1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh em đang tập kendo - bokken vào đây

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cryforwife, 20/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Sak,....pó tay với cậu em!!!???
    1. Cảm thấy thích là nhích, sao phải xoắn!!! Miễn là mình cảm thấy thích là okie!!!
    2. Cho DHP hỏi chút, mỏ neo ở quê Thái Bình của cậu em là làm bằng gỗ gì vậy???!!!
    @ Linh: Cây đoản côn lần trước cậu vụt gãy đã được gia cố lại, chơi vô tư không sợ hư!!!
  2. TicTacClock

    TicTacClock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    motdikhongtrolai viết lúc 10:35 ngày 15/04/2010
    - Nghiến cứng hơn Thiu -riu, nhưng nếu đem va chạm trong "thực chiến", thì "Thiu - Riu" hóa giải, hay triệt tiêu các phản lực xung chấn dội về tay kiếm tốt hơn "Nghiến" rất nhiếu (?)
    ------------------------------------------------------
    Chuẩn..! Do cấu tạo của thớ gỗ mà. Vì thế dùng "cây nào" cho "đối tượng nào" là chuyện thú vị đấy.
  3. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ Chú Cối !...
    1). Sao chú Cối lại đánh đố "làm khó" chú Dân dzị ?!?...
    2). Tuy nhiên.. Khừa.. khừa.. Nếu chú Cối thực sự bận tâm & tìm không ra / không biết nó là cái gì ?!?... Thì cứ cầu thị với lão M - Lão sẽ "mở mắt" dùm cho (?).. ặc !(?)!...
    3). V..v...
    Chúc chú Cối một ngày vui !...
  4. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Sak, ...chính xác là như vậy lão Cối ah!!!
    DHP hỏi anh Gúc gù, anh ấy đưa ra kết quả sau:
    http://www.google.com.vn/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&channel=s&hl=vi&source=hp&q=g%E1%BB%97+thiu+riu&meta=lr%3Dlang_vi&btnG=T%C3%ACm+v%E1%BB%9Bi+Google
    Như vậy, có thể phỏng đoán rằng thiu riu là tên địa phương chăng???!!! Cái này thì chắc phải alô cho lão M, người đưa gỗ Thiu riu lên trên Gúc gù, đường link thứ 2 từ dưới lên ngay trang 1!!!???
  5. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Sak, ...chính xác là như vậy lão Cối ah!!!
    DHP hỏi anh Gúc gù, anh ấy đưa ra kết quả sau:
    http://www.google.com.vn/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&channel=s&hl=vi&source=hp&q=g%E1%BB%97+thiu+riu&meta=lr%3Dlang_vi&btnG=T%C3%ACm+v%E1%BB%9Bi+Google
    Như vậy, có thể phỏng đoán rằng thiu riu là tên địa phương chăng???!!! Cái này thì chắc phải alô cho lão M, người đưa gỗ Thiu riu lên trên Gúc gù, đường link thứ 2 từ dưới lên ngay trang 1!!!???
    [/quote]
    @ Chú Dân !... ....
    Khừa.. khừa.. Khẩu khí của các chú quả không nằm ngoài hình dung của lão M (!).. ặc !(?)!...
    1). Người thuộc loại đi đây đi đó khá nhiều "Từ Mũi Cà Mau cho tới địa đầu Móng Cái" như chú Dân (?), mà còn như thế ... thì các chú "chở sách" sẽ còn "hoan hỷ" như thế nào (?)..
    2) V..v...
    Chúc các chú "hoan hỷ Phật" cùng với anh Gúc-gồ !...
  6. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Sak, trăm tra không bằng một thấy!!!
    Lan man về gỗ tí chút cho nhẹ đầu nào,
    Lão M còn nhớ có lần DHP kể về Gỗ Mằn Lái???!!!
    Một loại gỗ tưởng như chỉ có trong truyện - được ngư dân dùng để làm mỏ neo, khi ngâm nước biển thì cứng và rắn còn hơn sắt đặc???!!! Ngay bản thân cây gỗ, sau khi đốt cháy rồi, tro than của nó còn nặng tới mức chìm không sủi tăm vào lòng biển!!! Một món quà vô giá thiên nhiên ban tặng cho ngư dân nghèo - những người không có tiền mua mỏ neo bằng sắt!!!
    Tra trên Gúc gù thì tất nhiên là cũng không tìm ra loại gỗ đó!!! Ngay kể cả ngư dân ở vùng bên cạnh, cách nhau chưa đầy 4km, họ cũng không biết là DHP đang mô tả về cái gì???!!!
    Cho đến khi DHP được nhìn thấy nó, bê nó lên với sự giúp sức của một người nữa, một lóng gỗ 300x100x1200mm được cắt ra từ cầu tàu, thì mới thấy là truyền thuyết có thật!!!??? Cho nên, DHP nghĩ, phải chăng tên Mằn Lái chỉ là tên địa phương??? Hay là Bảng danh mục được làm bởi các nhà nghiên cứu Sa lông khi có thư kí váy ngắn chân dài lượn xung quanh trong phòng điều hoà máy lạnh đó còn sót???
  7. coixaygiotver

    coixaygiotver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    @motdikhongtrolai: Anh chỉ giùm đi. Em ngó trong cái bảng gỗ đó mà mãi không tìm thấy thiu riu nó thuộc loại nào.
    Cho em hỏi luôn là giá tị (gia tị?) dùng làm bokken có ổn không? Em nghe thợ họ nói giá tị không sợ mối mọt, không sợ ẩm, lại cứng và có vân khá đẹp.
    Vừa rồi em có làm thử 1 cây đoản côn bằng nhựa POM, thấy có vẻ khá chắc, vụt vào cột điện mà không hề hấn gì. Loại chất liệu này so với gỗ thì có nhược điểm gì không nhỉ?
  8. tieutuytien

    tieutuytien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Em không thể diễn tả cách nào hơn bác được nữa ..... bác đã nói hộ em hết những gì muốn nói .....
    @ Cả nhà: Chúc các bác tiếp tục vui vẻ bàn chuyện về gỗ - trên tinh thần "vừa ăn kem vừa uốn bia vừa nói chiện" - cho em được học hỏi thêm với !!!

    Được tieutuytien sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 15/04/2010
  9. anhngayngo

    anhngayngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đứng tại mỗi nơi - mỗi người có một tầm nhìn, một cách nghĩ và ..... 1 cách tiêu tiền !
    Chém tý nào !
    Bản thân tớ quan niệm, bokken chỉ đơn giản là kiếm gỗ, dùng để tập, cầm vừa tay là được. Còn tập đến đâu thì : sư phò dậy đến đâu ta học đến đó. Sư phò tớ lười, mãi mới dạy xong nhát chém thẳng, hôm nọ hâm lên qua nhà chỉ sơ sơ về chém chéo, đâm thọc. Hết.
    Kiếm thì 2 thanh đều nhờ Trung và Link liên lạc mua hộ, trước là 80k, giờ ko bít bao nhiêu. Thấy ngon lành, vừa tay, vừa thân, chém được - mãi éo gẫy hay hỏng gì - dù thằng con cầm dộng đầu và đuôi xuống đất ầm ầm !
    Do vậy, đứng vào vị trí mình, thấy mấy thanh NGHIẾN, THIU RIU.... thật sự là *** !
    Éo ai lôi bokken ra chém nhau mà cần so này so nọ, nào là độ cứng, nào là độ phản hồi.....
    Nếu nói về kém ; Đan mạch - cứ 1 cái vào mõm thì có mà gỗ BẤC cũng tều môi chảy máu có thể gẫy răng.
    Còn nói về chém gió: Cái gì mà trượt lực, cái gì mà cưõi lên kiếm đối thủ thì cần lol giề giảm xung với lại triệt lực!
    ===
    Đơn giản hóa mọi việc đi: nào là lễ nghi, nào là HAI KU BA KU năm KU, nào là cái lọ nào là cái chai.
    Kiếm gỗ là kiếm làm bằng gỗ dùng để tập chém - chấm hết.
    Lại còn kệ để kê - hic hic hic.. ^:)^
  10. Nguyen_Son

    Nguyen_Son Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    @Bác Một: Nếu nhớ ko nhầm trong một bài nào đó Bác nói: Mun sọc được làm giả từ gỗ thiu riu. Nếu đúng vậy thì nhiều khả năng gỗ thiu riu được dân đồ gỗ ngoài Bắc goi là Chiu Liu (Muồng đen, Muồng xiêm) tên khoa học là "Cassia siamea".
    Mang cây bok của Bác đi hỏi một "ma đầu đồ gỗ" có phải làm bằng mun sọc ko? Bác già cười khùng khục bào : Cái này gỗ muồng, chứ mun sọc cái chó giề.Chúng nó hay lấy gỗ này đóng lẫn với mun sọc, để lừa gà.

Chia sẻ trang này