1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh giai cho phép nhé, hehe :D!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi amyso, 27/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. falling_into_you

    falling_into_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhìn cách ăn mặc đầu tiên, xem có lịch sự hay không, sau đấy là mùi, tớ ưa sự sạch sẽ....đơn giản thế thôi...
  2. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Để ý từ tổng quát đến chi tiết:
    Đầu tiên là dáng đi. Qua dáng đi nhìn được tướng người (có què cụt sứt mẻ dị dạng gì không) và biết được tính người (cương trực thẳng thắn hay là tiểu nhân).
    Sau đó nhìn da và tóc. Da và tóc sạch sẽ, không có gàu chứng tỏ vệ sinh thân thể tốt và có cuộc sống lành mạnh (tương đối, hoặc ít ra cũng tỏ vẻ lành mạnh). Da sáng và tóc chắc khỏe còn chứng tỏ dinh dưỡng tốt: hoặc kinh tế khá giả (có nhiều điều kiện tẩm bổ) hoặc hoặc có kiến thức tốt về dinh dưỡng chứng tỏ học vấn hoặc hiểu biết tốt. Da và tóc tốt còn là minh họa rõ nét nhất của sức khỏe tốt và hí hí, từ đó hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp khác theo tinh thần của box GDGT.
    [/quote]
    xin hỏi em Yến điệu một phát!
    em nói rõ hơn về cái vụ dáng người đi? dáng thế nào mà biết được hắn ta ngay thẳng hay xiên xẹo? chị thì chị gặp khối đứa thấy nó đi như nam người mẫu vẫn ko thể biết được nó thế nào, chỉ khi chơi mới hay ho được.
    tiện đây hỏi nhỏ em một câu là nếu em thích một người mà người ta thấp hơn em thì em có ok ko?
    Cũng tiện đây chị nói cho em biết rằng nếu em dựa vào tóc và làn da thì em sẽ ko thể tìm được ngưòi em thích! vì lắm thằng chải chuốt lắm, nó xịt một ít keo, một ít dầu bóng, nó đi massage mấy phát một tuần thì thử hỏi làm gì mà nó ko trắng trẻo nó ko bảnh bao? mà thực ra thì nhiều anh giai đầu tóc bù xù, mặt hốc hác lại hay hơn vạn đứa như em nói.
    chị thì chị vẫn ko quen với mấy tay chải chuốt lắm Yến điệu ạ!
  3. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Để tớ gợi ý nhá :
    Đây là 1 từ gồm 1 số chữ cái, chữ đầu tiên là B, chữ cuối cùng là I ...
    hehe, ai đoán đúng tớ vote cho 4x5* ...
    Hi vọng mọi người nghĩ đúng cái tớ đang nghĩ . đừng ai nghĩ khác đi nhá
    P/S: khuyến mại thêm này, trong từ này có 1 dấu huyền
  4. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    eeeeeê, ta nghĩ ra rồi nhưng mà sợ bị treo nick lắm hehe
  5. phuongthaoftu

    phuongthaoftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi!điều quan trọng nhất trong tình yêu là sự chân thành.Sự chân thành là cơ sở cho một tình yêu chân chính và cao đẹp.biểu hiện của sự chân thành không phải là sự hào nhoáng bên ngoài hay gia sản,tiền bạc.Sự chân thành chính là những biểu hiện của tình thương trong cuộc sống.Nó có thể là những điều nhỏ nhặt mà chúng ta luông quên hay cố tình lãng quên.Thước đo của sự chân thành là thời gian,chỉ có duy nhầt thời gian mới chứng mịnh được sự chân thành .
    Tôi xin kể ở đây ví dụ về môt j sự chân thành trong tình yêu mà bây giờ có lẽ là không còn nhiều.Đó chính là câu chuyện của anh trai tôi.Anh ấy đã yêu môt chị cùng lớp trong suốt 6 nãm liền,một tình yêu đơn phương không một chút toan tính thường nhật.Dù cho anh biết chị ấy sẽ mãi mãi không bao giờ yêu anh nhưng tinh yêu anh dành cho chị ấy vẫn vẹn nghuyen như lúc ban đầu.Bây giờ chị ấy đã có người yêu và họ sắp tổ chức hôn lễ nhưng anh tôi không hề oán giận và luôn cầu chúc chị ấy luôn hạnh phúc.Anh tôi giờ đã đi làm,vết thương lòng cũng đã nguôi ngoai .Anh đã đi tìm cho mình tình yêu mới và tôi biết những người được anh yêu chác chắn sẽ rất hạnh phúc vì đơn giản anh la một người chân thành trong tình yêu.
    Chuyện tôi kể trên đây là hoàn toàn có thật.nhân vật xin được dấu tên,họ là những con người rất,rất bình thường ngoài đời nhưng trong họ là những trái tim nồng cháy vì yêu thương.Họ là những biểu tượng cho một tình yêu chân chính.
    Có thể các bạn sẽ cho tôi là sáo rỗng,là củ chuối nhưng xin các bạn đừng đánh giá tình yêu qua vẻ bề ngoài mà hãy nhìn nhận nó từ tần trái tim của mình.
    LOVE IS EVERYTHING!
    phuongthaoftu
  6. doi_binhthuong

    doi_binhthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng các em gái mơ mộng chết hết cả rồi, mà trong cái box GDGT này cũng còn nhiều quá nhỉ.
    Mịa, 10 em thì đến 9,9 em nhìn xem cái "bộ phận di chuyển" của thằng kia đầu tiên.
    Các anh giai còn để ý đến cơ thể chị em là còn lãng mạn chán, chứ còn chị em thì hầu như không, bởi cơ thể anh em được sếp hàng thứ 2 sau cái "bộ phận" mà anh em sở hữu.
  7. julygirl

    julygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mịa cái gì mà mịa? chính cái đầu đen tối của chú em mới fát ra những lời như thế, chứ câu đố của em kia nhất định ko fải cái mà chú em nói đến. chịu khó động não đi một chút rồi hãy lên tiếng phê phán chị em, nhé! Cứ làm như trong sạch lắm, mịa!
  8. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Có mấy khả năng:
    - bài vị: Khi anh ta chết để lại của hồi môn
    - bàn chải: phụ nữ thích hairy?
    hay là bắp đùi nhỉ? Chắc đúng rồi, bắp đùi nhá, haha.
  9. Ladybird

    Ladybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    thế chính xác là thế nào? hừm, đang yên tự dưng đen tối quá
  10. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Là cái bắp đùi chứ sao?
    Có bác gái nào không thích cặp đùi dế nhỉ. Có khi yêu quá các bác ấy còn thích các bộ phận ngoại vi của đùi... .

Chia sẻ trang này