1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh hùng trong lịch sử dân tộc Việt Nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi daovh2, 21/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vang_dalat

    vang_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu thế nào mà daovh2 lại gửi bài lạ lùng thế nhỉ. Gửi chủ đề topic thì là ''''Các anh hùng trong lịch sử dân tộc Việt Nam'''' và hỏi mọi người nghĩ gì về đề tài này. Thế nhưng 3 bài sau đó thì lại chẳng có liên quan gì đến đề tài mà chính mình đưa ra.
    Trong mấy bài của daovh2 thì có vẻ ngầm ý một cái gì đó uất ức với chế độ, hoặc chí ít cũng là không hài lòng với những con người đang lãnh đạo hiện thời (nhiều khả năng là ở VN ). Muốn nói cái gì thì lập riêng hẳn một topic mà nói và đặt tên cho nó đúng, việc gì phải cứ úp úp mở mở như thế, nếu có sợ đề tài nhạy cảm thì có nói vòng vo người ta cũng chẳng hiểu là nói cái gì đâu.
  2. nguyenlytk21

    nguyenlytk21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu năm, tôi mời các bạn thắp nén hương tới anh linh tất cả các anh hùng đã nhỏ máu xuống mảnh đất Việt Nam của chúng ta, giữ cho chúng ta một nền độc lập, tự chủ, ngày hôm nay. Họ đã thành hồn thiêng sông núi.
    Kính mong anh linh của cha ông hỗ trợ chúng ta trong việc đưa đất nước đến nền dân chủ, tự do, độc lập, hạnh phúc, no ấm thật sự và lâu dài.
    Nén hương đã thắp.
    Kính mời các bạn cùng tôi dâng lòng kính trọng và tri ân tới các anh hùng vô danh của đất Việt.
    ANH HÙNG VÔ DANH
    Họ là những anh hùng không tên tuổi,
    Sống âm thầm trong bóng tối mông mênh,
    Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh,
    Nhưng can đảm và tận tình giúp nước.
    Họ là kẻ tự nghìn muôn thuở trước,
    Đã phá rừng xẻ núi lấp đồng sâu,
    Và làm cho những đất cát hoang vu,
    Biến thành những giải sơn hà gấm vóc.
    Họ là kẻ không nài đường hiểm hóc,
    Không ngại xa hăng hái vượt trùng sơn,
    Để âm thầm chuẩn bị giữa cô đơn,
    Cuộc Nam tiến mở giang sơn lớn rộng.
    Họ là kẻ khi quê hươnng chuyển động,
    Dưới gót giày của những kẻ xâm lăng,
    Đã xông vào khói lửa, quyết liều thân,
    Để bảo vệ Tự-Do cho Tổ-Quốc.

    Trong chiến đấu không nài muôn khó nhọc,
    Cười hiểm nguy, bất chấp nổi gian nan.
    Người thất cơ đành thịt nát xương tan,
    Những kẻ sống lòng son không biến chuyển.

    Và đến lúc nước nhà vui, thoát hiểm,
    Quyết khước từ lợi lộc với vinh hoa.
    Họ buông gươm quay lại chốn quê nhà,
    Để sống lại cuộc đời trong bóng tối.
    Họ là những kẻ anh hùng không tên tuổi,
    Trong loạn ly như giữa lúc thanh bình,
    Bền một lòng dũng cảm, chí hy sinh,
    Dâng Đất Nước cả cuộc đời trong sạch.

    Tuy công nghiệp không ghi trong sử sách,
    Tuy bảng vàng bia đá chẳng đề tên,
    Tuy mồ hoang xiêu lạc dưới trời quên,
    Không ai đến khấn nguyền dâng lễ vật.

    Nhưng máu họ đã len vào mạch đất,
    Thịt cùng xương trộn lẫn với non sông.
    Và anh hùng chung với tấm tình trung,
    Đã hoà hợp làm linh hồn hồn giống Việt.

    Đằng-Phương Nguyễn Ngọc Huy (1924-1990)
    ( Tặng những chiến sĩ anh hùng vô danh )


    Được nguyenlytk21 sửa chữa / chuyển vào 05:46 ngày 30/01/2006
  3. chimcanhcutbeo

    chimcanhcutbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    trước khi chủ nghĩa Marx vào Việt Nam thì Việt Nam chỉ có Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo,... mới là anh hùng dân tộc.
    sau khi chủ nghĩa Marx vào Việt Nam thì tất cả những người cầm vũ khí bảo vệ tổ quốc đều là anh hùng dân tộc.
  4. namphong33

    namphong33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Giáo Sư Nguyễn ngọc Huy là 1 chuyên gia chống Cộng,giảng dạy,viện trưởng học viện Quốc Gia Hành Chánh Sài Gòn,thay thế GS Nguyễn Văn Bông bị ám sát, đầu não lãnh đạo đảng Dân Chủ VNCH,bị đầu độc chết ở Hải Ngoại!
  5. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Các bác có nghĩ đến những anh hùng vô danh ko ?Không có những anh hùng vô danh hi sinh thì những người anh hùng tên tuổi đâu có được nhiều người biết đến. Có câu "Một đấng anh hùng vạn cốt khô" mà.[​IMG]Các bác tự tìm dẫn chứng nhé, nếu ko tìm được em sẽ quay lại sau...vì em hay đi lang thang ko biết bay lại cái topic này lúc nào đâu.Ai có ý kiến khác !
  6. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
         Cần phân biệt anh hùng của một quốc gia và của một dòng họ, gia đình !     Tôi xin kể câu chuyện thật của gia phả nhà tôi còn ghi. Cụ tổ họ Tôi (nhánh nhà Tôi)  là người  theo danh tướng Nguyễn Hữu Chỉnh nhưng là tướng phản loạn của Vua Quang Trung. Về sau thì Nguyễn Hữu Chỉnh bị tiêu diệt -> cụ tổ cũng bị liên luỵ một chút.  Với tôi thì vua Quang Trung vẫn là một trong những vị anh hùng dân tộc vĩ đại !
  7. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Nhất tướng công thành vạn cốt khô
  8. explorer

    explorer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Lý Thường Kiệt là anh hùng nhất vì ngài ko chỉ ngồi đợi quân thù đến đánh mình mà chủ động đập tan mưu đồ đen tối từ trong trứng nước làm chúng trở tay ko kịp. Ngài là người rất vĩ đại vì đã vạch ra đường lối sớm truớc hàng trăm năm đây là đưa ra định nghĩa, chủ thuyết quân sự "phòng thủ chủ động", chủ thuyết này vừa được Hồ Cẩm Đào đưa ra mới đây trong học thuyết quân sự của trung quốc trong giai đoạn hiện nay của thế ký 21.
    Và Ly Thường Kiệt thể hiện sự kiên cường không khiếp sợ thiên triều điều mà xuyên suốt lịch sử VN không một danh tướng nào làm được cùng lắm là chỉ đánh sau khi đã bị quân thiên triều tát mà thôi.
  9. moc_nhan_bao_binh

    moc_nhan_bao_binh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tuy là "phòng thủ chủ động" nhưng đâu phải muốn làm là được đâu, phải biết người biết ta, chứ nếu quân mình quá yếu mà đem ra phòng thủ chủ động với quân định quá mạnh thì chẳng khác nào đưa mình vào đất chết,
    theo em thì Trưng, Triệu xứng đáng là anh hùng nhất, nữ trung hào kiệt
  10. explorer

    explorer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    muốn thắng bất cứ trận chiến nào thì cũng phải biết mình biiết ta dù là phòng thủ hay tấn công bạn ạ và quan trọng là không được sợ hãi hèn nhát, chưa lâm trận đã đổ lệ thì thua là phải rồi. Quân Tầu mạnh ư vậy sao vẫn bị Lý Thường Kiệt đánh cho tan tành dù chúng ở đất ta hay ở chính hang ổ của chúng. Trong cuộc chiến tranh trước 1975 ta cũng chủ động tấn công địch nhiều bạn ạ, có phải thấy Pháp mạnh là chờ nó đến đánh đâu ( trận Điện Biên Phủ ta chủ động đánh trước)
    Đối với nước tầu có phải là ta cứ uốn mình thần phục chúng là chúng tha cho ta đâu, bằng chứng là mặc dù nước ta vẫn triều cống đều đặn , vua nào của ta cúng chịu thần phục và nhận sắc phong của vua tầu. Lễ phép là thế mà chúng đời nào cũng đem quân thôn tính nước ta?

Chia sẻ trang này