1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh nghỉ như thế có phải đã kết thúc rồi k????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi baduoikatty, 03/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baduoikatty

    baduoikatty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vào vấn đề luôn em quen người đó từ khoảng 6 tháng rồi trong thời gian đó em bắt đầu cảm thấy mến cô ấy nhưng em gà quá không dám nói ra nhưng cô ấy lại bik và hỏi thẳng là em có thick k? lúc đầu em nhát nói ko,nhưng sau đó nó ép em quá trời nên em đã nói ra nhưng cô ấy k nói gì rồi em cũng hỏi ngược lại cô ấy nói không bik..... Rồi 1 khoảng tgian sau em cảm thấy cô ấy cũng có quan tâm em và có mấy lần cô ấy kêu em đừng có mà thương cô ấy nửa.nhưng em kiên quyết không làm theo và em hỏi lí do thì nó nói là muốn tốt cho việc học của em em đang học 12. Rồi sau đó mọi chuyện trở lại bt vẫn quan tâm em,vẫn nói chuyện bt,Luôn hỏi thăm em.khi em bị gì thì củng hỏi có bị sao k?,mua thuốc uống chưa?,đỡ chưa..... Rồi khoảng mấy tuần đây cô ấy kêu em đừng quan tâm đừng lo cho cô ấy nửa,đừng thương nữa.Em có hỏi lí do cô ấy nói lần này không phải lí do việc học.Em nghỉ là cô ấy giận vì em không dám nc với cô ấy k nửa,Và có 1 lần cô ấy kêu em mà em không nghe,rồi khi em nghe thì cô ấy nói với em là khinh thường cô ấy quá #:-srồi Em k dám nói chuyện với cô ấy. khoảng 3 ngày.Trong khoảng 3 ngày đó em cảm thấy cô ấy rất bục mình về em ak.Em năn nỉ quá trời mà vẫn không bớt giận,em năn nỉ bằng cách nhắn tin,em thấy sợ hải khi nói chuyện với cô ấy.Em sợ cô ấy nói ra mấy câu đau lòng ^:)^.Và đến ngày thứ 4 thì em đã nói chuyện với cô ấy em thấy cô ấy cười cười zui zui sao ý.Em cũng nghỉ là cô ấy đã hết giận em rồi.Và hôm trứơc tự dưng cô ấy lại nhắn tin với em là đừng thương em nó nửa,em hỏi tại sao thì nó nói là vì em đã làm tiu tan hết rồi,em nhớ có làm gì đâu,hôm đó em nhớ là có lên ngồi chung bàn với 1 đứa con gái ak:P với lại ít nc với cô ấy. Rồi em củng giải thick quá trời mà cô ấy vẫn không thay đổi và nói là nó chỉ xem em như bao thằng con trai # trong lớp thôi.Chỉ là bạn thôi.Mà cô ấy có nói là cô ấy có mến em mà lại kêu em đừng quan tâm đừng lo lắng là sao??.Cô ấy còn nói là đừng nt nửa gặp nhau nchuyện trên lớp là dc rồi.Em Gà quá nhờ mấy pro giúp.Em nhát lắm
  2. TiengGioXonXao

    TiengGioXonXao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết lủng cũng wa,lúc Nó lúc cô ấy đọc chẳg hiểu gì cả.Cái nguyên nhân giận là gì,cụ thể như thế nào?
    - Quen là quen bt hay là quen tìm hiểu nhau.?
    - Gái chứ có phải quái vật đâu mà bạn sợ ghê vậy.Bạn nhút nhát ko dám nói chuyện + chỉ biết năn nỉ mà k dám ngồi nói chuyện với gái nên gái nó chán bạn thôi.
    - Giải pháp: nhanh chóng lấy lại hình ảnh 1 con gà mạnh mẽ,nâg cấp bản thân cả trong lẫn ngoài,và nhất là bỏ cái tính nhát gái đi,nhát gái vậy cưới nó về nó làm mama luôn á.
    Bạn cho thêm chi tiết rồi lên đây tu vấn tiếp
  3. baduoikatty

    baduoikatty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không hiểu sao nó lại giận em nửa sau cái ngày em bắt đầu nối chuyện với nó thì em k nói chuyện trựoc tiếp với nó mà nhắn tin ak,với hôm đó em có ngồi kế 1 đứa bạn gái cũng cười giỡn nửa. Nó nói là em không nc với nó em zui ak.Chắc là nó ghen hay gì ý.=((=((
  4. TiengGioXonXao

    TiengGioXonXao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu thì hỏi cho ra lẽ,gái nó giận linh tinh mà bạn thì cuống quýt lên năn nỉ nó > mất hết bản lĩnh 1 thằng đàn ông.
    Nói chuyện với gái,hỏi giận chuyện gì,gái nó nói ghen thì nói là a cũng phải có bạn bè bt,cả trai lẫn gái,ko nhất thiết là chỉ bít có mình e mà bỏ quên ng thân,bạn bè và gái cũng vậy,a ko thích bạn gái ghen lung tung mà ko snghi.Nói thẳng vào mặt nó,cho nó hiểu cho nó thông là nó chưa là gì để kiểm soát bạn kiểu ghen linh tinh đó.Goodluck
  5. baduoikatty

    baduoikatty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em có hỏi bộ ghen hã cái nó nói không có nó nói lí do #,mà còn nói là em có tự tin quá không??~X

Chia sẻ trang này