1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chị vào và cho em ý kiến về chuyện này !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bimbimkaio, 08/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bimbimkaio

    bimbimkaio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị vào và cho em ý kiến về chuyện này !

    Em nhắn tin cho người yêu em, nội dụng ntnày ạ. em chẳng có ý gì cả, vậy mà bị nói lại thế này, em cay lắm

    Em: Học hay lắm, lớp có 6 người ( em đi học thêm tiếng anh ạ), thích lắm. hihi. Ông xã ăn nhiều cơm vaìo nhé. đến công ty này anh cố gắng ổn định đi nhé, đừng nhảy việc nữa

    ÔX: ha ha, em thất vọng lắm phải không, lớp học có 6 người thôi à, có mấy anh, hồi trước bọn anh thích đi học tiếng anh để tán gái lắm

    Em: Ko, thất vọng gì đâu, em chỉ nói vậy thôi mà, ai chẳng bảo thế ạ. LỚp có 2 thằng con trai, chắc tầm tuổi, học để lấy kiến thức thấy học được vì cô giáo dậy hay, eòn em bỏ ra 500k để học ko phải để chơi

    OX: em khó chịu hay thất vọng cũng cứ nói thẳng ra. Biết mọi người cao siêu bỏ tiền ra học lấy kiến thức rồi, thôi em nghỉ đi. anh năm nghỉ chiều có việc.

    Em: Em nghĩ anh nên biết, em vui khi anh đi làm chỗ mới vì anh cũng khen chỗ đó, em nghĩ anh chỉ cần ntin lại là uhm, em yên tâm anh sẽ cố gắng, thế là đủ , thay vì tự ti mà nói những lời kia vừa tổn thương mình tổn thương người

    OX: anh hay nói thẳng, không thích vòng vo . nghĩ nào nói ấy thôi, còn hơn 10 ngày nữa thôi chắc anh cũng phải nhận thêm vài bài học đủ kiểu, phải thế này thế kia

    Em: Em nói lại, em chẳng có ý gì khi nói cả, đây chỉ là 1 lời nói bình thường mà anh cứ n ghĩ qquá lên. Em đầu hàng, anh nghỉ đi

    OX: chán nản nhỉ, chắc cuối cùng chẳng đi đến đâu. có lẽ em cũng hiểu được cách tốt nhất giữa 2 đứa. không gân fnhau được anh ko thích ai dậy dỗ, còn em cao siêu hay dậy người khác, quá trái ngược , cố vài ngày nữa vậy
    Em: nói lại vóiw anh,m em chẳng có ý gì cả ? anh đừng như vậy nữa
    OX:
  2. songphieudu

    songphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Giọng điệu của OX nhà bạn giống người ngày trước của mình. Nghe căng thẳng wá ah! Nản thật, rồi bọn mình không gặp nhau nữa. Nhưng chuyện của bạn thì mình nghĩ là ng yêu bạn chắc đang gặp vấn đề gì đó căng thẳng ở công ty mới rồi. Đợi một hai hôm rồi bạn hỏi han xem sao!
  3. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sak
    Nói chung là rất chi vớ vẩn nhá =.=
    ng iu kỉu j đếy
  4. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thái độ thằng này như chó bị hóc Xương vậy
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Chú này có thái độ vậy là ko tốt , nếu bạn nhịn được thì..cứ nhịn tiếp đi :)
  6. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ ít khi có vụ thế này căn bản zai nhà tớ nếu có ko hài lòng thì chỉ im lặng, lúc nguôi nguôi sẽ nói lại với tớ. Còn tớ nếu tớ ko ưng cách nói chuyện hay một câu nói nào đó của zai, tớ cũng bảo luôn, chứ ko cần nói chọc nhau làm gì.
    Tớ thì tớ thấy cả hai đều ko ổn, bạn chẳng cần đôi co, anh ấy ko thích cách nói của bạn thì bạn xin lỗi, nói thực lòng bạn chỉ muốn nói lời động viên khích lệ chứ ko có ý dạy dỗ gì, lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Anh ấy sẽ lập tức nhận ra cái sai của anh ấy thôi (và xin lỗi, tất nhiên). Chứ đôi co thì ai chả có lý của mình, chuyện nhỏ tự nhiên thành chuyện lớn +_+ Bạn chắc còn trẻ (phải rất trẻ í) thì mới bị cay cú bởi chuyện cỏn con thế này +_+
  7. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Tin này còn phải phụ thuộc hoàn cảnh + tâm lý của người kia thế nào . Nếu là người hay tự ái thì câu kia đúng là dậy đời con nhà người ta quá rồi còn gì .
    Nên nhớ đàn ông cho dù thế nào thì vẫn luôn ko phải là đàn bà , họ có nguyên tắc sống khác và quan điểm khác
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Cơ bản là không có gì nghiêm trọng. Chú này chắc thấy dưới cơ em về một số khoản ( học vấn, hình thức...) nên đâm ra tự ti.
    Và khi lòng đầy mặc cảm thì hay sinh ra dè chừng người yêu. Sợ người yêu so sánh mình với các đối thủ tiềm tàng khác.
    Kết luận: Chú này yêu và sợ mất em thật đấy, nên mới tỏ ra rối rắm, hờn ghen kiểu trẻ con như thế.
    Thuốc chữa: Khen cu cậu nhiều vào, cái gì anh cũng nhất cả, mấy thằng em quen toàn lởm khởm, chúng phải gọi anh bằng cụ mới xứng. OK!
  9. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ôi những người yêu nhau sao họ có thể nói chuyện tình cảm và duyên dáng thế các bác nhỉ!!
    Biết thế mình cũng yêu từ trước!
  10. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhiều topic để ý thấy rất hay có cùng quan điểm với pác này :)
    @ Chủ top: Nói pác đừng cay, nhưng em con gái, em nói thật, cái giọng điệu của ngy pác ấy T_T Em cứ thấy ngy pác tầm thường kiểu gì ấy, ko nuốt được. Mới có cái việc bé tí ti như con kiến đã bóng gió chuyện " ko đi đến đâu". Giải tỏa tự ti bằng việc "nhặt sạn" ngy mình. Chán toàn tập.
    Em đọc ngứa mắt nên nx vài lời. Chứ em cũng ko biết tư vấn kiểu gì đâu ạ

Chia sẻ trang này