? MÀ không biết anh í nghĩ gì về em nhỉ? Hay là nghĩ có 10 bịnh nhân như em thì anh í chạy mất dép, hixhix
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Với những trường hợp như này thì gia đình chỉ còn cách chờ thêm một thời gian nữa cho em nó nhớn thêm sẽ hết bịnh và trong thời gian đó thì chú ý theo dõi và hy vọng em nó không làm điều gì quá đà dại dột .
  3. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    cho hỏi em hỏi em khám bệnh gì để anh còn biết đường tư vấn
  4. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Bệnh thấy zai là thèm thì bó tay rồi
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Oé, gặp nhau đến 4 lần, trong đó từ lần đầu đã thích, lần 3 thì anh kia chủ động ở lại chờ bạn đến tái khám, lần 4 thì khi bạn vờ vịt hỏi han thì anh ta chủ động xưng ''anh'', vậy mà bạn chưa xin đc số cell sao?
    Tôi có lần cũng xàng qua xàng lại cưa cẩm 1 anh bác sĩ, đến lần thứ 2 thì tôi xác định phải tỏ rõ cho được ý đồ của mình, và lần thứ 3 thì tôi đã vờ vịt nói chuyện đc để chính anh chàng chủ động xin tôi số phone.
    Dù anh bạn này thì sau này chỉ là bạn của tôi, không phải bồ bịch gì hết. Nhưng khi tôi đã gọi là tôi chủ động hẹn đi chơi ngay, anh chàng từ chối (vì còn đi dạy đại học) thì tôi cưa cẩm bằng cớ khác. Sau này tôi đi chơi mấy lần, anh chàng đều đi với tôi cùng nhóm bạn của tôi, chẳng vấn đề gì cả.
    Bạn nói rõ ra là anh bác sĩ kia là bác sĩ gì đi, sau đó thì tìm một cớ nào đấy để nói chuyện. Có nhất thiết là phải bị bệnh mới đc gọi đâu, bạn có thể chỉ gọi hỏi han vớ vẩn bệnh của...bạn của bạn. Từ từ rồi dụ khị gặp gỡ nhau sau.
    À, lần ấy tôi cũng chủ động cưa cẩm 1 bệnh nhân khác., cũng đi chơi tùm lum. Toàn là tôi chủ động cả, chứ đợi đàn ông dẹp được cái nhút nhát trong lòng họ thì đợi đến bao giờ hả bạn? Nghĩa vụ của phụ nữ là phải xét đoạn để biết ng kia có chú ý đến mình hay không rồi tạo cho họ cơ hội để họ...tiến xa thêm. Bạn không mở cho họ cơ hội thì họ còn chết nhát dài dài.
  6. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Thật ra khi ăn 1 thunder bolt vào mặt thì khó sống lắm. Đặc biệt đối phương là Zeus thần thánh thế kia. Tớ khuyên bạn nên combo stun hạ gục hắn nhanh hoặc chạy thật xa kẻo nó giật sét cái nữa rồi ulti là đi đấy
  7. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    http://vnexpress.net/GL/Cuoi/Tieu-pham/2009/10/3BA144B8/
    Xem có phải ông bác sĩ này không?
    Nghiêm túc thì cứ chủ động hẹn gặp anh ấy xem, trước hết trao đổi về mặt bệnh tình :D, sau đó nếu thấy khả quan ( tức là ông kia phải thấy bạn khả quan :D) thì ...tiếp tục tiếp xúc xem phản ứng dư lào.
  8. demkhonganh

    demkhonganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Em bị cảm thôi, dưng mà sợ H1N1 nên đi khám.
    Hix nên combo hay chạy thật xa đây, combo mà anh í từ chối chắc em vĩnh biệt cái bịnh viện đấy luôn. Ông trời sao phụ lòng người thế, giá mà anh ấy cũng feeling như em và phone em thì hay biết mấy...
  9. mamen1510

    mamen1510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    he he,ông ý xưng anh tức là ông ý bít bạn ít tuổi hơn rùi, mình thấy cái tựa đề hay quá vì bi giờ thật khó gặp 1 người khiến ta có cảm xúc ngay như thế, thế nên đừng bỏ lỡ cơ hội, mình cũng sắp là bs nè, mình hỉu 1 điều là tâm lí các bác sĩ trẻ là rất thích giải thích cho bệnh nhân, bạn cứ giả vờ là e uống cái thuốc này , thuốc kia, hơi bị đau đầu, rối loạn tiêu hóa, nhờ bác sĩ giải thích dùm chả hạn, rùi đó, nếu thấy ông ý nhiệt tình thì cứ thế mà hỏi tiếp thui, cứ nói chuyện trúng vào cái ngành của ng ta thì ng ta sẽ rất thích nói đó , vẽ chuyện ra để mà hỏi thì ko thiếu đâu, haizz, hi vọng ông ý chưa có ng iu , nhỉ?
  10. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Mềnh cứ tưởng bà này ko bao h đi đong zai cơ đấy .....

Chia sẻ trang này