1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Anh cho em hỏi tý.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi venus_mars, 27/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Các Anh cho em hỏi tý.

    Câu hỏi của em là: Khi người yêu/vợ của các anh zận dỗi, thì các anh làm thế nào? Có cảm zác thế nào?

    Đề nghị các anh nghiêm túc dùm em, em đang có việc ạ.
  2. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ak Ak... chị vào nhầm chỗ rồi cưng ....THôi chị chạy ra đây, cứ tưởng có gì hay, nhảy vào
    Nhưng trước khi nhảy ra thì, nói nốt nhớ....Theo chị à kô kinh nghiệm của các anh của chị thì lúc đó tốt nhất là họ nói gì mình cũng ..im()....họ kêu ca...im()....họ khóc...im.....họ mắng mình..im( mặc dù trong bụng thì tức lắm).....Đợi đến lúc họ đỡ tức thì các anh ý...dỗ ngọt....... Chứ cũng..bốc khói theo thì chỉ có mà..tan...Vậy thôi nhé..chị biến đây...
  3. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên phải tìm nguyên nhân cái đã,
    Nếu trong việc giận dỗi này mà người phụ nữ là người có lỗi thì người đàn ông sẽ chẳng có cảm giác gì cả, mặc kệ cho những cái giận hờn không đầu đuôi mà mình không có lỗi, lúc này sự giận hờn ấy sẽ làm cho người đàn ông càng bực mình hơn và có thể dẫn đến gây gổ, và người đàn ông có thể "thượng cẳng chân hạ cẳng tay'' đấy...nhưng chăc không đến nỗi như vậy. Lúc này, người phụ nữ phải suy nghĩ lại cái giận hờn của mình là vớ vẩn, và tìm cách xoa dịu lòng tự trọng của đấng phu quân. Chỉ bằng cách đó thì mới hết chiến tranh lạnh được.
    Nếu mà người đàn ông có lỗi, thì trước hết người đàn ông sẽ bỏ nhà đi chơi cái đã, rồi sau đó, vẫn không thèm nói chuyện với người phụ nữ đó, bởi lòng tự trọng hơi cao...hehhehhe. Đến 1 lúc nào đó mà người đàn ông kô thấy người phụ nữ có dấu hiệu làm lành, hoặc hết chịu đựng sự im lặng thì lúc này, người đàn ông sẽ muốn làm lành. Có thể mời đi ăn tối, hoặc mua một món quá nhỏ nhỏ nào đó, gọi là lấy lòng người phụ nữ. hihihi. Nhưng nói chung là ANH không có cảmt giác gì mấy khi mình có lỗi.
    TUY NHIÊN ANH CÓ THỂ NÓI RẰNG, NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG BAO GIỜ CÓ LỖI TRONG VIỆC GIẬN HỜN CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ....
  4. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Vậy hả??? Hơi bị bất ngờ đấy..Anh đúng là tuýp đàn ông của thời đại.Nhờ .Nhưng, em cũng cin nói thẳng.Nếu mà anh cứ giữ cái quan điểm kiểu này thì chả cô nào dám yêu anh đâu( ít ra là em )....Lúc đó cái title của anh sẽ kô còn ý nghĩa mấy đâu anh ạ...Nói vậy thôi nhé.Em lại nhiều chuyện rồi.
    Được MaskBehindMirror sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 27/07/2004
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    haha, vậy ra cũng có người để ý cái title của anh đấy chứ dvt
  6. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Muốn lấy vợ phải học thuộc 2 định lý này(khỏi phải chứng minh vì nếu đi tìm lời giải là hơi bị phiền đấy ] )
    Định lý 1:Những gì vợ nói luôn luôn đúng.
    Định lý 2:Nếu sai đề nghị học kỹ lại định lý 1.
    Rất đơn giản.
  7. saosangmo

    saosangmo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    ssm có một số ý kiến rất nghiêm túc về vấn đề này như sau:
    - Vợ khác với người yêu;
    - Tất cả các bà vợ đều khác nhau;
    - Tất cả các "bà người yêu" đều khác nhau;
    - Tất cả những cơn giận dỗi đều có nguyên nhân;
    - Tất cả các nguyên nhân đều xuất phát từ một hoặc nhiều ai đó/ cái gì đó;
    - Tất cả những nguyên nhân đều có cách giải quyết hợp lý nhất;
    - Không phải tất cả mọi người đều tìm ra được nguyên nhân của mọi sự việc; (nếu được bảo thì chắc chắn là biết!)
    - Không phải ai biết nguyên nhân của sự việc đều có cách giải quyết hợp lý; ("nguyên nhân" bảo cho họ chắc họ sẽ biết)
    - Không phải tất cả tất cả nguyên nhân của sự việc đều do khách quan gây ra;
    - Không phải tất cả cách giải quyết tối ưu đều là làm một việc gì đó (có thể không cần làm gì)
    - ......
    Mọi người viết tiếp đi. Câu hỏi hơi bị rộng, tha hồ mà trả lời!
    Làm việc tiếp cái, tý nữa lên post tiếp!
  8. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là mình chưa có người yêu. Nên không thể tư vấn về vấn đề này được.
  9. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Búp bê ơi, anh thấy rất sung sướng là có người để ý đến cái title của anh rồi đấy, nếu đếm trên đầu ngón tay thì anh đã được...... 1, 2 nguời .hehhehhehe
    Quay lại vấn đề trên thì lời nói của "thudohanoi_vn" có thể là đúng, nhưng cái này chỉ trong các chyuên cười thôi, thức tế thì không bao giờ như vậy, mà nếu là như vậy thì đó là thằng đàn ông thật yếu kém, lép vế, đứng sau váy đàn bà..... hahhaa
    Còn về ssm, thì nói chung là những câu noi của cậu là đúng, nhưng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, dài dòng văn tư, chỉ gây buồn ngủ thôi....ngắn gọn xúc tắc là thưọng sách...dàn ông không nên nói nhiều...hehhehe
    Và nếu phụ nữ giận mình, thì thượng sách là im lắng, saumột thời gian đề phụ nữ tự nói ra, bởi phụ nữ không chịu đựng sự im lặng, HỌ PHẢI NÓI ĐỂ GIẢI TOẢ
    ps: TO MaskBehindMirror: em ơi, anh không sợ ế vợ đầu....hhihihi... phụ nữ chiếm hơn 50% dân số VN, nên anh chăc chắn ràng, chẳng bao giờ ế cả.....
  10. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Và nếu phụ nữ giận mình, thì thượng sách là im lắng, saumột thời gian đề phụ nữ tự nói ra, bởi phụ nữ không chịu đựng sự im lặng, HỌ PHẢI NÓI ĐỂ GIẢI TOẢ
    ---------------------
    ý kiến này đúng đấy, cứ để mặc tụi con gái , rồi họ cũng phải mở miệng ra để nói thôi - mà hình như mình cũng là con gái ....

Chia sẻ trang này