1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Anh khoa CNTT ơi

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi chuppy, 15/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuppy

    chuppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Các Anh khoa CNTT ơi

    Em cần các anh giúp . Các anh đâu rùi, trả em em đi.....
  2. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bạn - bạn post chủ đề mang nội dung này có thể xem như spam! Phiền bạn post lại trong THông báo quảng cáo và nhắn tin...
    vào đây:
    http://www.ttvnol.com/BKSG/78926/trang-20.ttvn
    Topic vì thế sẽ bị xoá trong vòng 24h nữa - nếu ko có gì thắc mắc!
  3. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thế để tớ giúp em ý théc méc vậy. Thật ra cũng chả phải théc méc đâu, mà là băn khoăn của riêng tớ thôi. Câu chuyện hơi lãng một tí thôi tớ cứ kể, biết đâu lại gặp may nhể.
    Hồi đấy - cũng chưa xa xôi gì - HK I vừa rồi ấy mà, tớ đi học chui PPT thầy Lân yêu quái vô cùng của lòng tớ. Thật ra thầy chỉ dạy có 2 lớp là lớp Hoá của bọn tớ và lớp CNTT đấy thôi. Các bạn nam bên lớp ý rất ư là lịch sự :
    - Ô, có gà mái vào chuồng kìa tụi bay, chuẩn bị nhảy nào!
    - Đây mời bạn ngồi đây ( thằng kia cút mày, chẳng galăng gì hết). Vẫn còn nũa cơ à...Thôi hết chỗ rồi mời bạn xuống bàn dưới!!
    - Mời bạn xem cái này ( một xấp giấy A4 mời bạn tham dự một khoá đào tạo tin hoc ở đâu đó được chìa ra)
    - Hừ sao mày không đưa cho tao lại đưa cho các bạn ý, chơi đểu thế ?
    - Hí hí nhà tao đang thử cái máy cọp pi, chứ chả có khoá đào tạo nào sất !
    Thế rồi 3 đứa bọn tớ cũng yên vị ở một góc lớp. Thi thoảng có cậu quay xuống cười hè hè làm quen, nhưng bọn tớ hãi quá cứ cúi gằm mặt xuống. Thầy vào. Ôi, Mít tờ Nguyễn Quốc Lân, ngày đêm tớ nhung nhớ! ( Nhân tiện có bạn nào chưa bao giờ được chiêm ngưỡng thần tượng của tớ thì tớ xin cung cấp đặc điểm nhận dạng: Thầy beo béo, mà thật ra hơi mũm mĩm chút thôi, đeo một cặp kính dày nhất thế giới - tớ cá là bạn có thể nhìn thấy hàng chục đường conic sắp xếp theo kiểu những đường tròn đồng tâm, ánh lên sắc xanh lục một cách ...khó hiểu - và hành lý lỉnh kỉnh những là máy chiếu, laptop, micro, ... ngoài ra còn có khăn mặt ( mà đôi lúc thầy tưởng nhầm là khăn lau bảng nên đã dùng nó để...lau bảng), nước trà ( mà thầy vẫn uống khi nghỉ giải lao ý )...Nhưng tất cả những điều đó chưa thuyết phục bạn phải không, bạn cứ thử học một giờ của thầy mà xem, có là cười mờ cả mắt, và học thêm được những cách diễn đạt hài hước rất ư là...baker.
    Chết cha lạc đề rồi. Thôi tớ quay lại chuyện băn khoăn của tớ nhé. Từ khi ấy cả lớp chăm chú ngó lên bảng thì chúng tớ cũng hiên ngang ngó lên bảng luôn. Nhưng khổ thân tớ lắm các bạn ạ, gần cuối giờ tớ phát hiện ra một bạn - ô là la, bạn ý với Bạch Mã hoàng tử của tớ cũng chả khác nhau là mấy. Bạn ý nhìn phớt đời quá thể, ngoài Mít tờ Lân và thằng bạn ngồi bên cạnh, chỉ còn cái mớ slide là đủ sức quyến rũ bạn ý. Thế là từ ấy về sau, tớ luôn ngồi đằng sau bạn ý ( thì tại bạn ý thích ngồi bàn đầu, mí lị dân học chui như tớ thì chỉ có bàn đầu và bàn cuối, mà ngồi đầu thì thía náo Mr Lân cũng nhận ra "mấy con này lẽo đẽo theo dõi tao hử ? ", rồi thì cái cây antena của thầy chỉa chỉa vào đầu sợ lém. ). Cho đến lúc thi xong HKI tớ mới bàng hoàng nhận ra là tớ và bạn ý đã ... xa nhau mãi mãi. Trường 14 héc ta coi vậy chứ mênh mông lém. Thế là tớ cứ ôm mãi một mối tình câm cho đến bây giờ. Giá mà bạn ý là thành viên box này, hay bạn ý có ghé qua đây và tình cờ đọc được bài này...Nhưng thông minh cỡ Einsteins cũng chả biết mình đang được đề cập tới, nói gì bạn ý.
    Thế này đã đạt chuẩn "không phải spam" chưa Kiman, tớ type mỏi gẫy cả tay rồi đây này.
  4. qlcn03

    qlcn03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết cả bài của bạn "xui xẻo" (thu sau 13) cũng chẳng hỉu là bạn này hỏi cài gì nữa.
    truyện vui tương tự chắc đưa qua mục tryện cổ tích BK được rồi :-)
    Thầy Lân đâu có đẹp Chai và mũm mĩm bằng mấy thầy khoa tớ đâu. Có điều, hình như mấy thầy có vợ hết gùi thì phải.
  5. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua thì tớ cũng hiểu chút ít! Tình hình là bạn này "cảm" một cậu CNTT. Bức bối, buồn bực, buồn bã vì không thể nói nên lời nên đành trút tâm tình vào box BK.
    Nhưng trước hết bạn cũng phải miêu tả một chút thì may ra các cậu thông tin trong này còn tìm dùm được. Trong này có giahy, Akechi, break2,... ai nữa thì quên rồi!
    Không thì chịu khó đi offline với mọi người thì sớm muộc cũng có đồng minh. Trong này chưa có ai là dân Hoá cả!
  6. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Thế ra mấy đ/c CNTT tai tiếng quá nhỉ có cả người lên tận đây mà than thở, khoa XD của mình vẫn còn đàng hoàng phết ;)
  7. chuppy

    chuppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hổng phải cảm ai...dâu vì em đang làm bài đồ án thực tập tốt ngiệp viết bằng VB6, nên mệt quá... hổng nói nen lời. các anh có ai có kinh nghiệp trong việc phân tích thiết kế và lập trình không? giúp em với
  8. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    HK1 vừa rồi mà học thầy Lân thì đích thị là học lớp của baby rồi. Nếu mà nói mấy lời như vậy thì thường là mấy bạn ở bên Linh Trung, vì mấy đứa bạn của baby thì baby biết rõ lắm, nếu có để ý cũng không dám nói. Baby cũng nhớ là hay thấy mấy đứa con gái lạ vào lớp và ngồi bên dãy bên phải.
    Chắc là để ý đến Thắng rồi, vì theo Thắng dễ thương nhất lớp, lúc nào cũng lên tuốt bàn đầu ngồi. Nhưng hay ngồi bên dãy trái. Còn bên dãy phải thì có một bạn Linh Trung thường ngồi đấy.
    Chuppy muốn biết thêm chi tiết thì xin liên hệ với baby
  9. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ối, cơ sự là do em cơ mà, em mới là người théc méc, không phải chuppy đâu. Thefan này, nói đến khoa XD tớ mới chợt nhớ, cũng có nhiều vụ ly kỳ hấp dẫn trên lớp cô Bé Bảy lắm nhé, thích thì cứ yêu cầu một tiếng tớ sẽ mở tổng đài liền.
    Ớ mà bạn baby ơi, dãy bên phải mà nhìn từ phía nào kìa, hehhe. Tớ không phải dân Linh Trung vì Khoá 2002 Hoá được ở lại nội thành hết. Hay bạn bảo bạn kia là dân Linh Trung nhỉ, hí hí tớ cũng chả nhớ rõ mẹt bạn ấy nữa cơ, chỉ nhớ là dễ thương lém lém. Nếu lớp bạn có bạn Thuỷ làm bí thở thì đúng chóc roài.
  10. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà ly kỳ dữ vậy ? dân XD là hiền lành nhất rùi làm sao mà có chuyện giật gân được ?

Chia sẻ trang này