1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh giai cho phép nhé, hehe :D!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi amyso, 27/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thể biết chú nào là lính,chú nào là sỹ quan khi trực tiếp...tham chiến thôi các em ạ,mấy chú bính nhất,binh nhì thường lóng ngóng,tim đâpl loạn xạ,còn các anh sỹ quan do kinh qua trận mạc thường bình tĩnh,hành động có suy nghĩ tính toán trước.....
  2. Ladybird

    Ladybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    è, tính toán như thế nào được? lúc đang ấy ấy thì còn đầu óc đâu mà tính toán??? bác TvINH CỨ NÓI như là rành lắm
  3. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    sao mà bác thô thiển thế ko biết? ai lại nói cái vụ vote ra đây? muốn nhơ mặt cháu à?
    mà bác cũng phải suy nghĩ cho kĩ ấy, bác như thế nào mà bảo con gái đòi hỏi cao? cái j cũng có cơ sở hết! cứ bầy nhầy như bác thì đến già rồi cũng ế thôi, cóc có em nào nó thèm theo đâu, cháu nói cho mà biết . mà bỏ cái tính ba hoa đi rồi tu tỉnh vào
  4. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hế hế dc chim cái lại hiểu lầm ý của thằng cu rồi,khi chú lính mới tham trận thường ..hùng hụcdánh luôn,cho đối phương..đi ngay,cái này là 50%/50% nhưng mà anh chàng sỹ quan thì lại nghĩ khác: từ từ xem nào,kẻ địch mạnh,yếu chỗ nào,nếu đánh luôn thì chắc cũng có thể sẽ thắng nhưng mà ko...sướng,vậy thì ta cứ từ từ thăm dò,chọn đúng thời điểm ra đòn..và đối phương..chết.Giải thích vậy thôi,sâu xát quá sợ bị dc ndungtuan xoá thì toi cơm giải thích
    Được forever_b3_k36 sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 29/11/2004
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Để ý từ tổng quát đến chi tiết:
    Đầu tiên là dáng đi. Qua dáng đi nhìn được tướng người (có què cụt sứt mẻ dị dạng gì không) và biết được tính người (cương trực thẳng thắn hay là tiểu nhân).
    Sau đó nhìn da và tóc. Da và tóc sạch sẽ, không có gàu chứng tỏ vệ sinh thân thể tốt và có cuộc sống lành mạnh (tương đối, hoặc ít ra cũng tỏ vẻ lành mạnh). Da sáng và tóc chắc khỏe còn chứng tỏ dinh dưỡng tốt: hoặc kinh tế khá giả (có nhiều điều kiện tẩm bổ) hoặc hoặc có kiến thức tốt về dinh dưỡng chứng tỏ học vấn hoặc hiểu biết tốt. Da và tóc tốt còn là minh họa rõ nét nhất của sức khỏe tốt và hí hí, từ đó hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp khác theo tinh thần của box GDGT.
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Trí thông minh ạ?
  7. bexinhxan

    bexinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hơ,tớ thì nhìn toàn thể trước đã,nếu cao to,khoẻ mạnh thì soi tiếp vào mặt,mặt có sáng sủa sạch sẽ thì nhìn tiếp đôi bàn tay.Hì,lý do là vì tớ rất ghét bọn con trai để móng tay,vừa bẩn vừa nguy hiểm cho chị em.Hì hì...
  8. pota_chip

    pota_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    ánh mắt ... bởi không chỉ mắt con gái mà cả ánh mắt con trai cũng hút hồn lắm... không dứt ra nổi....
  9. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Kưng lăn tăn rồi..Ánh mắt thôi thì đào đâu ra cái gì cho cưng cầm mới cả dựa nhở...
    Thông báo với kưng là chị từ bé đến lớn chưa gặp anh nào mắt hút hồn cả...Nhưng mà tay đẹp thì đến có thừa...
    @yendieu: Trí thông minh ko fải là bộ fận...Ko có cái bộ fận nào gọi là vậy bạn à...
  10. luonggiobien82

    luonggiobien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Gây cảm tình: - Thái độ, nét tự tin.
    - Nụ cười, hàm răng
    - vóc dáng: đừng quá mất thẩm mỹ. Có cơ bắp một tí càng Manly.
    - bờ vai: thích vai rộng ôm cho sướng
    - mắt: mắt con trai mà khi yêu đẹp mê hồn luôn.
    - giọng nói
    .........v.. v......
    Gây cảm hứng:
    - mùi: nói chung con trai rất nặng mùi. Nhưng nếu chú nào tắm gội sạch sẽ thì tui thích cái mùi mồ hôi của chú ấy.
    - chân cẳng: chúa ghét con trai chân dài, vì sẽ yếu sinh lý. hi`.
    gây cảm hứng
    - mông: hi`
    - ngực: manly một tí

Chia sẻ trang này