1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh em đang tập kendo - bokken vào đây

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cryforwife, 20/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wap564

    wap564 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Chài, em nhớ con Vertu Ascent Ti chụp hình cũng được lắm mà.
    Sao con anh chụp phò thế? Anh coi chừng mua lầm hàng nhái 1 chai 1 cái đó.
  2. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Mail em là bigbrolinh@yahoo.com anh gửi ảnh cho em nhé!
    @Wap: chụp buổi tối, lại nhờ chú em trong quán cafe chụp nên ảnh ko ngon em ợ!
  3. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    @BigBroLinh
    anh vừa gửi ảnh cho em xong, check mail nhé
    @Wap456
    Anh cũng chẳng rõ em à, mua ở cửa hàng của hãng tại Melia Hotel, vào website đăng ký series máy và số di động sử dụng dịch vụ của hãng xong thì thấy Concierge ở nước ngoài gọi vào máy cảm ơn, chúc mừng này nọ ... hy vọng là mua được hàng thật em à.
  4. wap564

    wap564 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    @heavysword: Chài, nói thật với anh chứ nhiều khi em cũng không hiểu được.
    Anh biết đó! Thời đại công nghệ phát triển máy chụp nhìn thấy tới lông chân của con kiến mà sao vẫn còn có hảng, có người chấp nhận được cái điện thoại chụp người ta mà cũng không ra đám ôn gì.
    Làm em cũng không hiểu đó là cái thể loại gì???!!!
    Anh nghỉ có đúng không!
    Thôi dầu gì thì cũng chúc anh em có một buổi OFF vui.
  5. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ 25LTK & TicTacClock !...
    Hai bác chịu khó "phối kiểm" lại xem, cái nào gỗ Thông & cái nào gỗ Pơ-mu... thì sẽ biết ai là chủ sở hữu cái nào ?!?...
    @ To Someone !...
    Một trong hai Thanh Bokken (dzư sơ cua) / chọn lọc dziếm lại làm của "độc" dành riêng cho lão M đã được... bỏ giá mua thỏa đáng --> Đang trên đường (hàng không) bay về HN
    Còn lại một thanh - bác nào muốn sở hữu nó, thì cứ mạnh dạng pm bỏ giá (?) .. Khừa.. khừa.. "Cái gì không thể mua được bằng tiền, thì hãy mua nó bằng thật... nhiều tiền".. ặc !(?)!...
    Chúc mọi người một ngày vui !...
  6. TicTacClock

    TicTacClock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    @25LTK
    Âu cũng là cái liễn...
    Cá nhân tôi không thấy phiền gì về sự nhầm lẫn này.
    Nếu chất liệu Pơ-mu cũng không gây phản cảm cho bác 25LTK thì bác cứ giữ lại như một mối "nhân duyên"...
    Nếu bác vẫn muốn "châu về hợp phố", bác cứ PM số đt... tôi sẽ liên lạc để... uống cafe.. hắc hắc.
    Kính bác!
    ----------------------------------------
    @Lão M
    Tuy chất liệu chưa phải đỉnh cao những những thứ còn lại của cây kiếm thì rất ổn.. cảm được chút nào đó của con người Lão.
    Hàng thì nhận được rồi nhưng thiếu mất "hướng dẫn sử dụng"... hắc hắc. Đề nghị nhanh chóng bổ sung!
    Kính!
    ----------------------------------------
    @BBL
    Xanh kiu ve di múc!
  7. 25LTK

    25LTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    2
    OK, thank bác! Rất vui nếu có dịp ngồi cafe đàm đạo với bác.
  8. theonevn

    theonevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đã nhận được hàng, đẹp khỏi nói.
    Thanks lão M và BBLinh, chúc hai anh em 1 ngày thật vui
  9. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã chuyển kiếm cho người sử dụng và xin thay mặt gửi đến anh Motdikhongtrolai và bạn Linh lời cảm ơn và khen ngợi đối với chất lượng sản phẩm
  10. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Chiều hôm qua, Thanh Bokken suýt tan thành mây khói khi máy bay đã cất cánh được 15 phút và phát hiện 1 động cơ có dấu hiệu lỗi kỹ thuật. Máy bay đã quay lại Tân Sơn Nhất an toàn. Sau 2 tiếng chờ đợi nữa, Thanh Bokken lại lên máy bay và đến tư gia của chim_lac_viet lúc 12h30 đêm. An toàn và Trân trọng!
    Thanks lão M nhiều, vì những câu chuyện ở quán cà phê giữa Sài thành nắng gió và đương nhiên vì cả cái "duyên" của Chim với Thanh Bokken nữa. Vô cùng xin lỗi vì quá bận nên Chim không dám nhận lời anh em trong SG định offline đón Chim.

Chia sẻ trang này