1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chọn nghề KTS vì lý do gì!?

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi lemox, 12/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Bị thầy giáo xui dại
  2. architecto

    architecto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Bị ông bô dắt mũi
  3. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Vì hồi c3 cưa 1 em -> em ý thích Kiến trúc -> Cố học thi vào trường ktrúc -> vì cố học nên ko có tgian cưa -> Cưa ko đổ -> Thành KTS
  4. 1223

    1223 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Học kiến trúc có lẽ là lãng mạn lắm đây

    Được 1223 sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 13/11/2007
  5. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    tại từ nhỏ em chả có trò gì để chơi - nhà thì nghèo nên ông già em xúc cát biển về đổ đầy sân nhà cho em...nghịch cát từ hồi mẫu giáo. Quà tặng sinh nhật năm học lớp 3 là 1 bộ bay + cuốc mini ông già em làm cho - thế là ngày nào cũng đào đào bới bới làm đường xá, rồi "xây nhà" (xếp = mấy cục gạch) làm thành phố, rồi nặn xe hơi bằng đất sét gắn dzô nặn cả trâu bò cho nó đi trên đường nữa (giống mô hình) chơi mãi không chán đến năm học lớp 9 thì quyết tâm thi kiến trúc - mà phải quy họach đô thị cơ.
    Cuối cùng bộ cấp cho cái bằng...
  6. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là bằng gì ?
  7. kienconhaicang

    kienconhaicang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa theo các anh vẽ truyện tranh mới hay làm sao, cứ can lại can lui..thế là máu....máu nên tập tọe vẽ truyện....lớn lên thấy cái nghề này hay ho ghê==>thích, mê....==>KTS
  8. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    Vậy giò cảm giác thế nào hả bác ???
  9. catxk

    catxk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.963
    Đã được thích:
    0
    kể ra thì lý do của em nó cũng hơi phiếm , vậy chị hss truyền cho ít kinh nghiệm về việc sau này làm gì cái nhẩy thank bà chị trước nhá ko học hỏi thì ko tiến bộ được
  10. lemox

    lemox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    ỔN ĐỊNH tính (Chắc tính nết!? ) ! chưa Ổn định LƯỢNG (Vàng tăng giá ghê quá )! Muốn có bộ tam câu chữ hoa nên năm nào cũng lăm le dẫn dắt mấy thằng em, thằng cháu vào nghề! ( Hoàn thành nốt cái gạch đầu dòng thứ 03 mà ). chỉ có 04 gạch rơi mất vào chữ tử!
    And you!?
    Lên mạng lảo đảo ko góp vài câu mà chỉ lấy ý kiến trưng cầu rồi Post lên Kiến Việt là ko có ổn ...à!

Chia sẻ trang này