1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Anh cho em hỏi tý.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi venus_mars, 27/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saosangmo

    saosangmo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    --> Câu ho?i có rof ra?ng đâu.
    --> đaf nói rô?i ma?
    <-- Đô?ng ý, đa?n ông không nên nói nhiê?u. Nhưng nói nhiê?u ma? control được những gì mình nói còn hơn là nói ít mà tưởng mình control được vấn đề mình nói.
    => Chưa tìm được nguyên nhân đã có cách giải quyết rồi à?! ặc ặc.
  2. freeman1709

    freeman1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em ơi nếu có trường hợp đó xảy ra thì anh sẽ đi mua một bó hoa hồng to gửi hàng cafe quen thuộc.Sau đó điện thoại đến nói ra quán nc nói chuyện và rồi lựa lúc thời điểm thích hợp thi mang tặng hoa cho người ta.Trời a,ko ngờ mình lại nghĩ ra cách này,chuối kinh khủng thôi coi như anh chưa nói gì nhé;
  3. windows120

    windows120 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    èo nghe các a trả lời e cũng hoa cả mắt lên với các tình huống của các a....hik fức tạp quá....đứng vào vị trí là 1 người con gái e thấy như e lúc mà e giận dỗi thì chỉ cần người yêu nắm tay và ôm chặt vào lòng....he he thế là oki roài..cảh cần fải hoa hồng với hoa sói gì cả........chịp chịp nhưng chán thay lúc mìh tức giận thì chả có ma nào bên mình cả..he he thôi đi ăn hoặc đi ngu cho đỡ tức......
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã post bài vào topic này. Cả những người nghiêm túc & không nghiêm túc. Tuy nhiên nhờ Mod del dùm một vài bài có nội dung không fù hợp với topic. Khi mà venuz đã muốn sự nghiêm túc, thì đừng nên thử thách sự kiên nhẫn của em.
    Tks.

  5. truongminhhuy

    truongminhhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    Anh ấy hả, người iu giận thì chỉ nghĩ, em lại không hiểu mình . Vậy là im lặng và chờ em nguôi ngoai rồii ra sức nịnh chứ biết làm sao bi giờ.
  6. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Mod trăm công nghìn việc, rất bận rộn, yêu cầu các bạn tích cực dùng chức năng [nick][​IMG]Than phiền[/nick] ở mỗi bài.
    Được rockid sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 30/07/2004
  7. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình có lỗi , đương nhiên làm lành với vợ trước
    nếu vợ có lỗi , cãi nhau tý nhưng mình cũng là người làm lành với vợ trước , chứ anh ghét nhất sự im lặng chuột ạ
  8. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Đề bài
    Bài làm
    < mở bài>
    Kính thưa BGK
    Kính thưa các vị khách quý
    Và kình thưa các member, visitor đọc bài này của iem
    Kính thưa các vị cần kính thưa
    Kính thưa những vị chưa cần kính thưa
    Kính thưa các loại kính
    Kính thưa những cái mà không phải là Kính
    ui trời thui em ko kính thưa nữa vào luôn chủ đề bài làm của em cho nước nó trong
    </mở bài>
    </thân bài>
    Theo tớ thì khi mà người yêu hay vợ giận dỗi thì tớ có 2 cách giải quyết sau:
    -Cuộc đời là những chuỗi ngày chán nhách kéo dài vô vị đến cái chết -=> Tại sao không vui vẻ xem lại vì sao mà có sự giận dỗi này bằng 1 cái nhìn khách quan?
    Làm sao có được cái nhìn đó? tớ chịu thui :D, nhưng có lẽ bạn nên đi dạo này, đi ăn uống 1 cái gì đó mà bạn rất thích bấy lâu nay chưa được ăn chẳng hạn ( giải toả tinh thần ấy mà )Hoặc làm 1 việc nào đó bạn chưa làm hoặc nghĩ rằng ko thể làm nổi, thử xem sao? Khi bạn tập trung vào nó, bạn sẽ QUÊn sự giận dỗi vớ vẩn kia thôi
    TÔi là người chúa gét sự vớ vẩn..ặc...
    Sống là để hoạt động vào yêu vợ con, tụi rì phải giận cho khổ, vợ thì lại xinh cơ mà :D :D :D :D :D
    - Tiếp theo là kéo thêm 1 ai đó là bạn thân của cả HAI NGƯỜI vào giải quyết , vừa khách quan lại vừa chứng tỏ bạn là người vô tội hoặc ít ra sẽ có người đánh giá tình hình giùm bạn xem là bạn đúng hay sai? từ đó chắc đến 90% là bạn sẽ có cách giải quyết thích hợp....Ngoài ra bạn có QUYỀN lôi kéo :D :D gia đình hoặc anh chị em của bạn, của anh ta, cô ta vào vì lúc đó bạn là người yêu hay là chồng, vợ của anh ta, cô ta cơ mà
    </thân bài>
    <kết bài>
    Có thể còn những cách giải quyết khác tuỳ sự sáng tạo và cách nghĩ của từng người
    </kết bài >
    Em xin hết ạ
  9. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Người yêu em mà nói cái quái gì cũng im thì em càng điên , càng cáu càng muốn giận thêm cho hả
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    He heh...Chú zỏi thật, kinh nghiệm đầy mình, chắc fải mấy đời vợ hàng chục đời người iu rồi cũng nên, hê hê...

Chia sẻ trang này