1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chọn nghề KTS vì lý do gì!?

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi lemox, 12/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pnv_design

    pnv_design Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Vì đó là một nghề cao quý ( Tổ chức cuộc sống cho con người mà )
  2. TungShin

    TungShin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    giá mà mình được chọn lại, sẽ bớt tính nói phét đi
  3. lonelyarc

    lonelyarc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Lúc nhỏ thì cũng máu vẽ vời, nhưng toàn là vẽ ngựa và cầu thủ đá bóng. tốt nghiệp cấp 3 xong thì có biết kiến trúc là cái gì đâu ( lúc đó ngốc bỏ mịa). Nghe danh Bách Khoa oai lắm nên thi vào, học được 4 năm, quậy quá nên được ra trường sớm. . Đi làm thợ vài năm, thấy nhỏ em trước đây có vẽ vời gì đâu thế mà cũng trở thành kiến trúc sư. Mà mình thì lại ngán môn hoá lắm rồi (ngán chứ ko phải sợ đâu nhé), thế là chịu đấm thi vào kiến trúc thử, hên thế nào lại đậu (dư 0,5 điểm, hên thật). Giờ thành kiến trúc sư, ko biết là do mê hay là do hết đường...Bây giờ thì máu nghề lắm
  4. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    mì?nh mong muẮn 'ược xĂy dựng tĂ? quẮc VN thĂi mà?
  5. khakhan

    khakhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    mình thì thi vào kiến trúc đúng là vì cái nhãn hiệu của nó lúc đấy, giờ mới hiểu cái giá phải trả cho nhãn hiệu, nhưng sai lầm nhất có lẽ lại là cố học cho hết cái trường mà mình đã cố thi vào .
  6. zamenhof

    zamenhof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Vì dễ cua gái, ngày trước mỗi lần vào ký túc xá trường Sư phạm các em nghe nói mình học Kiến trúc thì thích lắm!
  7. Bitmapshell

    Bitmapshell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Dễ cua gái á, trời đất..... em hôm bữa lên phòng trọ mấy cô học ĐHBK định kiếm cô đi dạo
    >>Nhận 1 câu "trung bình 100 sinh viên KT có 1 người ...bình thường">>chạy luôn....
    Em vào nghề KT vì 2 chữ "Kiến trúc" nghe hay hay...
  8. minhdatinh

    minhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    KTS: Vốn dĩ đã thể hiện một phần.....
    - Con người của sáng tác.
    - Phút "huy hoàng le lói" bất chợt.
    - Công việc cảm hứng.
    - Kỹ thuật ứng dụng.
    Với những yếu tố trên đã cho thấy.... bạn hay tôi phải là một "nghệ sĩ nửa mùa" với những ý tưởng bật chợt.
    Khi chọn nghề này cũng là một ý tưởng bất chợt như việc sáng tác vậy ! Với lý do đó là bạn và tôi đã đủ điều kiện cần thiết thể có thể, có thể tham gia - bước một ngón chân vào nghề KTS.
    Nói như vậy không có nghĩa bạn hay tôi đã sai hay đúng. Cho dù lý do có là gì đi nữa thì tôi hay bạn phải sẵn sàng vững bước trong cuộc sống; một niềm tin chắc chắn về tương lai; một niềm tự hào về những gì mình đã đạt được; một sự khẳng định đầy tự tin về nghề nghiệp mình đã chọn: KIẾN TRÚC SƯ
  9. Supernamvn

    Supernamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Làm kiến chỉ vì lí do trường XD có mỗi khoa này là nhiều con gái nhất
  10. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    Thằng này bạy bạ thật...

Chia sẻ trang này