1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị ui cho em hỏi một chút!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Sangnhufale, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sangnhufale

    Sangnhufale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị ui cho em hỏi một chút!

    Đây là hội 84 chắc mọi người đều trải qua kì thi DH năm ngoái rồi.Vậy mọi người có những kinh nghiệm gì cho kẻ "hậu sinh" như em không?Nhất là nhưng kinh nghiệm thi khối C (có anh chị nào còn đề thi khối C năm ngoái thì cho em với!)
  2. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Mua báo SVVN số mới nhất .... mỗi tội 10 khìn một tờ có hết đấy ! Khối nào cũng có .
    Hải Phòng - Những ngày không có em
    Chỉ có nỗi nhớ ...​
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Em í hỏi ý kiến và kinh nghiệm mà chú trả lời kiểu đó à?
    To Sangnhufale: Kinh nghiệm thi khối C thì anh không rõ. Nhưng theo anh cứ học hết sức. Khi thi thì làm hết sức những gì mình có trong đầu là được. Nghĩ thì dễ, nhưng anh thấy những người trượt đều là những người chưa thể hiện được hết sức mình trong bài thi (ví dụ như bị trừ điểm trình bày, hay tính toán sơ sót chỗ nào đó...) trừ những người kém quá thôi.
    Cố lên em! Yên tâm là em sẽ đỗ.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  4. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Dân Khối C đây.....
    Vào thời gian này việc học thi chỉ mang tính chất tổng kết,hệ thống thôi.Học khối C là cả 1 quá trình tích luỹ suốt 3 năm cấp III rồi.
    Theo chị, em nên dành thời gian tổng kết lại các đề mục quan trongj,tạo khung chương trình, ôn lại theo ý chính thôi.
    Ví dụ với môn Văn:liệt kê ra các tảc phẩm,mỗi tác phẩm có khung ý bao gồm:vài nét về tác giả,xuất xứ,ý chính,các dạng đề liên quan đến tác phẳm đó và cách giải quyết đề.Nhớ là học theo dàn ý thôi, đừng có dại mà ôm cả bài văn ngồi học, vừa nhức đầu vừa không hiệu quả.
    Việc học Địa thì đơn giản hơn ( tui rất khoái môn này ) vì bản thân môn Địa rất "rõ ràng". Điều quan trọng là bám sát sách giao khoa vì SGK chính là 1 dàn ý đầy đủ ,dựa vào nó mà học thôi.Cái hơi khoai là nhớ số liệu, năm này với năm kia rất dễ lẫn lộn, nhưng nếu khôn 1 tí thì cũng có thể "mò" được số liệu nếu không nhớ.Muốn đỡ nặng đầu thì chỉ cần nhở số liệu "tròn" thôi (vd dân số là 2,345 tr người, chỉ cần nói là hơn 2 tr người vẫn okie ). Phần dễ ăn điểm nhất ở môn Địa chính là nêu nguyên nhân hay yếu tố chính....Rất ít số liệu,chỉ cần hiểu bài ở trong đầu rồi,biết cách trình bày 1 chút là ngon ngay.
    Phần vẽ Biểu Đồ fải rất cẩn thận vì rất dễ bị "lừa".nên vẽ biểu đò chỉ mất khoảng 1/2 hay 2/3 chiều dài trang giấy thôi.Hạn chế tối đa tẩy xoá,các kí hiệu vẽ BĐ phải rõ ràng (như vẽ BĐ tròn chẳng hạn, các kí hiệu phải ăn giơ với nhau,phần to nhất nên dùng kí hiệu dấu cộng ,hoặc song song đôi rải đều,phần nhỏ nhất thì để trắng).Kí hiệu thưa cạnh kí hiệu dày.Đóng khung số liệu......Mấy cái này nghe có vẻ nhỏ nhặt nhưng thực ra rất quan trọng đây,Nếu Biểu đò mình vẽ sáng sủa,sạch sẽ, dễ nhìn thì coi như ăn chắc 1 nửa rồi.Một điều nữa là bắt-buộc-phải-có-ghi-tên-biểu-đồ, không có cái này coi như teo 1 điểm không đâu đấy
    Phần fân tích số liệu thì bám sát BĐ mà fân tích.Nên chia ra các đề mục quan trọng, ý 1, ý 2, ...mỗi ý lớn lại có những gạch đầu dòng ý nhỏ riêng chú ý phân tích các ý so sánh, tăng giảm,các thời điểm có chuyển biến đặc biệt.Nêu 1 chút nguyên nhân của sự chuyển biến đó,1 chút thôi ,nếu như đè bài không hỏi thì vẫn phải nói cái này....
    Về môn Sử, quả thật là chị.....chúa ghét cái môn này, may mà qua được nó.Không còn cách nào khác là "cày sâu cuốc bẫm" suốt 3 năm ( mỗi ngày học 1 câu Sử).Học theo từng giai đoạn, liên tưởng giữa các sự kiện cho dễ nhớ.Nếu may mà người ta hỏi nhiều vào mấy câu nguyên nhân, ý nghĩa thì sướng rồi, chỉ cần hiểu,cộng thêm chút tài "ba hoa" nữa là ăn trọn 2/3 câu đó roài
    Đề bây giờ ra rất cơ bản, ăn nhau ở chỗ đủ ý ( nếu siêu thì sáng tạo thêm chút chút,nhớ chỉ chút chút thôi, sáng tạo quá lại trở thành hại mình đấy ),trình bày rõ ràng, mạch lạc....Chữ có thê không đẹp, nhưng ít ra phải viết sao cho người ta đọc được không phải nhăn nhó.Khối C kị nhất là sai chính tả,nếu sai nhiều thì coi như tự đóng 1 phần cánh cửa vào ĐH của mình
    Còn nhiều nhiều kinh nghiệm "chinh chiến" nữa, viết ra đây không hết, hum nào chị iem mình gặp nhau thảo luận tiếp
    (=^.^=) to-eat-or-not-to-eat (o^.^o)
  5. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái thi khối H, đề văn là để khối C, chủ yếu khi làm bài cần đủ dàn ý và viết thật nhiều thật dài, như rôi đây viết đủ ý nhưng chỉ có mỗi 1 tờ cuối cùng được có 4 điểm, tồi tệ.
    Me oi con muon lay vo
  6. Sangnhufale

    Sangnhufale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn mọi người rất nhìu!nhất là chị toptoetactic
    Năm nay em đỗ thì công của mọi người nhìu lắm!
    Nhất định khi thi xong em se tham ra cùng hội mình nhìu hơn.Sau khi thi có đi chơi đâu thì nhớ cho em bít với nhé!Hẹn mọi người hơn 2 tháng nữa!

Chia sẻ trang này