1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chọn nghề KTS vì lý do gì!?

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi lemox, 12/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Tại ông già em hết ổng cứ cấm em theo cái kts mà em thì toàn làm ngược ý ông già thế là ló ra thế lày ...
  2. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Chọn nghề này bởi vì cái lày
    Kiến trúc sư (KTS) và cô gái điếm (GĐ) 10 điểm tương đồng:
    1. Có lịch sử nghề hơn 4000 năm
    2. Làm việc đêm và luôn thiếu ngủ
    3. Khi có hứng làm việc tốt hơn
    4. Không phải bỏ vốn bằng tiền mặt (khi vào nghề)
    5. Làm việc phần lớn vì tiền (số ít làm vì yêu nghề)
    6. Sẵn sàng phục vụ nhiều khách một lúc nếu đủ sức khỏe
    7. Thích quan hệ với khách nhiều tiền (tốt nhất là khách Tây)
    8. Dễ bị quịt tiền, ăn chặn, bóc lột
    9. Phải lựa tính khách hàng để phục vụ
    10. Bị đối xử tệ bạc khi làm khách phật ý
    Kiến trúc sư (KTS) và cô gái điếm (GĐ) 10 điểm khác biệt:
    1. KTS kiếm tiền bằng đầu - GĐ kiếm tiền bằng.....
    2. KTS phục vụ mọi loại khách - GĐ chỉ phục vụ khách đàn ông
    3. KTS không rên rỉ khi làm việc có hứng
    4. KTS không nằm khi làm việc
    5. KTS vẫn có thể mặc đủ quần áo khi làm việc
    6. KTS không được trả công theo lần phục vụ
    7. Khách muốn KTS kết thúc việc nhanh - GĐ kết thúc càng lâu càng tốt
    8. Khách hàng không phải thở gấp sau khi sử dụng dịch vụ của KTS
    9. Một khách hàng ít khi sử dụng dịch vụ của KTS hai lần một tháng
    10. KTS sử dụng dịch vụ của GĐ nhiều hơn GĐ sử dụng dịch vụ của KTS.
  3. funnyclick

    funnyclick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    có ai trả lời câu hỏi của em ở trang trước không? T_T
  4. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào bảo em ngành này không có tương lai em vả vỡ mẹ mồm nó ra cho anh.
    Học ngành kiến trúc cảnh quan, ngoài giỏi ra thì cần phải đẹp giai, nếu là gái thì phải xinh. Muốn làm đẹp cảnh quan thì trước hết trông cái mặt thằng/con làm nó phải đẹp cái đã. Cảnh quan của VN, sở dĩ ko đẹp như tây là bởi vì được thiết kế bởi toàn những thằng/con xấu
    giai, xấu gái, dốt. Ở nước ngoài có nhiều trường hợp kts cảnh quan bị chủ đầu tư đánh vì tội mặt xấu.
    Ở nước ta thì anh biết có 2 người làm cảnh quan từ xấu cho đến cực mẹ nó xấu đó là chị Trần thị thanh Thủy và anh Hàn Tất Ngạn. Nếu em muốn biết rõ thì vào trường kiến trúc Hà Đông (sắp sửa nhập vào Hà Nội),thấy anh nào già, tóc dài kiểu rocker thì túm tóc lại hỏi, sẽ rõ.
  5. dinerless

    dinerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Xì pam tí, hôm lâu thấy đưa cái ảnh nhà gì, của ông thầy, kêu là được đưa vào di sản KT thế giới. Hứa là còn mấy cái ảnh cho lên nốt chờ mãi chả thấy, mong quá. Cho lên luôn đi nhớ.
    Được dinerless sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 30/03/2008
  6. funnyclick

    funnyclick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    vậy cuối cùng là sao ạ? trả lời cho em mấy thắc mắc về chuyên môn ý.
  7. Missolala

    Missolala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý quan điểm của các chú về Anh Ngạn và chị Thủy.
    Cái nghề Kiến trúc sư này nó chọn mình, chứ lúc đầu mình cũng không muốn chọn nó. Đang định thi Chuyên Lý thì đến phút chót môn Hóa bết quá... đành chuyển sang thi Toán - Lý - Vẽ để tránh môn Hóa. Thế là tập vẽ được 1 tháng rồi thi Kiến trúc.
    ... Thế rồi tự nhiên trở thành kiến trúc sư... thế đấy. Bây giờ thì lại yêu nó.
    Nó đã chọn tôi như thế đấy.
  8. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    À, bác dinerless, đấy là đại ca em. Thời đại ca em còn đi lại trên giang hồ thì ngoại hiệu của người là "The Quiet Revolution". Cả đời đại ca em chỉ thiết kế những công trình nho nhỏ kiểu nhà dân, tu viện, trại chăn nuôi ngựa, căn hộ....nhưng những tuyệt tác của người để lại thì đã làm cho các bằng hữu trên giang hồ kính phục, bằng chứng là Priztker năm 1980. Hầu hết các cao thủ trên giang hồ đều đến tư gia của đại ca em để thắp hưong như Ando, Rem hay Correa....đúng là phẩm chất của một vị tôn sư.
    Vì tư gia của đại ca em được Unesco xếp hạng di sản cho nên không được quay phim chụp ảnh trong đấy. May mà em đẹp giai, cho nên em hướng dẫn viên mới đồng ý cho chụp nhanh vài kiểu, vì chụp nhanh nên ảnh không được net cho lắm, bác xem tạm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    **e, mạng phò quá nên đe0 up được nốt mấy công trình nổi tiếng nữa. Bác xem tạm dưới link này, đoạn phim quay về tư gia của đại ca em:
    http://www.youtube.com/watch?v=wjRpOdUCn7g
  9. Competition

    Competition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chú Dek Cần Biết cho anh hỏi, thằng "đại ca" của chú có nhận chú làm em chưa mà chú nhận bừa? Với lại chú với thằng "đại ca" chú có thờ chung một thầy, học cùng một phái võ không mà nói là đại ca với tỉu đệ.
    Anh biết có một đứa là đệ tử chân truyền và cũng là đồng hương của "đại ca" chú. Năm ngoái anh có gặp thằng đó nói phét. Chú cần thì tự tìm lấy thằng đó mà xin làm đệ.
  10. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Bác hỏi như lìn.
    Đã hành tẩu trên giang hồ, thì chỉ cần đồng khí tương giao, trọng nghĩa khinh tài là có thể kết giao bằng hữu, huynh đệ. Đại ca em tuy quy tiên lâu năm nhưng cả sự nghiệp và lí tưởng vẫn còn lưu giữ trong tàng kinh các. Hơn nữa, cần đé0 phải cùng thầy với chung môn phái mới kết giao được huynh đệ. Võ học trong thiên hạ tuy chia ra rất nhiều môn phái khác nhau, nhưng đều có chung một gốc, có câu :" Võ công thiên hạ xuất Thiếu Lâm".
    Em cũng biết thằng đệ tử chân truyền đấy, cơ mà đã được chứng kiến tận mắt võ nghệ của đại ca rồi, thì đệ tử chân truyền đi nữa, cũng là cái đé0.

Chia sẻ trang này